Hai anh em sinh đôi cùng chung lý tưởng
Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, câu chuyện về hai anh em sinh đôi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào cùng một đơn vị đã thu hút sự chú ý của cán bộ, chiến sĩ.
Đó là Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc, sinh năm 2004, quê ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, hai thanh niên mang trong mình khát vọng được khoác lên màu áo lính hải quân, góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sinh ra và lớn lên trên vùng quê ven biển giàu truyền thống cách mạng, tuổi thơ của Hạnh và Phúc gắn liền với những con tàu vươn khơi và câu chuyện về những người lính ngày đêm canh giữ biển, đảo. Trong gia đình, người anh trai của hai em trước đây cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân chủng Hải quân và nay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Hình ảnh người anh trong màu áo lính cùng những câu chuyện về cuộc sống, nhiệm vụ nơi biển, đảo đã gieo vào lòng hai anh em niềm tự hào và mong muốn tiếp bước con đường phục vụ Tổ quốc.

Hai anh em Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc ngày đầu nhập ngũ.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật ô tô, cả Hạnh và Phúc đều có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định trong lĩnh vực được đào tạo. Tuy nhiên, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, hai anh em đã lựa chọn con đường nhập ngũ, mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội.
Chia sẻ về quyết định của mình, Hạnh cho biết, từ nhỏ hai anh em đã được gia đình giáo dục về truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Lớn lên ở vùng quê gắn bó mật thiết với biển, hình ảnh những con tàu vươn khơi cùng câu chuyện về các chiến sĩ hải quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã thôi thúc hai anh em nuôi dưỡng ước mơ được trở thành người lính.

Hai anh em Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc cùng nhau thực hành gấp xếp nội vụ.
Còn Phúc bày tỏ, việc cùng anh trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc mà còn là ước mơ từ lâu của cả hai. “Chúng tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội để trưởng thành hơn về bản lĩnh, ý chí, đồng thời góp sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, Phúc chia sẻ.
Quyết định của hai anh em sinh đôi đã nhận được sự ủng hộ, tự hào từ gia đình, chính quyền địa phương và bà con nơi quê nhà. Nhiều người cho rằng đây là tấm gương đẹp về tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thể hiện trách nhiệm và lòng yêu nước của thế hệ thanh niên hôm nay.

Hai anh em Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc cùng nhau nghe quán triệt các nội quy của đơn vị.
Trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Hạnh và Phúc cho biết sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hai anh em cũng mong muốn phát huy những kiến thức kỹ thuật đã được đào tạo để góp phần phục vụ tốt hơn cho công việc sau này.
Câu chuyện về hai anh em sinh đôi Đỗ Tấn Hạnh và Đỗ Tấn Phúc không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.











