Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Những năm qua, phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững' đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

 Ông Lương Bích Ngọc chăm sóc vườn xoài Đài Loan của gia đình. Ảnh: G.H

Ông Lương Bích Ngọc chăm sóc vườn xoài Đài Loan của gia đình. Ảnh: G.H

30 năm trước, ông Ngọc quyết định cùng vợ con rời quê hương Tuyên Quang để vào lập nghiệp tại xã Uar. Ông thuê đất trồng mì, nuôi bò, sống tằn tiện từng ngày với kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng trên vùng đất mới. “Năm nào được mùa, tôi để dành từng đồng mua đất sản xuất; gặp năm mất mùa thì vợ chồng lại gồng gánh vượt qua”-ông Ngọc chia sẻ.

Đến nay, ông đã sở hữu hơn 5 ha đất sản xuất, duy trì đàn bò gần 10 con và mở cửa hàng tạp hóa để tăng thu nhập. Gia đình ông không chỉ vươn lên khá giả mà còn từng bước ổn định cuộc sống trong điều kiện sản xuất khắc nghiệt của vùng đất Krông Pa.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ngọc chịu khó học hỏi và luôn đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hội thảo do Hội Nông dân xã tổ chức; đồng thời, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng vào thực tế vườn rẫy của mình.

“Năm 2024, tôi đầu tư trồng 5 ha mì, thuốc lá. Trước đó, năm 2021, nhận thấy giống xoài Đài Loan dễ trồng, ít sâu bệnh và hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, tôi chuyển hơn 1 ha đất trồng cây ngắn ngày không hiệu quả sang trồng xoài. Giá cả không cao nhưng nhờ canh tác hợp lý, gia đình thu nhập đều đặn 200-400 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư”-ông Ngọc vui vẻ cho hay.

 Vườn xoài Đài Loan của gia đình ông Lương Bích Ngọc bắt đầu cho thu hoạch. Ảnh: G.H

Vườn xoài Đài Loan của gia đình ông Lương Bích Ngọc bắt đầu cho thu hoạch. Ảnh: G.H

Điều khiến người dân địa phương nể phục ông Ngọc không chỉ là sự thành công trong sản xuất, mà còn bởi tấm lòng sẵn sàng sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, giúp người khác cùng vượt khó không chỉ là trách nhiệm mà là niềm vui.

Ông đã từng cho hàng chục hộ nghèo vay vốn không lấy lãi, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thậm chí trực tiếp tìm mối tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Những việc làm ấy diễn ra âm thầm, không phô trương nhưng ai trong thôn cũng biết và trân trọng.

Anh Ksor Kôi cho hay: “Gia đình tôi trước kia rất khó khăn, đất ít, vốn không có. Ông Ngọc cho vay tiền, không lấy lãi, rồi còn hướng dẫn tôi cách nuôi bò, trồng mì. Nhờ đó mà gia đình tôi từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn”.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ cá nhân, ông Ngọc còn là người tiên phong tham gia các phong trào của địa phương. Ông hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí xây dựng các công trình công cộng, hỗ trợ Quỹ Khuyến học và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Với ông, sự phát triển của cộng đồng cũng chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình.

Nhận xét về hội viên của mình, ông Giang Văn Trường-Chủ tịch Hội Nông dân xã Uar-cho biết: Anh Lương Bích Ngọc là một trong những hội viên tiêu biểu của xã. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực tham gia các phong trào, hiến đất làm đường giao thông, hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển sản xuất.

Năm 2024, anh được bình xét là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Sự nỗ lực vươn lên trở thành điển hình trong phát triển kinh tế của gia đình anh Ngọc đã góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng trong cộng đồng.

GIA HƯNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-sang-vuot-kho-lam-giau-o-xa-uar-post327559.html