Hà Nội sau mưa ngập: Phụ huynh chật vật xoay xở xin nghỉ làm để trông con

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố được nghỉ vào ngày 1/10. Nhiều phụ huynh phải xin nghỉ làm gấp, nhờ người giữ con, hoặc loay hoay vừa làm việc từ xa, vừa trông con nhỏ.

Hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) gây mưa to đến rất to tại Bắc Bộ những ngày qua. Tại Thủ đô Hà Nội, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập lụt nặng, gây cản trở giao thông. Chiều tối 30/9, Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định, các cơ sở giáo dục toàn thành phố được nghỉ học vào ngày 1/10.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, chị Thảo Trinh, một phụ huynh tại phường Thanh Xuân, Hà Nội tâm sự, khi nghe thông tin các cơ sở giáo dục toàn thành phố được nghỉ học, chị cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu trời vẫn mưa, nhiều tuyến đường vẫn ngập lụt thì việc nghỉ học sẽ đảm bảo an toàn hơn cho các con; nhưng lo vì khi các con nghỉ, phụ huynh cũng phải nghỉ theo để ở nhà trông con.

Do một số tuyến đường vẫn ngập, cơ quan cho làm việc online, chị Trinh có thể sắp xếp vừa trông con, vừa làm việc tại nhà. Tuy nhiên vì chồng đang đi công tác xa, không có người phụ giúp nên việc một mình chăm hai con trai 6 và 2 tuổi cũng gặp nhiều khó khăn.

“Bình thường rất ít khi cho con xem tivi, máy tính, ipad để chống cận thị và tránh trường hợp con xem các video có nội dung không phù hợp lứa tuổi, nhưng hôm nay cả hai con được nghỉ thì tôi buộc phải cho xem để có thời gian tranh thủ xử lý công việc. Chưa kể phải tranh thủ dậy từ 4h sáng và lúc con ngủ trưa để hoàn thiện nốt công việc, hay giải quyết việc nhà còn dang dở”, chị Trinh kể.

Do một số tuyến đường vẫn ngập, cơ quan cho làm việc online, chị Trinh có thể sắp xếp vừa trông con, vừa làm việc tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Do một số tuyến đường vẫn ngập, cơ quan cho làm việc online, chị Trinh có thể sắp xếp vừa trông con, vừa làm việc tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến nay, người mẹ vẫn không khỏi ám ảnh về tình hình ngập lụt hôm qua. “Chiều qua, tôi đi đón con lúc 15h30, mưa to, sấm sét nhiều lắm. Đoạn đường từ nhà ở đầu phố Cự Lộc đến trường cấp 1 của con ở phố Quan Nhân chỉ gần 1km nhưng ngập sâu quá đầu gối người lớn. Đi bộ đón con mất 20 phút, hai mẹ con về tốn thêm hơn 30 phút mới tới nhà. Đường ngập sâu nên xe máy hay xe đạp cũng không thể di chuyển được. Nhìn xung quanh, nhiều bạn nhỏ mệt vì vạ vật ở trường, vạ vật trước cảnh tắc đường, kẹt xe khi bố mẹ đến đón về”, chị Trinh nhớ lại.

Vị phụ huynh bày tỏ mong muốn, ngành giáo dục và các nhà trường cần kịp thời có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trong những ngày thời tiết xấu và sắp xếp học bù sau.

Giống với chị Trinh, chị Lê Huyền trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội cũng chưa hết ám ảnh về cảnh ngập lụt ngày 30/9. Chị Huyền làm việc tại phố Đặng Dung, đi từ công ty lúc 16h, đến 21h40’ mới về đến nhà, xe hỏng vì ngập nước.

“Chiều qua, tôi sốt ruột như hun lửa vì quanh trường con đều bị ngập. May mắn là cô giáo nhắn có thể giữ con tới 18h. Khu nhà tôi cũng ngập nhưng may nhờ được hàng xóm lội nước đi bộ ra đón con về, cho ăn, ngủ giúp. Còn ba mẹ đến khuya mới dắt được xe về nhà”, chị Huyền tâm sự.

Sáng nay, chị Huyền quyết định xin nghỉ phép để chăm lo cho con khi nhà trường cho nghỉ học.

Phụ huynh Hà Nội đón con tan học, chiều 30/9. Ảnh: Thanh Hải

Phụ huynh Hà Nội đón con tan học, chiều 30/9. Ảnh: Thanh Hải

Anh Đình Hiếu, phường Từ Liêm, Hà Nội thì chia sẻ, hôm nay các con được nghỉ học, vợ anh vẫn đi làm bình thường, còn anh xin làm việc online ở nhà để trông con.

Dù gặp chút khó khăn trong ngày Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học, song anh Hiếu vẫn đánh giá phương án này là hợp lý. Theo vị phụ huynh, hôm nay nhiều nơi tại Hà Nội vẫn có mưa to và vẫn còn nhiều điểm ngập sâu, nước chưa rút. Nếu vẫn đi học, cả phụ huynh và trẻ sẽ rất vất vả.

“Hôm qua lúc các cháu tan học, gia đình khá vất vả khi đường ngập, kẹt xe, vừa che mưa vừa đón con nhỏ nên rất lo lắng. Đặc biệt, trẻ mầm non còn nhỏ, việc di chuyển trong mưa bão có nhiều rủi ro”, anh Hiếu tâm sự.

Anh cũng bày tỏ mong muốn nhà trường và ngành giáo dục có thể chủ động thông báo sớm hơn lịch nghỉ học cho phụ huynh. Nếu có thông báo kịp thời, phụ huynh sẽ sắp xếp công việc thuận lợi hơn. Ngoài ra, cũng có thể linh hoạt tổ chức hình thức học trực tuyến cho trẻ lớn khi xảy ra thời tiết bất thường.

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-sau-mua-ngap-phu-huynh-chat-vat-xoay-xo-xin-nghi-lam-de-trong-con-10388711.html