Haaland đi vào lịch sử, Man City bám đuổi quyết liệt Arsenal
Erling Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Colin Bell, giúp Man City 'phả hơi nóng' vào Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Man City vừa đè bẹp đội khách Fulham 3-0 trong khuôn khổ vòng 26 hôm 12/2 (giờ Hà Nội).
Chiến thắng không chỉ giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trên bảng xếp hạng, mà còn ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chân sút Haaland tại sân Etihad.
Tiền đạo người Na Uy tung cú dứt điểm chìm hạ gục thủ môn Bernd Leno của Fulham ở phút 39. Đó là pha lập công từ bóng sống đầu tiên của anh tại sân chơi cao nhất bóng đá Anh kể từ sau Giáng sinh, qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận chỉ ghi 2 bàn đều trên chấm phạt đền.
Bàn thắng này đưa Haaland cán mốc 153 bàn cho Man City, san bằng thành tích của huyền thoại Colin Bell và vươn lên đồng hạng tư trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

Erling Haaland san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Colin Bell, tiếp tục tiến sát nhóm chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City.
Đáng chú ý, huyền thoại có biệt danh “vua của Kippax” phải mất tới 13 năm để đạt con số ấy, trong khi Haaland chỉ mất khoảng 3,5 mùa giải với 183 lần ra sân tại Man City.
Nếu duy trì phong độ hiện tại, việc chân sút 25 tuổi sớm vươn lên nhóm dẫn đầu lịch sử ghi bàn của câu lạc bộ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trước mắt Haaland cần chinh phục các cột mốc 166 bàn của huyền thoại Tommy Johnson, 167 bàn do huyền thoại Eric Brook đang nắm giữ, còn kỷ lục 260 bàn của Sergio Agüero vẫn là thử thách lớn trong tương lai.
Bên cạnh dấu ấn của Haaland, Man City cũng hưởng lợi từ phong độ cao của Antoine Semenyo. Tân binh này đang có 5 bàn sau 8 trận cho đội chủ sân Etihad, góp phần gia tăng sức tấn công và chiều sâu đội hình trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Tân binh Antoine Semenyo có khởi đầu ấn tượng tại Man City với 5 bàn thắng sau 8 trận.
Nhờ 3 điểm trước Fulham, đoàn quân của Pep Guardiola hiện có 53 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm so với Arsenal của HLV Mikel Arteta, đội vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Cuộc đua vô địch vì thế hứa hẹn tiếp tục căng thẳng, trong bối cảnh Man City đang “tạo sức ép vô hình” từ phía sau “Pháo thủ London”.














