Hai chị em ruột tự hào sóng bước trong đội hình diễu binh dịp 30/4
Mang theo ước nguyện nối nghiệp cha, hai chị em Nguyễn Kim Quyền, Nguyễn Quận vinh dự và tự hào cùng góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành dịp 30/4 tại TP. HCM.
Những ngày cận lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), trên thao trường rộng lớn, các khối diễu binh, diễu hành đang nỗ lực tập luyện mặc những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết TP.HCM.
Từng bước chân, nhịp tay đến những câu khẩu lệnh đều được chăm chút từng chi tiết, tạo nên khí thế trang nghiêm, hùng tráng. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng tất cả các khối diễu binh vẫn nghiêm cẩn, quyết tâm, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh giao thông luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2
Có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đóng tại huyện Long Thành), chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái là chiến sĩ Nguyễn Kim Quyền đang ân cần sửa lại quân phục cho người em trai tên Nguyễn Quận khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc chị gái sửa quân phục cho em trai trong ngày luyện tập trên thao trường.
Hai chị em Nguyễn Kim Quyền, Nguyễn Quận sinh ra và lớn lên tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), có người cha từng là công an, ngay từ nhỏ, cả 2 chị em đã ấp ủ ước mơ khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Đây cũng chính là di nguyện của người cha trước khi qua đời.
Nguyễn Kim Quyền và em trai Nguyễn Quận tự hào khi được chọn vào đội hình diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nguyễn Kim Quyền (21 tuổi) thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông, còn em trai Nguyễn Quận (19 tuổi) thuộc khối nam Cảnh sát cơ động. Cả 2 hiện là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Nguyễn Kim Quyền cùng đồng đội tham gia tập luyện
"Cha tôi từng nói, được phục vụ nhân dân là vinh dự lớn lao. Giờ đây, tôi và em cùng có mặt trong đội hình diễu binh, đó là niềm tự hào không gì sánh được", Quyền chia sẻ.
Để có mặt trong đội hình danh dự này, hai chị em đã trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt và hàng tháng trời tập luyện vất vả. Giữa giờ nghỉ, hình ảnh người chị mang nước tiếp sức và động viên em trai … là minh chứng cho tình cảm chị em nơi thao trường.
Khi được hỏi về người chị gái của mình, Nguyễn Quận hồ hởi: "Chị là người luôn hướng dẫn tôi tỉ mỉ, truyền động lực để tôi vượt qua mệt mỏi những ngày đầu. Mỗi bước chân hôm nay là nhờ chị dìu dắt".

"Chị luôn hướng dẫn tôi từng động tác, giúp tôi chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Ngoài giờ tập, chị còn động viên tinh thần, hỗ trợ tôi rèn luyện thêm những kỹ thuật như đi nghiêm, đánh tay vuông để đảm bảo chuẩn chỉ nhất", Nguyễn Quận nói.

Nguyễn Quận cùng đồng đội tham gia tập luyện.
Suốt nhiều tháng, hai chị em và đồng đội miệt mài tập luyện, bất chấp nắng mưa, cùng nhau chỉnh từng động tác để đạt sự chính xác. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước.

Với họ, được đứng trong khối diễu binh của lực lượng công an nhân dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội bày tỏ lòng biết ơn tới thế hệ đi trước và khẳng định tinh thần phụng sự của lớp trẻ hôm nay.