'Hà Nội - Mùa thu độc lập' ngân vang giữa lòng Thủ đô

Giữa Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong đêm Quốc khánh, những giai điệu về mùa thu lịch sử, về Thăng Long - Hà Nội vang lên qua chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập”, đưa người dân và du khách đi qua hành trình từ ký ức hào hùng đến khát vọng dựng xây Thủ đô hôm nay.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập” tại Vườn hoa khu vực Đền Bà Kiệu.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập” diễn ra tối 2/9 tại Vườn hoa khu vực Đền Bà Kiệu, TP Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập” diễn ra tối 2/9 tại Vườn hoa khu vực Đền Bà Kiệu, TP Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật là lời tri ân đối với lịch sử, là sự tiếp nối những giá trị thiêng liêng của mùa thu năm 1945; đồng thời là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, để thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.

Chương trình nghệ thuật là lời tri ân đối với lịch sử, là sự tiếp nối những giá trị thiêng liêng của mùa thu năm 1945; đồng thời là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, để thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.

81 năm đã đi qua kể từ mùa thu độc lập năm 1945, nhưng âm vang của những ngày tháng Tám lịch sử vẫn luôn ngân vang trong trái tim mỗi người Việt Nam. Từ mùa thu Ba Đình lịch sử đến một Hà Nội hôm nay - Thành phố Anh hùng, Thành phố của hòa bình, sáng tạo và hội nhập, những giá trị của độc lập, tự do vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các thế hệ tiếp nối, dựng xây và phát triển quê hương, đất nước.

Trong dòng chảy ấy, âm nhạc và nghệ thuật đã trở thành tiếng nói của lịch sử, của niềm tin, khát vọng và tình yêu Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập” gồm 3 chương: “Mùa thu lịch sử”, “Dấu ấn Thăng Long” và “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, tạo nên một hành trình nghệ thuật nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô.

Những giai điệu về Hà Nội, đất nước vang lên giữa không gian vườn hoa khu vực Đền Bà Kiệu.

Những giai điệu về Hà Nội, đất nước vang lên giữa không gian vườn hoa khu vực Đền Bà Kiệu.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phát biểu.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phát biểu.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội nhấn mạnh, từ mùa thu năm 1945 đến mùa thu hôm nay, 81 năm đã đi qua với biết bao chặng đường gian nan, thử thách nhưng cũng đầy vẻ vang. Mỗi bước tiến của đất nước hôm nay đều được vun đắp bằng lòng yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những hy sinh, cống hiến lớn lao của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Với Hà Nội, mùa Thu năm 1945 càng mang một dấu ấn đặc biệt, Hà Nội là nơi lịch sử dân tộc đã ghi lại những thời khắc thiêng liêng, Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh với những giá trị cốt lõi của một Hà Nội văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị vẫn luôn được gìn giữ và bồi đắp.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện không khí hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện không khí hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945.

Đông đảo người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập” trong tối Quốc khánh 2/9.

Đông đảo người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập” trong tối Quốc khánh 2/9.

“Với chủ đề ‘Hà Nội - Mùa thu độc lập’, chương trình nghệ thuật đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc của lịch sử và tình yêu quê hương, đất nước qua những giai điệu đi cùng năm tháng, những ca khúc về Tổ quốc và Hà Nội, chương trình mong muốn cùng quý vị cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thêm tự hào về lịch sử dân tộc và thêm yêu mến một Hà Nội giàu truyền thống nhưng luôn năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên”, bà Nguyễn Hồng Trang chia sẻ. 

Mở đầu chương trình là ca khúc “19 Tháng 8”, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Oanh - tác phẩm gắn liền với những ngày mùa Thu lịch sử năm 1945, tái hiện không khí sục sôi, hào hùng của những ngày toàn dân đứng lên giành chính quyền.

Các nghệ sĩ mang đến những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối lịch sử với đời sống đương đại.

Các nghệ sĩ mang đến những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối lịch sử với đời sống đương đại.

Đông đảo khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Đông đảo khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Tiếp đó, Chương I “Mùa thu lịch sử” đưa khán giả trở về những tháng ngày hào hùng của dân tộc qua các ca khúc quen thuộc như “Người Hà Nội” (sáng tác Nguyễn Đình Thi), “Tiến về Hà Nội” (sáng tác Văn Cao), “Hà Nội - một trái tim hồng” (sáng tác Nguyễn Đức Toàn), “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi” (sáng tác Huy Du), “Mùa xuân trên quê hương” (sáng tác Hoài Mai) và “Lời ca dâng Bác” (sáng tác Trọng Loan).

