Hà Nội tỏa sáng bản lĩnh và sức sống của Thủ đô nghìn năm văn hiến

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) đã khép lại nhưng dư âm còn đọng lại trong lòng người dân và bạn bè quốc tế là hình ảnh một Hà Nội hiện đại, thanh lịch, bản lĩnh và đầy sức sống.

Thủ đô Hà Nội trở thành tâm điểm khi đăng cai tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng đại A80. Từ Lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đến các chương trình nghệ thuật, triển lãm, giao lưu văn hóa, thể thao… tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn, trang nghiêm và lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ.

Người dân háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành trên phố Kim Mã. (Ảnh: Hà Anh)

Người dân háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành trên phố Kim Mã. (Ảnh: Hà Anh)

Cùng với công tác tổ chức, an ninh, y tế, giao thông đều vận hành nhịp nhàng, những tuyến phố sạch đẹp; không gian công cộng được trang hoàng cờ hoa, ánh sáng rực rỡ đã mang lại cho Thủ đô diện mạo vừa cổ kính vừa hiện đại…

Những dấu ấn đặc biệt

Không chỉ là sự kiện chính trị-xã hội trọng đại, A80 còn là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa nghìn năm của đất Thăng Long – Hà Nội.

Hà Nội còn chứng tỏ bản lĩnh của một đô thị năng động, sẵn sàng hội nhập với việc ứng dụng công nghệ trong truyền hình trực tiếp, quản lý an ninh, điều tiết giao thông thông minh… xứng đáng là thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 30/8-2/9), Thủ đô đã đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động khiêu vũ tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Hà Anh)

Hoạt động khiêu vũ tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Hà Anh)

Trong đó, khách quốc tế đạt 80.000 lượt, tăng 35% so với năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, cho thấy sức bật mạnh mẽ của thị trường du lịch Hà Nội trong dịp cao điểm.

Hệ thống lưu trú với hơn 71.000 phòng vận hành ổn định, công suất buồng phòng tại nhiều khách sạn trung tâm đạt trên 80%. Các khách sạn cao sao tung ra nhiều gói nghỉ dưỡng sáng tạo như "National Day Package", "Kỳ nghỉ tự hào - Đón chào Quốc khánh" vừa kích cầu, vừa mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Các chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình, Mỹ Đình, Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Đông Anh… đã trở thành điểm hẹn cho hàng triệu người dân và du khách. Buổi trình diễn ánh sáng mapping, concert quốc gia, lễ hội đồ uống… tạo nên bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố.

Đặc biệt, Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh cùng màn pháo hoa tại 5 điểm trung tâm đã để lại dấu ấn khó phai, khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Hà Nội trong dịp đại lễ.

Một trong những kết quả nổi bật là sự ra mắt Bộ 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, trải rộng từ di sản - lịch sử, sinh thái - nghỉ dưỡng, nghệ thuật đêm - sáng tạo, đến nông nghiệp - làng nghề.

Những sản phẩm mới như đoàn tàu 2 tầng "Năm Cửa Ô" - The Hanoi Train, tour du lịch đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ", chương trình "Khám phá bản sắc Ba Vì" đã góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng cho du lịch Thủ đô.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước. (Nguồn: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước. (Nguồn: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Đáng chú ý, sau 6 ngày mở cửa, Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan

Dù đón lượng khách kỷ lục chưa từng có trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, các dịch vụ tại đây vẫn bảo đảm đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan.

Triển lãm quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Để phục vụ nhân dân, Trung tâm triển lãm có kết nối 20 tuyến xe buýt và 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí; có 12 quầy thông tin, cẩm nang thông tin miễn phí (online và bản giấy), bảng biển chỉ dẫn, bản đồ số digimap.

Trong chiều 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã tới tham quan Triển lãm.

Đoàn lãnh đạo cấp cao đã lần lượt tham quan đại cảnh cổng sen "hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam; khu trưng bày "Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh"; khu "cờ Đảng soi đường" và không gian Triển lãm Bộ Ngoại giao.

Dịp này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cũng tới tham quan Triển lãm và bày tỏ ấn tượng với hành trình sống động qua 80 năm hình thành và phát triển của Việt Nam được thể hiện bằng công nghệ hiện đại như VR, hologram và các trải nghiệm tương tác.

Đại sứ khẳng định đây là cơ hội để hiểu rõ hơn về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như khát vọng vươn tới trong tương lai.

Người dân Hà Nội háo hức chụp ảnh tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hà Anh)

Người dân Hà Nội háo hức chụp ảnh tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hà Anh)

Vẻ đẹp của hòa bình

Trong những ngày qua, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách quốc tế đã đổ về các tuyến phố trung tâm để chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của sự kiện A80. Nhiều kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về, xúc động khi hòa mình trong dòng người đỏ rực cờ hoa của Thủ đô.

Là một người con được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mỗi lần trở về anh Đỗ Quang Ba, kiều bào tại Nhật Bản lại thấy diện mạo của Thủ đô thay da đổi thịt tiến gần với những thành phố phát triển trên thế giới.

Anh Đỗ Quang Ba, kiều bào tại Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

Anh Đỗ Quang Ba, kiều bào tại Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

"Điều tôi cảm thấy tự hào hơn là mặc dù thành phố hiện đại hóa nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống. Là một người con Hà Nội đang sinh sống tại xứ sở Mặt trời mọc, tôi luôn thể hiện tình cảm này bằng việc ủng hộ, tham gia hoặc đóng góp vào các hoạt động giữ gìn và quảng bá văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… mang đậm dấu ấn Thủ đô", anh chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị Minh Phương, kiều bào từ Hàn Quốc, việc có mặt tại Hà Nội vào những ngày người dân cả nước đang rộn ràng hướng về Đại lễ Quốc khánh 2/9 thực sự là một trải nghiệm xúc động và đáng nhớ.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, kiều bào từ Hàn Quốc. (Ảnh: NVCC)

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, kiều bào từ Hàn Quốc. (Ảnh: NVCC)

Chị cho biết: "Sống xa Tổ quốc, nay được hòa mình trong không gian rực rỡ màu cờ giữa lòng phố cổ Hà Nội làm tôi cảm nhận rõ hơn không khí thiêng liêng của ngày hội non sông. Qua đó, tôi càng thêm thấm thía giá trị của độc lập, tự do và vẻ đẹp của hòa bình, càng thêm biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh để mang lại hòa bình cho đất nước hôm nay".

Từ thành công của sự kiện A80, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế Thủ đô – trái tim của cả nước, là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ thế giới.

Hà Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-noi-toa-sang-ban-linh-va-suc-song-cua-thu-do-nghin-nam-van-hien-326651.html