Hà Nội: Học sinh tiểu học háo hức đến trường sau gần 1 năm nghỉ học vì COVID-19

'Con rất hồi hộp và háo hức. Con chỉ mới được mẹ cho đứng ở cổng nhìn vào sân trường, con chưa biết lớp học như thế nào nên con rất mong sớm đến ngày mai,' em Nguyễn Hà Kim Ngọc (Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ.

Với các anh chị lớp 2, 3, 4, 5 và lớp 6 được trở lại trường gặp bạn, gặp cô vui vẻ đã háo hức vui vẻ, thì các em học sinh lớp 1 cảm xúc lần đầu có chút khác lạ. Bởi đây là lần đầu tiên các em được cắp sách đến trường. Niềm vui, sự e dè và bỡ ngỡ được thể hiện qua từng nét mặt, dáng đi...

Không chỉ học sinh, việc được đến trường cũng là niềm vui lớn của các phụ huynh. Anh Nguyễn Văn Nam (quận Bắc Từ Liêm) cho hay đi học trực tiếp khác hẳn với việc học ở nhà, nhất là vấn đề trang phục, đồ dùng.

Học trực tuyến ở nhà thì quần áo không cần quá chỉn chu, nhưng đến trường trang phục cần lịch sự hơn.

Học trực tuyến ở nhà thì quần áo không cần quá chỉn chu, nhưng đến trường trang phục cần lịch sự hơn.

Bên cạnh việc chuẩn bị về trang phục, đồ dùng học tập, các phụ huynh còn phải lo chuẩn bị về tâm lý, tác phong cho con sau thời gian quá dài ở nhà.

Bên cạnh việc chuẩn bị về trang phục, đồ dùng học tập, các phụ huynh còn phải lo chuẩn bị về tâm lý, tác phong cho con sau thời gian quá dài ở nhà.

Đi học trực tiếp thì sẽ phải dậy sớm, phải nhanh nhẹn, phải đúng giờ, phải chuẩn bị sẵn sách vở và quần áo từ tối hôm trước.

Đi học trực tiếp thì sẽ phải dậy sớm, phải nhanh nhẹn, phải đúng giờ, phải chuẩn bị sẵn sách vở và quần áo từ tối hôm trước.

Chuẩn bị đồ dùng trước khi đến lớp.

Chuẩn bị đồ dùng trước khi đến lớp.

Em Nguyễn Ngọc Mai (lớp 1A11, trường Tiểu Học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) được mẹ chuẩn bị càng để đến trường học tập cùng bạn bè và thầy cô.

Em Nguyễn Ngọc Mai (lớp 1A11, trường Tiểu Học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) được mẹ chuẩn bị càng để đến trường học tập cùng bạn bè và thầy cô.

Sáng nay, anh Nguyễn Văn Nam (quận Bắc Từ Liêm) gọi con dậy sớm hơn mọi ngày để bắt đầu làm quen với nhịp sinh hoạt mới

Sáng nay, anh Nguyễn Văn Nam (quận Bắc Từ Liêm) gọi con dậy sớm hơn mọi ngày để bắt đầu làm quen với nhịp sinh hoạt mới

Em Nguyễn Hà Kim Ngọc (hàng 1 bên trái) vui mừng cùng bạn bè trên lớp

Em Nguyễn Hà Kim Ngọc (hàng 1 bên trái) vui mừng cùng bạn bè trên lớp

Một số hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi lại những khoảnh khắc học sinh và thầy cô Trường tiểu học Mai Dịch hân hoan trong ngày đầu đến trường sau gần 1 năm học online do dịch bệnh COVID-19.

Hân hoan lần đầu tiên tiên được học cùng bạn trên lớp

Hân hoan lần đầu tiên tiên được học cùng bạn trên lớp

Các em học sinh lớp 1 sẽ được làm quen với bạn bè, giáo viên, được hướng dẫn cách di chuyển, xếp hàng, tham quan khu vực ăn uống, lớp học, chỗ ngồi... Những việc được thực hiện lần đầu tiên này khiến các em hồi hộp và háo hức.

Các em học sinh lớp 1 sẽ được làm quen với bạn bè, giáo viên, được hướng dẫn cách di chuyển, xếp hàng, tham quan khu vực ăn uống, lớp học, chỗ ngồi... Những việc được thực hiện lần đầu tiên này khiến các em hồi hộp và háo hức.

Để đảm bảo công tác phòng dịch nên trường đã phân luồng riêng, chỉ học sinh mới được vào khu vực tập trung bên trong nên với nhiều học sinh lớp 1 các em còn khá bỡ ngỡ nhưng chỉ vài phút sau, các em được giáo viên hướng dẫn về chỗ ngồi của lớp mình.

Để đảm bảo công tác phòng dịch nên trường đã phân luồng riêng, chỉ học sinh mới được vào khu vực tập trung bên trong nên với nhiều học sinh lớp 1 các em còn khá bỡ ngỡ nhưng chỉ vài phút sau, các em được giáo viên hướng dẫn về chỗ ngồi của lớp mình.

Lần đầu tiên tới lớp, cha mẹ lại không được vào bên trong nên các em có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên các em được giáo viên hướng dẫn tận tình.

Lần đầu tiên tới lớp, cha mẹ lại không được vào bên trong nên các em có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên các em được giáo viên hướng dẫn tận tình.

Riêng lớp một, mỗi em đều có bảng tên để được xếp về đúng lớp học của mình

Riêng lớp một, mỗi em đều có bảng tên để được xếp về đúng lớp học của mình

Trước đó, nhà trường đã nhanh chóng triển khai các hoạt động để đón học sinh. Cô Nguyễn Thanh Tịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Dịch, Hà Nội cho hay trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, chuẩn bị trang thiết bị y tế, phòng cách ly, đồ dùng bán trú…để có thể sẵn sàng đón học sinh vào ngày mai.

Trước đó, nhà trường đã nhanh chóng triển khai các hoạt động để đón học sinh. Cô Nguyễn Thanh Tịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Dịch, Hà Nội cho hay trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, chuẩn bị trang thiết bị y tế, phòng cách ly, đồ dùng bán trú…để có thể sẵn sàng đón học sinh vào ngày mai.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//hoc-sinh-tieu-hoc-ha-noi-hao-huc-den-truong-sau-gan-1-nam-nghi-vi-covid-169220406084516393.htm