Hà Nội sống và yêu: Chợ hoa Hàng Lược, giữ một mùa Xuân

Mỗi năm, khi những cơn gió lạnh cuối đông chạm ngõ phố cổ, Hà Nội lại có một nơi chỉ cần bước tới là thấy Tết. Ở đó có sắc đào phai, có mùi hương hoa dịu nhẹ, có những bước chân chậm rãi đi tìm mùa xuân giữa nhịp sống hiện đại.

Chợ hoa Tết Hàng Lược - phiên chợ chỉ họp một lần trong năm - vẫn lặng lẽ giữ lại hồn cốt Tết xưa cho Hà Nội hôm nay. Hãy cùng VOV Giao thông trở về với không gian đặc biệt ấy - nơi mùa Xuân không chỉ để mua, mà để nhớ và để yêu…

Chợ hoa Hàng Lược

Chợ hoa Hàng Lược

Mỗi độ Tết đến, giữa những con phố nhỏ của khu phố cổ Hà Nội, có một nơi mà chỉ cần bước chân tới, người ta đã thấy mùa Xuân hiện ra rất rõ. Không phải bởi đèn hoa rực rỡ, mà bởi sắc đào phai, màu quất chín, mùi hương hoa ngai ngái trong gió lạnh cuối năm.

Đó là chợ hoa Tết Hàng Lược - phiên chợ chỉ họp một lần trong năm, nhưng mang theo ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Những ngày đầu chợ họp, Hàng Lược chưa quá đông. Người đi chợ hoa lúc này chủ yếu là để ngắm, để chọn, để "ướm" trong đầu xem Tết năm nay, ngôi nhà của mình sẽ đón Xuân bằng sắc hoa nào. Giữa dãy phố nhỏ, chị Mai Anh - một chủ sạp hoa Tết đã nhiều năm gắn bó với chợ - lặng lẽ sắp lại những chậu hoa còn đẫm hơi sương: "Khi kinh tế một khó khăn, chợ hoa cũng vắng hơn mọi năm. Nhưng phải sau 23 mới biết tình hình như thế nào… Giá hoa năm nay rẻ hơn so với mọi năm nên cũng hợp túi tiền và sức kinh tế của mình…"

Chợ hoa Tết Hàng Lược - phiên chợ chỉ họp một lần trong năm, nhưng mang theo ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội

Chợ hoa Tết Hàng Lược - phiên chợ chỉ họp một lần trong năm, nhưng mang theo ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội

Theo chị Mai Anh, những ngày đầu, người Hà Nội đi chợ hoa Hàng Lược không vội mua. Họ đi để xem cho kỹ, để về dọn dẹp nhà cửa, rồi mới quay lại chọn hoa phù hợp nhất với không gian sống của mình: "Những ngày đầu tiên họp chợ mọi người sẽ chủ trương đi tham quan là chính… Sau 23 thì mọi người xong xuôi công việc mới biết được lấy hoa gì về trồng. Mỗi năm đào quất vẫn là sự lựa chọn hàng đầu… nhưng có những người muốn mỗi năm mới lạ thì họ sẽ chọn loại hoa cây cối khác đi một chút…"

Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành điểm hẹn Tết - nơi người ta đi "chơi chợ", đúng như cách gọi rất Hà Nội xưa. Chị Thu Quỳnh, một tiểu thương khác của chợ, nói về Hàng Lược bằng giọng đầy tự hào: "Đây là chợ Tết cổ truyền có từ rất lâu đời rồi. Thường thì tất cả cái gì đẹp sẽ tụ hội về đây… Những thế hệ như bố mẹ mình ngày xưa sẽ thường đi chợ này, mua sắm ở chợ này là chủ yếu".

Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành điểm hẹn Tết - nơi người ta đi "chơi chợ", đúng như cách gọi rất Hà Nội xưa

Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành điểm hẹn Tết - nơi người ta đi "chơi chợ", đúng như cách gọi rất Hà Nội xưa

Có lẽ vì thế mà dù Hà Nội hôm nay đã có hàng chục chợ hoa lớn nhỏ, chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được sức hút rất riêng - một sức hút không đến từ quy mô, mà từ ký ức và cảm xúc.

