Hà Nội: Hình ảnh 'lưu bút' trên chiếc áo trắng tuổi học trò đầy cảm xúc của học sinh lớp 12

Những ngày này, các trường THPT ở Hà Nội đã đồng loạt đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022 - 2023 trong không khí trang nghiêm và đong đầy cảm xúc.

Sáng nay (24/5), Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022 - 2023 trong không khí trang nghiêm và đong đầy cảm xúc. Đối với các học sinh lớp 12, đây là một ngày thực sự đặc biệt, vì không chỉ đơn thuần là ngày kết thúc năm học mà còn là những giây phút cuối cùng được làm học sinh, lần cuối cùng được khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi, bộ đồng phục trong khuôn viên cổ kính của ngôi trường.

 Cô Trần Thị Hải Yến- Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ bế giảng niên khóa 2020-2023 và chia tay với những học sinh lớp 12 của nhà trường sau 3 năm gắn bó.

Cô Trần Thị Hải Yến- Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ bế giảng niên khóa 2020-2023 và chia tay với những học sinh lớp 12 của nhà trường sau 3 năm gắn bó.

 Dường như ai cũng trở nên xinh đẹp, duyên dáng trong ngày hôm nay. Mỗi người lại mang trong mình những cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc cho đến lưu luyến hẫng hụt vì sắp phải kết thúc quãng thời gian vô tư của tuổi học trò.

Dường như ai cũng trở nên xinh đẹp, duyên dáng trong ngày hôm nay. Mỗi người lại mang trong mình những cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc cho đến lưu luyến hẫng hụt vì sắp phải kết thúc quãng thời gian vô tư của tuổi học trò.

 Các nữ sinh trong tà áo dài trắng trong ngày cuối cùng của thời cấp 3, ôm tạm biệt cô giáo của mình.

Các nữ sinh trong tà áo dài trắng trong ngày cuối cùng của thời cấp 3, ôm tạm biệt cô giáo của mình.

 Các bạn học sinh khối 12 cài hoa tri ân các thầy cô.

Các bạn học sinh khối 12 cài hoa tri ân các thầy cô.

 Những giọt nước mắt của thầy cô trong giây phút tạm biệt những cô, cậu học trò đã cùng gắn bó 3 năm vừa qua.

Những giọt nước mắt của thầy cô trong giây phút tạm biệt những cô, cậu học trò đã cùng gắn bó 3 năm vừa qua.

 Chiếc bảng ở sân trường được dán những lời chúc cho bạn bè, hay những lời chúc cho chính bản thân các em.

Chiếc bảng ở sân trường được dán những lời chúc cho bạn bè, hay những lời chúc cho chính bản thân các em.

 Áo trắng thuở học trò trong ngày cuối cùng còn được đứng ở sân trường đã được các bạn lưu bút cho nhau.

Áo trắng thuở học trò trong ngày cuối cùng còn được đứng ở sân trường đã được các bạn lưu bút cho nhau.

 Ký tên lên chiếc áo trắng từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh cuối cấp.

Ký tên lên chiếc áo trắng từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh cuối cấp.

 Các bạn trẻ viết cho nhau những dòng lưu bút trên áo với mong muốn đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ tuổi học trò.

Các bạn trẻ viết cho nhau những dòng lưu bút trên áo với mong muốn đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ tuổi học trò.

 Hay những lời chúc đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới và chúc nhau thành công trên những chặng đường tương lai.

Hay những lời chúc đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới và chúc nhau thành công trên những chặng đường tương lai.

 Những chiếc áo trắng được các em lưu bút, ghi lời nhắn hay chỉ là 1 hình vẽ sẽ là những kỷ niệm tuổi học trò của thời học sinh.

Những chiếc áo trắng được các em lưu bút, ghi lời nhắn hay chỉ là 1 hình vẽ sẽ là những kỷ niệm tuổi học trò của thời học sinh.

Sông Lam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-hinh-anh-luu-but-tren-chiec-ao-trang-tuoi-hoc-tro-day-cam-xuc-cua-hoc-sinh-lop-12-post248978.html