Haaland lập hat-trick siêu đỉnh, Man City lội ngược dòng ngoạn mục

Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, không ai nghĩ chủ nhà Man City lại có được màn lội ngược dòng tưng bừng để giành chiến thắng 4-2 trước Crystal Palace, trong đó có cú hat-trick của tân binh Erling Haaland.

Vừa để Newcastle cầm hòa 3-3 ở vòng đấu cuối tuần trước, Man City không thật sự tự tin ở cuộc tiếp đón Crystal Palace đêm 27-8. Các CĐV "The Citizens" có lý do để lo lắng bởi Crystal Palace thi đấu rất khó chịu, chưa kể từng đánh bại đội bóng của họ với tỉ số 2-0 ngay tại sân Etihad mùa giải năm ngoái.

Trung vệ John Stones đối đầu Eberechi Eze của Palace

Trung vệ John Stones đối đầu Eberechi Eze của Palace

Nỗi sợ hãi mơ hồ nhanh chóng thành hiện thực với các fan Man City ngay ở phút thứ 4. Từ tình huống đá phạt bên cánh phải của Crystal Palace, bóng bay qua rừng chân cầu thủ hai đội, khẽ chạm người hậu vệ Kyle Walker rồi bật chân trung vệ John Stones bay ngược vào lưới Man City trong sự bất lực của thủ môn Ederson.

John Stones (5) vô tình đá phản lưới nhà, giúp Palace vượt lên

John Stones (5) vô tình đá phản lưới nhà, giúp Palace vượt lên

Bàn đá phản hết sức ngỡ ngàng này chỉ mới mở ra bi kịch cho đội chủ nhà. Phút 21, từ pha phạt góc bên cánh phải của Eberechi Eze, trung vệ Joachim Andersen bật cao đánh đầu hiểm hóc thành bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Crystal Palace. Từ đó cho đến hết hiệp một, Man City nỗ lực tổ chức tấn công nhưng hết Erling Haaland, Phil Foden cho đến Kevin de Bruyne đều bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt cùng thủ thành Vicente Guaita cùng hàng thủ hết sức kiên cường của đội khách.

Joachim Andersen (16) nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách

Joachim Andersen (16) nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu và những màn công phá của các chân sút chủ nhà đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. HLV Pep Guardiola tung thêm Julian Alvarez, Ilkay Gundogan vào sân và những "siêu dự bị" này đã góp phần làm xoay chuyển cục diện.

Julian Alvarez, Ilkay Gundogan vào sân từ hiệp 2 và góp phần tạo sự khác biệt

Julian Alvarez, Ilkay Gundogan vào sân từ hiệp 2 và góp phần tạo sự khác biệt

Phút 53, nhận bóng từ Rodri, Bernardo Silva có pha độc diễn đẹp mắt trước khi ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Bernardo Silva rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Man City

Bernardo Silva rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Man City

Phút 62, Erling Haaland xâm nhập vòng cấm địa để đón quả tạt bên cánh trái của Phil Foden và đánh đầu chuẩn xác gỡ hòa 2-2 cho Man City. Trận đấu từ đây như trở thành sàn diễn của riêng chân sút trẻ người Na Uy khi anh ghi thêm hai bàn ở các phút 70 và 81, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của chính mình trên sân cỏ Ngoại hạng Anh.

Trận thắng này giúp Man City tạm thời giành lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Arsenal. Tuy nhiên, sau đó không lâu, "Pháo thủ" cũng có màn lội ngược dòng vất vả 2-1 trước tân binh Fulham, đoạt lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Haaland có hat-trick đầu tiên tại nước Anh, cũng là hat-trick đầu tiên của giải

Haaland có hat-trick đầu tiên tại nước Anh, cũng là hat-trick đầu tiên của giải

Tân binh người Na Uy bùng nổ với ba bàn trong 19 phút

Tân binh người Na Uy bùng nổ với ba bàn trong 19 phút

Haaland dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới"

Haaland dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới"

Cựu tiền đạo Man City, Raheem Sterling, ghi cả hai bàn thắng cho Chelsea trong chiến thắng chật vật 2-1 trước Leicester. "The Blues" chỉ còn 10 cầu thủ trên sân kể từ phút 28 sau khi Connor Gallagher nhận đủ hai thẻ vàng nhưng vẫn tạo được sự khác biệt nhờ bản năng "sát thủ" của tân binh Sterling.

Raheem Sterling được Reece James chia vui

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/haaland-lap-hat-trick-sieu-dinh-man-city-len-ngoi-dau-ngoai-hang-20220828002255465.htm