Hải đoàn 21 nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại Gia Lai
Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Chiều 4/8, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tổ chức công bố và trao quyết định nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm (sinh năm 1933), trú tại khu phố Giao Hội, phường Hoài Nhơn Nam.

Đoàn công tác của Hải đoàn 21 và Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam viếng hương Liệt sỹ Nguyễn Sơn Châu (chồng) và Liệt sỹ Nguyễn Đối Tơ (con trai) Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm.
Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó Chính ủy Hải đoàn 21 đã công bố quyết định nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm. Mẹ có chồng và con trai đều là liệt sĩ, đã có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó Chính ủy Hải đoàn 21 công bố quyết định nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm.
Theo quyết định, từ tháng 8/2026, Hải đoàn 21 sẽ phụng dưỡng Mẹ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; đồng thời thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của Mẹ.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Quốc Dinh nhấn mạnh, việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác của Hải đoàn 21 và Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình Mẹ.
Đại diện gia đình, ông Nguyễn Đình Nhung, con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo gia đình. Ông cho biết sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần là nguồn động lực lớn để Mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo.
Hoạt động cũng góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.












