Gương sáng vùng cao

Dẫu cuộc sống còn nhiều lo toan, vất vả, nhưng nhiều nông dân ở huyện Sơn Hà sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Hiến đất vì việc chung

Trong chuyến công tác ở huyện Sơn Hà, chúng tôi được chính quyền địa phương giới thiệu về tấm gương của ông Đinh Beo (60 tuổi), ở thôn Hà Thành, xã Sơn Thành. Nhắc đến ông Beo, ai cũng dành cho ông sự yêu mến. Những năm qua, ông Beo liên tục hiến đất để chung sức cùng địa phương xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba, ở thôn Tà Pía, xã Sơn Hải (Sơn Hà), luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba, ở thôn Tà Pía, xã Sơn Hải (Sơn Hà), luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Ông Beo chia sẻ, khi chính quyền địa phương triển khai họp dân tìm vị trí thuận lợi xây dựng trường học cho các em nhỏ, lúc ấy tôi đã trăn trở rất nhiều. Tôi muốn hiến đất, nhưng đất đai của tôi đều không nằm cạnh đường lớn. Do đó, tôi đã quyết định dùng hơn 1.000m2 đất của mình đổi lấy mảnh đất của một người hàng xóm, rồi dùng mảnh đất này hiến tặng xây dựng trường học. Nhờ vậy, suốt hơn 10 năm qua, các em nhỏ trong thôn có nơi học tập, vui chơi. Hiện nay, điểm trường mầm non này đã nhập về trường chính nên không còn sử dụng, nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của người dân trong thôn.

Cùng với hiến đất xây trường, ông Beo còn thường xuyên vận động người dân đóng góp gạo, ngày công để giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, ngặt nghèo. Những đóng góp của ông Beo đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của người dân xã Sơn Thành cũng ngày được nâng lên.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo

Nhiều người nể phục tinh thần tự lập, mạnh dạn vươn lên làm giàu của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba (64 tuổi), ở thôn Tà Pía, xã Sơn Hải. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng bà Ba làm đủ nghề để tích góp tiền đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện tại, vợ chồng của bà Ba nhận thi công xây dựng nhà ở, buôn bán thức ăn chăn nuôi và mở trang trại nuôi heo. Không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, khi đã có của ăn, của để, vợ chồng bà Ba còn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương bằng cách cho mượn tiền mua con giống, thức ăn chăn nuôi mà không tính lãi. Bà còn đứng ra kết nối thu mua, tiêu thụ con giống cho người dân. Cùng với đó, vợ chồng bà Ba thường xuyên hỗ trợ tiền để san sẻ, động viên những trường hợp ốm đau ở địa phương.

“Vợ chồng tôi từng có cuộc sống khó khăn nên luôn thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với người nghèo trong khả năng của mình. Khi nhìn thấy những người mình giúp đỡ có thể vượt qua những lúc khó khăn là động lực để vợ chồng tôi tiếp tục phấn đấu phát triển kinh tế gia đình và cho đi yêu thương”, bà Ba bộc bạch. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sơn Hà Trần Đình Vũ chia sẻ, những năm qua, trên địa bàn huyện có rất nhiều tấm gương hội viên, nông dân năng nổ, nhiệt huyết chung sức xây dựng quê hương, giúp đỡ người nghèo. Qua đó, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng trong hội viên, nông dân.

Bài, ảnh: MỸ DUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/guong-sang-vung-cao-53293.htm