Trong dòng người tấp nập, anh Trọng Lộc, đến từ Hà Đông, thong thả dạo chợ, vừa đi vừa ngắm: "Rất đông vui náo nhiệt và nhiều hàng. Chợ hoa Hàng Lược có truyền thống lâu năm… Gần Tết không khí mua sắm rất đông. Anh cũng định mua sắm ít đồ trang trí Tết".

Còn với anh Nguyễn Nam, ở quận Thanh Xuân, chuyến đi chợ hoa Hàng Lược năm nay lại mang nhiều cảm xúc hơn thường lệ: "Một phần ở chợ hoa Hàng Lược là trung tâm Hoàn Kiếm… cho nên có cái không khí rất vui. Hôm nay nhà mình chọn phương pháp đi bộ rất thoải mái… rất lâu rồi mình mới đi chợ hoa trở lại và cảm giác rất vui vì cảm nhận được nhiều không khí Tết hơn so với mọi năm".

Mùa Xuân của Hà Nội không chỉ đến từ những điều mới mẻ, mà còn được nuôi dưỡng từ ký ức, từ thói quen...

Mùa Xuân của Hà Nội không chỉ đến từ những điều mới mẻ, mà còn được nuôi dưỡng từ ký ức, từ thói quen...

Với những người Hà Nội đã gắn bó cả đời với phố cổ, chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua hoa, mà là nơi ký ức được đánh thức. Nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Vũ Thị Tuyết Nhung - người từng sống nhiều năm ở phố cổ - vẫn nhớ như in hình ảnh chợ hoa Hàng Lược của vài chục năm về trước: "Chợ hoa cống chéo Hàng Lược ngày đấy hầu như là chợ hoa duy nhất của Hà Nội… Người Hà Nội đổ về đó để mua sắm hoa và để xem, để ngắm những cái bình thủy tiên còn đang hàm tiếu mong ước nó sẽ nở vào tối đêm giao thừa…"

Trong ký ức ấy, Tết Hà Nội không thể thiếu một cành đào, một cây quất - dù giàu hay nghèo: "Đôi khi là với các gia đình Hà Nội thiếu gì thì thiếu, nghèo đâu thì nghèo, nhưng trong ngày Tết bao giờ cũng có cành đào, cây quất… Người Hà Nội vừa yêu thích những cái gì cổ truyền mà vừa thích những cái gì hiện đại. Cho nên nó rất là rực rỡ, ấm áp".

Không chỉ có hoa, chợ Hàng Lược xưa còn là nơi gặp lại những món đồ cũ, những tranh Tết, những vật dụng gợi nhớ một thời đã xa - để người ta soi mình vào đó mà nhớ về Hà Nội của những mùa Xuân cũ.

"Đôi khi mọi người đi chợ hoa Hàng Lược không chỉ để sắm đâu mà có khi chỉ để xem ngắm thôi… Đôi khi tôi đi chợ hoa cống chéo Hàng Lược năm nào cũng gặp những ông bà già mà quen lắm nhá, mặc dù không biết tên gì nhưng mà nhìn là nhận ra ngay năm nào họ cũng đi chợ hoa năm nào cũng xem ngắm. Và tôi cứ mong ước những người ấy cứ sống mãi để năm nào đến chợ hoa mình vẫn còn được gặp, vẫn cảm thấy hồn cốt Hà Nội đọng lại rất là sâu lắng…"

Hà Nội hôm nay đã đổi khác rất nhiều!

Nhưng giữa nhịp sống hiện đại ấy, chợ hoa Tết Hàng Lược vẫn trở lại mỗi năm, như một lời nhắc dịu dàng rằng: mùa Xuân của Hà Nội không chỉ đến từ những điều mới mẻ, mà còn được nuôi dưỡng từ ký ức, từ thói quen, từ những phiên chợ chỉ họp một lần nhưng ở lại rất lâu trong lòng người.

Chợ hoa Hàng Lược - giữ một mùa Xuân cho Hà Nội, để Hà Nội còn sống, còn yêu, qua từng năm tháng.

Thùy Linh/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ha-noi-song-va-yeu-cho-hoa-hang-luoc-giu-mot-mua-xuan-post1269283.vov