Các tác phẩm được thể hiện qua tiếng hát của Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Loan, ca sĩ Khánh Linh cùng tập thể nghệ sĩ và vũ đoàn, góp phần tái hiện không khí hào hùng của một thời kỳ lịch sử và những tình cảm sâu đậm dành cho Hà Nội, đất nước.

Từ những trang sử hào hùng của dân tộc, Hà Nội hôm nay tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Một Thăng Long - Hà Nội hào hoa, thanh lịch; một Hà Nội mang trong mình chiều sâu văn hiến, nơi mỗi con phố, mỗi mái nhà, mỗi làn điệu dân gian đều lưu giữ những dấu ấn không thể phai mờ.

Những làn điệu chèo, xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Những làn điệu chèo, xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Chương trình là hành trình nghệ thuật nối liền mùa thu lịch sử, dấu ấn Thăng Long, niềm tin và hy vọng về tương lai.

Chương trình là hành trình nghệ thuật nối liền mùa thu lịch sử, dấu ấn Thăng Long, niềm tin và hy vọng về tương lai.

Chương II “Dấu ấn Thăng Long” mang đến những sắc màu nghệ thuật đậm hồn cốt văn hóa Hà Nội qua các tác phẩm “Sóng đàn Thăng Long” (sáng tác Đức Liên), bài hát chèo “Hát về Tổ quốc hôm nay” (soạn lời Văn Nhân), “Xẩm Hà Thành” và ca khúc “Trời Hà Nội xanh” (sáng tác Văn Ký).

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Quốc Phòng, NSƯT Phương Mây, ca sĩ Khánh Linh, nghệ sĩ Thanh Huyền cùng tập thể nghệ sĩ tham gia chương trình… Những giai điệu truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại đã góp phần khắc họa một Hà Nội giàu bản sắc, thanh lịch và đầy sức sống.

Từ một Hà Nội đi qua những mùa thu lịch sử, đến một Hà Nội đang từng ngày đổi mới, phát triển và hội nhập, thành phố hôm nay vẫn luôn mang trong mình niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên. Đó là Hà Nội của những công trình mới, những con đường mới; Hà Nội của mười hai mùa hoa, của những ước mơ và khát vọng về một tương lai tươi sáng.

Chương trình nghệ thuật góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của dân tộc.

Các vũ đoàn tham gia biểu diễn, góp phần tạo nên những màn trình diễn sôi động, giàu tính nghệ thuật.

Các vũ đoàn tham gia biểu diễn, góp phần tạo nên những màn trình diễn sôi động, giàu tính nghệ thuật.

“Hà Nội - Mùa thu độc lập” khắc họa hình ảnh Thủ đô giàu truyền thống, thanh lịch, năng động và hướng tới tương lai.

“Hà Nội - Mùa thu độc lập” khắc họa hình ảnh Thủ đô giàu truyền thống, thanh lịch, năng động và hướng tới tương lai.

Chương III “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” khép lại hành trình nghệ thuật bằng những ca khúc tràn đầy niềm tin, tình yêu và khát vọng: “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” (sáng tác Phan Nhân), “Hà Nội những công trình” (sáng tác Quốc Trường), “Hà Nội 12 mùa hoa” (sáng tác Giáng Son), “Lá cờ - Giai điệu tự hào” (sáng tác Tạ Quang Thắng và Phạm Hồng Biển), “Xin chào Hà Nội của tương lai” (sáng tác Hoàng Hồng Ngọc) và “Thênh thang đường mới” (sáng tác Hồ Trọng Tuấn). Các tác phẩm được thể hiện qua phần trình diễn của NSƯT Thanh Tâm, ca sĩ Đức Thiện, Thanh Hằng, Đức Chung cùng tập thể nghệ sĩ và vũ đoàn.

Với sự kết hợp giữa những giai điệu đi cùng năm tháng và các sáng tác mang hơi thở đương đại, “Hà Nội - Mùa thu độc lập” không chỉ tái hiện những ký ức hào hùng của dân tộc mà còn khắc họa hình ảnh một Hà Nội giàu truyền thống, năng động và hướng tới tương lai. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào chặng đường phát triển mới của Thủ đô.

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/ha-noi-mua-thu-doc-lap-ngan-vang-giua-long-thu-do-20260902174326688.htm