Gửi trọn niềm tin tới Trường Sa thân yêu!

Tham gia Đoàn công tác tới thăm quân và dân đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa do Quân chủng Hải quân tổ chức, tôi và các thành viên trong Đoàn đã có dịp trò chuyện, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tại Nhà giàn DK1. Đặt chân lên Nhà giàn, chứng kiến cuộc sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của họ...

TS. Lê Đình Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II - trò chuyện, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ. Ảnh: Huy Thành

TS. Lê Đình Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II - trò chuyện, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ. Ảnh: Huy Thành

Hôm nay là ngày 22/4/2025, cũng là ngày thứ 6 Đoàn công tác đến thăm, động viên quân và dân đang thực hiện nhiệm vụ và sinh sống tại quần đảo Trường Sa và cụm Nhà giàn DK1 thân yêu. Chúng ta đã cùng trải qua hải trình ý nghĩa với biết bao cảm xúc đáng nhớ. Ra đến Trường Sa, chúng tôi hiểu rõ rằng quê hương, đất nước ta không chỉ là 3.260 km chiều dài bờ biển mà còn là hơn 1 triệu km2 biển đảo mà các chiến sĩ hải quân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ.

Bước chân lên mỗi đảo, mỗi điểm đảo, gặp gỡ quân và dân - những “Cột mốc sống” đang ngày đêm canh giữ biển khơi, tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ mà tôi tin sẽ mãi ấm nóng trong trái tim của mỗi thành viên Đoàn công tác.

Đặc biệt hơn nữa, hành trình chúng ta đi đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 50 giải phóng quần đảo Trường Sa và chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong cuối hải trình, chúng ta được đến với nhà giàn Tư Chính - nơi mà Đoàn công tác khó tiếp cận nhất, cũng là nơi mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhất... Và chính những điều đó khiến cho chúng ta thêm xích lại gần nhau hơn trong không gian ấm áp và thân tình như thế.

Nhà giàn DK1/11 là công trình thuộc Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ được xây dựng từ năm 1989 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, thuộc vùng biển các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau.

Sự ra đời của Nhà giàn là một quyết sách chiến lược gắn liền với bối cảnh tình hình biển Đông diễn biến phức tạp vào cuối năm 1980 khi các thế lực nước ngoài tăng cường hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước tình hình đó, Quân chủng Hải quân đã khẩn trương xây dựng các nhà giàn nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách liên tục, lâu dài và bền vững. Các nhà giàn không chỉ có giá trị về mặt quân sự mà còn là nơi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, khí tượng hải văn và hỗ trợ ngư dân - đúng với chức năng “kết hợp quân sự và dân sự” trong thế trận bảo vệ toàn diện chủ quyền quốc gia.

Sự hiện diện của Nhà giàn DK1/11 đã và đang góp phần giữ vững thế trận phòng thủ liên hoàn từ đất liền ra đến biển xa, tạo nên vành đai bảo vệ Tổ quốc vững chắc từ hướng biển.

Tôi càng thêm cảm phục khi biết trong suốt gần 40 năm - những người lính nhà giàn qua các thế hệ đã kiên gan, anh dũng, chưa bao giờ chùn bước khi đối mặt với vô vàn thử thách, gian nan để giữ gìn biển đảo quê hương.

Quang cảnh cuộc trò chuyện. Ảnh: Huy Thành

Quang cảnh cuộc trò chuyện. Ảnh: Huy Thành

Một trong những dẫn chứng lịch sử đau thương không thể quên khi những đợt sóng cao từ 14m đến 15m kéo dài liên tục từ ngày 28/11 đến ngày 06/12/1990 đổ vào trạm Phúc Tần (DK1/3) khiến Nhà giàn sụp đổ, cuốn theo 7 đồng chí xuống biến giữa đêm tối mịt mù sóng dữ. Anh em đã ôm chặt lấy nhau trên mảnh phao bè, sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, chia nhau từng giọt nước ngọt, từng mẩu lương khô, 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Đó còn là những cơn sóng giữ cấp 12, giật trên cấp 12 ảnh hưởng của cơn bão số 10 vào đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14/12/1998 đã làm sập Nhà giàn DK1/6. Trong sự kiện này, 9 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Linh hồn các anh đã hòa vào từng lớp sóng.

Chúng ta vẫn nhớ mãi đến các anh với lòng tiếc thương vô vàn!

Nhưng sau mỗi hy sinh, mất mát, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 càng thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, không hề nao núng tinh thần, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụm Nhà giàn Tư Chính cùng với cụm Nhà giàn trên bãi Quế Đường, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Ba Kè, Bãi Cạn Cà Mau là những cột mốc chủ quyền, là quyết sách chiến lược của tầng lớp cha anh đi trước, nhằm bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

Đồng chí Lê Đình Thăng và các thành viên Đoàn công tác của KTNN thăm và tặng quà các chiến sĩ tại Nhà giàn DK1. Ảnh: Huy Thành

Đồng chí Lê Đình Thăng và các thành viên Đoàn công tác của KTNN thăm và tặng quà các chiến sĩ tại Nhà giàn DK1. Ảnh: Huy Thành

Được đặt chân lên nhà giàn, chứng kiến cuộc sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của họ - những người lính đang ngày đêm dành cả tuổi thanh xuân, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Chuyến đi đã khơi dậy trong chúng tôi niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với quê hương, đất nước. Chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của người lính mà là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Với trách nhiệm của KTNN, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển chung của Trường Sa - niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Thay mặt Đoàn công tác, tôi xin trân trọng tri ân sự hy sinh cao cả mà thầm lặng, sự kiên cường chịu đựng gian khổ của cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn. Trong thời gian tới, rất mong các đồng chí tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Sau chuyến đi, chúng tôi cam kết sẽ trở thành sứ giả tuyên truyền tới 2.000 cán bộ KTNN và người dân cả nước để họ luôn yên lòng về Trường Sa và Nhà giàn vì đã có các chiến sỹ Hải quân ngày đêm không quản phong ba bão tố, canh giữ bình yên trước mọi thế lực xâm lược.

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt cán bộ, đảng viên công tác tại KTNN nước gửi lời chúc mừng Quân chủng Hải quân nói chung và Hải quân vùng 2 nói riêng. Qua các đồng chí, xin gửi lời chúc đến các chiến sĩ Hải quân trong cả nước nhân dịp 50 năm thống nhất Tổ quốc, 50 năm giải phóng Trường Sa và 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam. Chúc các đồng chí luôn vững tay súng, vững tay chèo bảo vệ Trường Sa, bảo vệ cụm Nhà giàn và bảo vệ bình an cho ngư dân, bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc!./.

LÊ ĐÌNH THĂNG

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/gui-tron-niem-tin-toi-truong-sa-than-yeu-39796.html