Hai 'bông hoa' nghị lực nơi biên viễn xa xôi
Vượt lên bệnh tật và hoàn cảnh, hai học sinh khuyết tật ở biên giới Nà Hỳ cùng viết nên câu chuyện đẹp về ý chí học tập và khát vọng đổi đời.

Em Giàng Công Mống (thứ 2 tính từ bên trái) trao đổi kiến thức với các bạn ngoài giờ trên lớp.
Cùng nhau bước qua nghịch cảnh
Ở xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, nơi những dãy núi nối tiếp nhau giữa vùng biên viễn, hành trình đến trường của nhiều học sinh vốn đã không dễ dàng. Với Giàng Công Mống và Lý Thị Sâu, con đường ấy còn gập ghềnh hơn khi cả hai đều là học sinh khuyết tật, sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Giàng Công Mống là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em ở bản Huổi Dạo. Cha mẹ tuổi đã cao, ít nương rẫy, cuộc sống chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê. Mẹ thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình luôn chật vật. Bản thân Mống là học sinh khuyết tật nhưng chưa bao giờ cho phép mình đầu hàng hoàn cảnh.

Một buổi ôn luyện ở giai đoạn "nước rút" của lớp 12C4, Trường THPT Nà Hỳ.
Trong khi đó, Lý Thị Sâu là con út trong gia đình có 4 anh chị em ở bản Trên Nương. Mẹ mắc bệnh nặng, thường xuyên phải điều trị, bố phải làm nhiều nghề thuê mướn để nuôi các con ăn học.
Khó khăn hơn, Sâu bị teo cơ ở chân, phải đi viện chữa trị nhiều lần trong năm, những cơn đau luôn là thử thách đối với em trên hành trình đến trường.
Những thiệt thòi ấy tưởng chừng sẽ trở thành rào cản đối với việc học thế nhưng thay vì chấp nhận số phận, Mống và Sâu đã chọn cách bước tiếp bằng nghị lực và niềm tin.
Cùng học dưới mái trường THPT Nà Hỳ (xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) hai học sinh có hoàn cảnh tương đồng dần trở thành đôi bạn thân thiết. Họ chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, cùng động viên nhau mỗi khi gặp trở ngại, cùng nuôi dưỡng ước mơ thay đổi tương lai bằng con chữ.

Trên lớp, Giàng Công Mống là học sinh luôn tích cực phát biểu ý kiến.
Khát vọng đổi đời từ con chữ
Điều khiến thầy cô và bạn bè cảm phục ở Giàng Công Mống là tinh thần học tập không ngừng nghỉ.
Suốt 3 năm học THPT, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, em đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Không chỉ học tốt, Mống còn là cán bộ lớp năng nổ, trách nhiệm, luôn gương mẫu trong các hoạt động tập thể.
Ẩn sau những thành tích ấy là một khát vọng rất đỗi giản dị. Em luôn tâm niệm phải học thật tốt để sau này có thể trở thành chỗ dựa cho bố mẹ và các em.
“Bản thân phải nỗ lực cao mới có ngày có thể vươn mình như cây ngô, cây sắn trên nương rẫy, có thể là chỗ dựa cho bố mẹ, các em”, suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để Mống không ngừng cố gắng.

Để đạt được mục tiêu trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Lý Thị Sâu không ngừng nỗ lực học tập.
Nếu như Mống gây ấn tượng bởi sự miệt mài học tập thì hành trình của Lý Thị Sâu lại là câu chuyện đầy xúc động về sự chiến thắng chính mình.
Những năm đầu cấp THPT, bệnh tật khiến em nhiều lần mặc cảm, tự ti, thậm chí có lúc nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi bằng nghị lực của bản thân cùng sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, em dần lấy lại niềm tin để tiếp tục cố gắng.
3 năm dưới mái trường THPT Nà Hỳ cũng là 3 năm chứng kiến sự trưởng thành của cô học trò nhỏ. Từ một học sinh đạt yêu cầu, Sâu đã từng bước vươn lên trở thành học sinh giỏi. Thành quả ấy được đánh đổi bằng biết bao ngày tháng kiên trì vượt qua bệnh tật và những lần đau đớn vẫn cố gắng đến lớp học.

Trường THPT Nà Hỳ nơi có hai "bông hoa" nỗ lực vượt khó.
Những người giữ lửa ước mơ
Theo cô giáo Nguyễn Phương Thảo, Chủ nhiệm lớp 12C4, Mống và Sâu là hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn thể hiện tinh thần vượt khó đáng khâm phục.
“Đứng trước khó khăn của gia đình và sự khiếm khuyết của bản thân, hai em chưa một ngày tự ti, mặc cảm và càng chưa bao giờ có ý định từ bỏ quyền được học. Các em đã chọn cách đối mặt với nghịch cảnh bằng một tinh thần thép và khát vọng đổi đời cháy bỏng bằng con chữ”, cô Thảo chia sẻ.
Theo cô Thảo, trên lớp, Mống và Sâu luôn là những học sinh chuyên cần, chăm chú nghe giảng, chủ động ghi chép và hoàn thành đầy đủ bài tập. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp cả hai có những bước tiến vượt bậc trong học tập và rèn luyện.
Không chỉ giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với hai học sinh này.
Ông Trần Trường Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Nà Hỳ cho biết, nhà trường thực sự cảm phục và tự hào về nghị lực vượt khó của Giàng Công Mống và Lý Thị Sâu. Dù phải đối mặt với nhiều bất lợi hơn bạn bè cùng trang lứa, cả hai em vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Theo ông Thiện, đã có những thời điểm các em cảm thấy mệt mỏi, mặc cảm về hoàn cảnh và khiếm khuyết của bản thân. Trước những khó khăn đó, Ban Giám hiệu cùng giáo viên nhà trường đã thường xuyên gặp gỡ, động viên, chia sẻ và giúp các em nhìn thấy giá trị của bản thân cũng như cơ hội đổi thay từ con đường học tập.

Nhờ nỗ lực vượt khó, hai năm lớp 10 và 11, Lý Thị Sâu đang từ học sinh đạt yêu cầu, em vươn lên trở thành học sinh giỏi của năm lớp 12.
“Chúng tôi luôn cố gắng để các em hiểu rằng hoàn cảnh khó khăn hay khiếm khuyết cơ thể không quyết định tương lai. Điều quan trọng là không được từ bỏ niềm tin vào chính mình. Khi được động viên và tiếp thêm động lực đúng lúc, các em đã mạnh mẽ đứng dậy, vượt qua mặc cảm để vươn lên đạt những thành tích đáng tự hào”, ông Thiện chia sẻ.
Nhìn lại hành trình của hai học sinh vùng biên, ông Thiện cho rằng những thành tích hôm nay không chỉ là kết quả của sự cố gắng trong học tập mà còn là chiến thắng trước nghịch cảnh và giới hạn của bản thân.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, câu chuyện của Giàng Công Mống và Lý Thị Sâu không chỉ là câu chuyện về những học sinh nghèo vượt khó. Đó còn là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực, của tình yêu thương từ gia đình, thầy cô và nhà trường.
Như những “bông hoa” lặng lẽ “nở” trên sỏi đá, Mống và Sâu đang viết tiếp câu chuyện đẹp về khát vọng vươn lên bằng con chữ, và chính từ những lớp học nơi miền biên viễn ấy, niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn vẫn đang được thắp lên mỗi ngày.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-bong-hoa-nghi-luc-noi-bien-vien-xa-xoi-post780171.html











