Hai máy bay Mỹ liên tiếp bị bắn rơi: Áp lực gia tăng lên Tổng thống Donald Trump

Việc hai máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi trong cùng một ngày cho thấy những rủi ro mà máy bay Mỹ và Israel phải đối mặt trên không phận Iran, bất chấp những tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, rằng lực lượng của họ hoàn toàn kiểm soát bầu trời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay đầu tiên, một chiếc F-15E hai chỗ ngồi của Mỹ, bị hỏa lực Iran bắn hạ, các quan chức ở cả hai nước xác nhận.

Chiếc máy bay thứ hai, một máy bay chiến đấu A-10 Warthog, đã trúng hỏa lực Iran và rơi xuống Kuwait.

Hai máy bay trực thăng Blackhawk tham gia tìm kiếm phi công mất tích cũng trúng hỏa lực Iran, nhưng đã rời khỏi không phận Iran an toàn, hai quan chức Mỹ nói với Reuters.

Mức độ thương vong cũng như tình trạng của các phi công chưa được tiết lộ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đang rà soát khu vực gần nơi máy bay Mỹ ở tây nam nước này. Trong khi thống đốc khu vực hứa sẽ khen thưởng bất cứ ai bắt giữ hoặc loại bỏ "lực lượng đối đầu”.

Người dân Iran đã đăng tải những thông điệp ăn mừng các vụ bắn hạ máy bay. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf viết trên mạng xã hội, rằng mục tiêu chiến dịch của Mỹ và Israel đã “được hạ cấp từ thay đổi chế độ” xuống thành tìm kiếm phi công mất tích.

Theo Al Jazeera, hiện có ít nhất hai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Một chiến dịch tìm kiếm phi công trên chiếc máy bay F-15E bị rơi ở tây nam Iran. Cơ trưởng của chiếc máy bay này đã được cứu sống, nhưng cơ phó vẫn chưa được tìm thấy.

Chiến dịch thứ hai liên quan đến chiếc máy bay A-10 Warthog. Một trong hai phi công đã được tìm thấy. Người còn lại vẫn đang mất tích.

Tổng thống Trump đã ở Nhà Trắng để nhận thông tin cập nhật về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, một quan chức cấp cao của chính quyền nói với Reuters. Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Mảnh vỡ được cho là của máy bay F-15 Mỹ bị bắn rơi ở Iran. (Ảnh: Reuters)

Việc một binh sĩ Mỹ còn sống và đang mất tích ở Iran đã làm tăng thêm áp lực cho Washington trong một cuộc xung đột có ít sự ủng hộ của công chúng và không có dấu hiệu sắp kết thúc.

Đây là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran kể từ đầu xung đột, đánh dấu một thời điểm quan trọng.

Thứ nhất, vụ việc nhấn mạnh những rủi ro ngày càng leo thang đối với binh lính Mỹ trong một cuộc chiến tranh kéo dài với Iran mà Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ tiếp diễn ít nhất thêm hai hoặc ba tuần nữa.

Càng kéo dài các hoạt động quân sự, nguy cơ người Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương càng cao.

Thứ hai, vụ việc diễn ra sau khi các quan chức chính quyền Tổng thống Trump liên tục khẳng định cuộc chiến tranh Iran về cơ bản đã kết thúc, và lực lượng Mỹ đang nắm giữ ưu thế hoàn toàn trên không phận Iran.

Điều đó dường như là một sự phóng đại.

Hiện vẫn chưa rõ máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ bị bắn hạ như thế nào, dù có những báo cáo đáng tin cậy cho rằng hệ thống phòng không của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Nhưng khi Iran sở hữu các hệ thống phòng không vác vai khó phát hiện, thì ưu thế trên không của Mỹ khó có thể tuyệt đối.

Khi được đài NBC News hỏi, liệu việc bắn rơi máy bay Mỹ có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán tiềm năng với Iran hay không, ông Trump trả lời: “Không, hoàn toàn không. Đây là chiến tranh. Chúng ta đang trong chiến tranh".

Theo Lầu Năm Góc, tính đến ngày 3/4, ít nhất 13 binh sĩ đã thiệt mạng và 365 người khác bị thương trong chiến dịch ở Iran.

Chưa rõ con số này có bao gồm những binh sĩ liên quan đến vụ bắn rơi hai máy bay chiến đấu mới nhất hay không.

Theo Lầu Năm Góc, trong số những người bị thương, 247 người là binh sĩ Lục quân Mỹ, 63 người là thủy thủ Hải quân, 19 người là lính Thủy quân lục chiến và 36 người là phi công Không quân.

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-may-bay-my-lien-tiep-bi-ban-roi-ap-luc-gia-tang-len-tong-thong-donald-trump-post1832953.tpo