Ba anh em sinh ba tình nguyện nhập ngũ

Mùa tuyển quân năm 2025, ở Sóc Trăng có ba anh em sinh ba cùng năm 2005 tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày này, ở ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), nhiều người rất tự hào khi biết mùa tuyển quân năm 2025 này có ba anh em sinh ba là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc đều sinh năm 2005 tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, tặng quà 3 anh em Tấn, Tài, Lộc trước ngày lên đường nhập ngũ.

Đoàn TNCS xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, tặng quà 3 anh em Tấn, Tài, Lộc trước ngày lên đường nhập ngũ.

Nói về quyết định của 3 anh em, Lý Tiến Tài cho biết: “Gia đình em có ông nội, ông ngoại từng phục vụ trong quân đội nên ngay từ nhỏ chúng em rất yêu thích hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với bộ quân phục màu xanh lá cây. Đợt này, 3 anh em cùng nhau đăng ký nhập ngũ với mong muốn được phục vụ trong quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Khi đăng ký, chúng em chỉ sợ địa phương chỉ gọi một hoặc hai người chứ không gọi cả 3 anh em. Đến khi có quyết định cả 3 anh em cùng được nhập ngũ thì vui không thể nào tả được. Chúng em sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đoàn TNCS xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, tặng quà em Tạ Thị Yến Ly trước ngày lên đường nhập ngũ.

Đoàn TNCS xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, tặng quà em Tạ Thị Yến Ly trước ngày lên đường nhập ngũ.

Ông Lý Minh Hải (cha của 3 anh em Tấn, Tài, Lộc) chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 người con, trong đó 3 cháu Tấn, Tài, Lộc cùng sinh năm 2005 và 1 cháu gái hiện đang học lớp 1. Tôi biết các con mình từ nhỏ rất thích trở thành bộ đội như ông nội, ông ngoại. Năm trước, sau khi tốt nghiệp THPT, các cháu chỉ đăng ký thi vào trường quân đội, được từ 24 điểm nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Thấy vậy, nhiều người bàn các cháu học trường ngoài quân đội nhưng cả 3 cháu không chịu mà chỉ thích đi bộ đội. Mùa tuyển quân năm nay, 3 cháu cùng làm đơn xung phong nhập ngũ. Các con cùng tình nguyện làm đơn nhập ngũ, tôi biết các cháu đã trưởng thành, có tinh thần cống hiến cho Tổ quốc nên ủng hộ và khuyến khích các cháu.

Em Tạ Thị Yến Ly (bìa phải) cùng gia đình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Em Tạ Thị Yến Ly (bìa phải) cùng gia đình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Còn ở ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Luật Thương mại Trường ĐH Cần Thơ, em Tạ Thị Yến Ly (SN 2002, người Khmer) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi biết năm nay có chỉ tiêu tuyển nữ.

Yến Ly chia sẻ: “Từ nhỏ em ước mơ được trở thành người lính, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá cây. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp ngành Luật Thương mại Trường ĐH Cần Thơ, biết năm nay có chỉ tiêu tuyển quân nữ, nên em viết đơn đăng ký và rất vui khi đã trúng tuyển. Vào quân đội, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, nền nếp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Theo ông Tạ Thanh Sử (ba của Ly), vợ chồng ông có hai người con gái. Cô con gái lớn đã có gia đình ở cùng xã, còn Ly vừa tốt nghiệp đại học được mấy tháng nay. Từ nhỏ Ly có ước mơ trở thành người lính, gia đình ủng hộ con gái. “Khi biết tin con gái út trúng tuyển, gia đình chúng tôi rất tự hào, hãnh diện vì con đã trở thành người lính Cụ Hồ như mong muốn”, ông Sử nói.

V.Đức - C.Xuân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/ba-anh-em-sinh-ba-tinh-nguyen-nhap-ngu-i758258/