Hải Phòng tan hoang sau bão số 3

Cơn bão số 3 - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 tính đến hiện tại, khi đổ bộ vào nước ta, đã không chỉ mang theo những trận cuồng phong mà hoàn lưu của nó còn là tác nhân gây ra những trận mưa như trút nước. Tại một số địa phương ven biển, nhiều tài sản cũng đã ra đi cùng cơn bão khiến người dân chỉ sau 1 đêm đã không còn nhận ra nơi mình sinh sống. Hải Phòng -'thành phố Hoa Phượng đỏ' sau cơn bão là những hình ảnh tan hoang đến đau lòng. Lúc này, người dân Cảng đang căng mình khắc phục hậu quả của cơn bão.

Không còn cảnh náo nhiệt của một khu du lịch đông đúc... Đồ Sơn, Hải Phòng bây giờ chẳng khác nào một “bãi chiến trường”. Những mái tôn rơi rụng, cọc sắt cũng chẳng còn nguyên vẹn… Lúc này, các hộ kinh doanh đang hối hả dọn dẹp các tàn dư. Mùa bão không kinh doanh được, giờ cơ sở vật chất cũng bị hư hỏng, họ chỉ đành ngậm ngùi nhìn tài sản ra đi cùng cơn bão.

Không chỉ Đồ Sơn, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đang chịu cảnh tan hoang. Cây cối gãy đổ, kết cấu hạ tầng cũng bị gián đoạn.

Theo thống kê, toàn thành phố Hải Phòng có 528 nhà dân, 128 trường học, 104 trụ sở làm việc bị bão tàn phá. Hàng trăm cột điện, biển báo giao thông bị gãy. Hơn 6.000 cây xanh bị bật gốc.

Ngay cả với những người dân Cảng đã quen với bão gió thì cơn bão số 3 vẫn gây ảnh hưởng quá nặng nề so với sức tưởng tượng. Giờ đây, với sự lạc quan, kiên cường, người dân Hải Phòng lại đang căng mình cùng chính quyền gây dựng lại những gì đã mất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyễn - Khánh An - Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/hai-phong-tan-hoang-sau-bao-so-3-235886.htm