Hà Nội: Tài xế bất lực nhìn người dân tranh nhau lấy 4 tấn vải dù đã nói là hàng của mình
Chiếc xe chở vải bị lật bên đường ở Thanh Oai (Hà Nội), hàng chục người dân đã kéo đến nhặt sạch 4 tấn vải rơi ven đường.
Ngày 7/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người dân mang bao tải, đi xe máy, rủ nhau ra nhặt vải rơi vãi ven đường, đoạn qua khu vực nghĩa trang thuộc huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Theo bài đăng, chiếc xe tải do một tài xế người dân tộc Mường điều khiển không may bị lật, làm nhiều cây vải (trái vải) đổ xuống ven đường. Trong lúc đưa xe đi sửa, tài xế không thể trông coi hàng. Người dân quanh khu vực thấy vải rơi đã rủ nhau đến nhặt mang về, vì tưởng là hàng bỏ đi.
Khi quay lại, tài xế bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vải đã bị lấy sạch, không còn gì để thu gom.
Người đăng bài sau đó kêu gọi cộng đồng mạng: Nếu ai đã vô tình nhặt vải, mong có thể hỗ trợ lại một phần chi phí hoặc liên hệ trả lại, giúp tài xế vượt qua khó khăn trong lúc mưu sinh.
Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng hành động “hôi của” khi người khác gặp nạn là đáng lên án. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng do không có ai trông coi nên nhiều người dân tưởng nhầm số vải đã bị bỏ, hơn nữa vải không phải mặt hàng quá giá trị để nghĩ đến việc cố tình chiếm đoạt.
Trao đổi trên báo Dân trí, chị Bùi Thị Lịch (38 tuổi, quê Hòa Bình, nay thuộc Phú Thọ), chủ xe, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h ngày 6/7.
Theo chị Lịch, thời điểm đó chị cùng hai người em trên đường chở vải từ Bắc Giang về, khi đến địa phận Thanh Oai (Hà Nội), do quá buồn ngủ, xe tải của chị không may lao xuống vực.
“May mắn cả ba chỉ bị xây xát nhẹ, không ai bị thương nặng”, chị Lịch cho biết.

Hiện trường chiếc xe tải bị lật.
Ba người cố gắng thoát ra khỏi xe và đi tìm sự giúp đỡ. Trong lúc hoang mang và đau đớn, họ may mắn gặp hai nam thanh niên đi đường tốt bụng, hỗ trợ gọi xe cẩu đến kéo xe bị nạn đi sửa.
Toàn bộ số vải trên xe, khoảng hơn 4 tấn, đổ tràn xuống ven đường trong đêm tối. Vì không quen biết ai ở khu vực đó, chị cùng hai người em đành đi theo xe cẩu đưa xe vào gara cách hiện trường gần 2km để sửa chữa.
Khoảng 4h khi quay lại hiện trường để thu lại số vải, chị Lịch bàng hoàng chứng kiến nhiều người dân đang túi lớn túi nhỏ nhặt vải của mình mang đi.

Anh Bùi Tuấn Lanh (tài xế xe tải) dựng biển xin lại phần vải đã mất.
Báo VietNamNet cho hay, theo chị Lịch, xe chở 4 tấn quả vải, trị giá hơn 28 triệu đồng, là hàng 2 anh em chị gom từ nhà vườn, chuẩn bị chở về Phú Thọ để bán.
"Chúng tôi coi như mất trắng 28 triệu đồng tiền hàng. Chưa kể khoản 60 triệu đồng gara báo chi phí sửa xe bị hỏng", chị Lịch nói trong nước mắt.
Chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thị T., một người dân sống gần đó, không khỏi xót xa: “Anh chị ấy không bỏ hàng, mà là đang sửa xe. Chắc nhiều người đi ngang thấy hàng không ai trông thì tiện tay lấy. Thương lắm, cả đống vải đó đâu phải nhỏ”.
Anh Trần Văn L., một người dân địa phương, bức xúc: “Không thể nói là ‘vô tình’ được. Thấy hàng hóa còn nguyên, không ai rao cho, sao lại tự ý lấy?”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Bùi Tuấn Lanh đã dùng nắp thùng xốp viết thông tin liên hệ của mình lên đó, đặt ở nơi xảy ra vụ việc, kêu gọi: "Tôi không may gặp tai nạn. Mong bà con thương tình cho xin và hỗ trợ phần vải đã mất đi".