Hai anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ

Với mong ước được khoác trên mình màu xanh áo lính, hai anh em sinh đôi Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Thành Vinh ở xóm 9, xã Hồi Ninh (Kim Sơn, Ninh Bình) đã xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện ước mơ hoài bão góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Ấn tượng lần đầu tiên của chúng tôi gặp hai anh em Vinh và Quang là cả hai đều rất nhanh nhẹn, tự tin. Khi được hỏi về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả hai anh em không chút do dự, khẳng định, đó là ước mơ từ nhỏ của cả hai anh em.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Hồi Ninh, có ba anh em trai. Từ nhỏ, hai anh em đã được ông nội cũng từng là người lính kể về tinh thần kỷ luật Quân đội, về những đóng góp, hy sinh của lớp thế hệ cha ông. Ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục và góp sức cho đất nước từ đó dần lớn lên trong tâm hồn hai anh em.

 Lãnh đạo huyện Kim Sơn và Ban CHQS huyện Kim Sơn thăm hỏi, tặng quà, động viên hai anh em Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Thành Vinh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Kim Sơn và Ban CHQS huyện Kim Sơn thăm hỏi, tặng quà, động viên hai anh em Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Thành Vinh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ về quyết định của mình, Nguyễn Duy Quang cho biết: "Em và anh trai luôn ngưỡng mộ những người lính, họ là tấm gương sáng để chúng em học tập, noi theo. Những câu chuyện ông nội kể về người lính Bộ đội Cụ Hồ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã truyền cảm hứng cho chúng em rất nhiều. Vì vậy, ngay sau khi học xong cấp 3, cả hai anh em đã quyết định thực hiện ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính. Bởi, hai anh em tin rằng môi trường Quân đội sẽ giúp hai anh em được rèn luyện kỷ luật Quân đội, trở thành một người có ích cho xã hội".

Nguyễn Thành Vinh cũng hào hứng chia sẻ về quyết định của mình, Vinh tâm sự: "Noi theo gương của ông nội - người lính Cụ Hồ đã từng kinh qua cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, chúng em cũng muốn được góp sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống của gia đình".

Một tin vui đối với hai anh em sinh đôi Quang, Vinh đó là trước ngày lên đường nhập ngũ, cả hai anh em đều được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồi Ninh cho biết, Vinh và Quang không chỉ là những thanh niên công giáo chăm ngoan, lễ phép, biết thương yêu bố mẹ, chăm chỉ lao động mà cả hai còn được biết đến là những đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn và các hoạt động tình nguyện ở địa phương. Chính vì vậy, hai em đã được xem xét giới thiệu kết nạp Đảng. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện quy trình xem xét, phúc tra hồ sơ và dự kiến sẽ tổ chức kết nạp Đảng cho hai anh em trước ngày lên đường nhập ngũ.

Với quyết tâm cao và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, Quang và Vinh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Câu chuyện của hai anh em không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm vinh dự của quê hương Hồi Ninh.

HỒNG NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hai-anh-em-song-sinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-814438