Hà Nội sôi động chuỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30/4

Hướng tới kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4/1975, những ngày cuối tháng 4, Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Một tiết mục trong chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội biểu diễn. Ảnh: ST

Một tiết mục trong chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội biểu diễn. Ảnh: ST

Theo đó, Hà Nội đón hai sự kiện nghệ thuật lớn tôn vinh lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Cụ thể, tối nay (28/4), tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình diễn ra đại nhạc hội chính luận thực cảnh “Âm vang Tổ quốc” - chương trình mở màn chuỗi nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026. Với quy mô hàng chục nghìn khán giả, sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, chiến sĩ, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giao hưởng, nhạc nhẹ, rock và công nghệ trình chiếu hiện đại, tái hiện hành trình lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, với hình tượng trống đồng xuyên suốt, cùng các tiết mục quy mô lớn, góp phần truyền tải thông điệp về một Việt Nam đoàn kết, tự cường.

Chương trình “Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, được thiết kế như một trường ca sân khấu gồm hai phần: Phần I với 3 chương: “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử”, “Khát vọng Việt Nam” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam); Phần II dành cho giới trẻ tiếp tục nối dài năng lượng yêu nước qua các ca khúc cách mạng được phối rock và khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Điểm đáng mong chờ nhất là những lớp diễn có sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh tạo nên nét mới cho nghệ thuật chính luận.

Trước đó, chương trình “Giao hưởng non sông” diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông cũng để lại nhiều ấn tượng khi đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần công chúng. Sự kết hợp giữa giao hưởng, pop và các yếu tố đương đại đã tạo nên không gian nghệ thuật mới mẻ, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô.

Theo Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, “Giao hưởng non sông” là lời khẳng định về một Việt Nam hiện đại, bản sắc và luôn vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng văn hóa vững chắc. Việc đưa giao hưởng đến phố đi bộ không đơn thuần là thay đổi địa điểm biểu diễn, mà là chuyển dịch tư duy tiếp cận công chúng, để nghệ thuật bác học bước vào đời sống.

Có thể thấy, Chuỗi chương trình nghệ thuật dịp này cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ của nghệ thuật chính luận, không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn nâng cao chất lượng thưởng thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Đồng thời, đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương phát triển văn hóa, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững.

Việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của Hà Nội - trung tâm sáng tạo, nơi kết nối giá trị truyền thống với hơi thở đương đại, lan tỏa tinh thần yêu nước trong đời sống xã hội.

THẢO CHI

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/ha-noi-soi-dong-chuoi-chuong-trinh-nghe-thuat-ky-niem-30-4-47416.html