Hà Nội: Độc đáo với màn 'ném bưởi, bắt vịt' tại hội làng Triều Khúc

Dưới mặt nước, nhóm thanh niên to khỏe vừa bơi vừa đuổi theo những con vịt, phía trên bờ hàng trăm người reo hò cổ vũ.

Hàng năm cứ đến ngày 12 và 13-8 âm lịch (trước rằm tháng 8) hàng nghìn người lại về làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) để tham dự lễ hội đặc biệt nhân dịp hóa Thánh của Đức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Hàng năm cứ đến ngày 12 và 13-8 âm lịch (trước rằm tháng 8) hàng nghìn người lại về làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) để tham dự lễ hội đặc biệt nhân dịp hóa Thánh của Đức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Năm nay, phần lễ được tổ chức đúng ngày 13-8 âm lịch, tức ngày 8-9 dương lịch. Trước khi diễn ra phần lễ, vào ngày 7-9, tức ngày 12-8 âm lịch phần hội đã được tổ chức tại ao chùa Triều Khúc, với trò chơi "ném bưởi, bắt vịt" trở thành điểm nhấn, thu hút hàng nghìn người khắp nơi.

Năm nay, phần lễ được tổ chức đúng ngày 13-8 âm lịch, tức ngày 8-9 dương lịch. Trước khi diễn ra phần lễ, vào ngày 7-9, tức ngày 12-8 âm lịch phần hội đã được tổ chức tại ao chùa Triều Khúc, với trò chơi "ném bưởi, bắt vịt" trở thành điểm nhấn, thu hút hàng nghìn người khắp nơi.

Trò chơi độc đáo hằng năm này đã thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các nam thanh niên bơi giỏi.

Trò chơi độc đáo hằng năm này đã thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các nam thanh niên bơi giỏi.

Màn rượt đuổi vịt của những chàng trai khiến nước bắn tung tóe.

Màn rượt đuổi vịt của những chàng trai khiến nước bắn tung tóe.

Ban tổ chức thả khoảng 50 con vịt xuống hồ để người bơi đuổi theo để bắt.

Ban tổ chức thả khoảng 50 con vịt xuống hồ để người bơi đuổi theo để bắt.

Trên bờ, người dân thi nhau ném hàng trăm quả bưởi xuống ao để đuổi cho vịt bơi tứ tán, "làm khó" những người đang bơi để bắt vịt dưới hồ.

Trên bờ, người dân thi nhau ném hàng trăm quả bưởi xuống ao để đuổi cho vịt bơi tứ tán, "làm khó" những người đang bơi để bắt vịt dưới hồ.

Phía bờ hồ bên kia, nhóm thanh niên to khỏe vừa bơi vừa đuổi theo hai chú vịt. Tiếng kêu quàng quạc, tiếng vỗ cánh nháo nhác của đàn vịt càng như khiêu khích các đội tham gia.

Phía bờ hồ bên kia, nhóm thanh niên to khỏe vừa bơi vừa đuổi theo hai chú vịt. Tiếng kêu quàng quạc, tiếng vỗ cánh nháo nhác của đàn vịt càng như khiêu khích các đội tham gia.

Sau khoảng gần 30 phút quần nhau dưới nước, toàn bộ các con vịt đã bị tóm gọn.

Sau khoảng gần 30 phút quần nhau dưới nước, toàn bộ các con vịt đã bị tóm gọn.

Người thắng thua đã được phân định nhưng niềm vui lớn nhất của những người tham gia cuộc thi có một không hai này chính là đã tạo ra một không gian lễ hội truyền thống hiếm có ở một làng quê ven đô như Triều Khúc.

Người thắng thua đã được phân định nhưng niềm vui lớn nhất của những người tham gia cuộc thi có một không hai này chính là đã tạo ra một không gian lễ hội truyền thống hiếm có ở một làng quê ven đô như Triều Khúc.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-noi-doc-dao-voi-man-nem-buoi-bat-vit-tai-hoi-lang-trieu-khuc-post697536.html