Hải trình gắn kết những tình yêu sâu sắc với đảo Trường Sa
Chúng rôi rời Quân cảng Cam Ranh sau một hồi còi hú, đứng trên boong, giơ những cánh tay vẫy chào dàn chiến sĩ tiễn đoàn với một cảm xúc hân hoan khó tả… Không ngờ, đó là khoảnh khắc hân hoan hiếm hoi bởi suốt cả hành trình - những lúc tàu rời đảo, khi nhìn cánh tay vẫy chào của các chiến sĩ trên đảo ngày càng xa dần lại là lúc những cảm xúc nghẹn ngào bật lên…
Sức sống mới trên mỗi hòn đảo
Con tàu KN490 đưa đoàn công tác số 13 ra thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 rời Quân cảng Cam Ranh trong một ngày thật đặc biệt - 30/4/2026. Có lẽ điều này càng khiến cảm xúc háo hức của mỗi một đại biểu có mặt trong hành trình tăng lên… Chúng tôi rời Cảng sau một hồi còi hú, đứng trên boong, giơ những cánh tay vẫy chào dàn chiến sĩ tiễn đoàn với một cảm xúc hân hoan khó tả… Không ngờ, đó là khoảnh khắc hân hoan hiếm hoi bởi suốt cả hành trình - những lúc tàu rời đảo, khi nhìn cánh tay vẫy chào của các chiến sĩ trên đảo ngày càng xa dần là những lúc cảm xúc nghẹn ngào bật lên…
Là lần thứ 5 có mặt trên các chuyến tàu ra thăm Trường Sa nhưng đại biểu Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Công ty Tư vấn Thẩm định giá VCHP vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu tiên. Đó là những nghẹn ngào khi tiếng nhạc quốc ca vang lên tại lễ chào cờ trên đảo Sơn Ca, đảo Trường Sa; Đó là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mỗi khi đứng ở mạn tàu vẫy tay chào các chiến sĩ khi rời đảo.
Chị bảo, đó là những chiến sĩ còn rất trẻ nhưng bản lĩnh lại vô cùng vững vàng khi chấp nhận hy sinh vất vả, xa nhà để đến một nơi còn nhiều khó khăn, khắc nghiệt…

Đại biểu Nguyễn Thị Hiền tặng quà cho các chiến sĩ
Đặc biệt, kỳ ra đảo lần này, chị Hiền được thăm lại các đảo mà chị đã được đặt chân đến lần đầu tiên - năm 2017. Đó là đảo Sơn Ca, Nam Yết, Phan Vinh. “Mình thực sự khâm phục, quá khâm phục khi được quay trở lại đảo, được chứng kiến những màu xanh mát mắt của các loài cây, các loại rau xanh mơn mởn trong vườn tăng gia bất chấp thời tiết khó khăn khắc nghiệt trên các đảo mới thấy Quân chủng Hải quân cũng như là các cán bộ, chiến sĩ ở ngoài đảo nói riêng thực sự phi thường” - chị Hiền chia sẻ.
Khác với chị Hiền, đại biểu Đỗ Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân lại là lần đầu tiên được đặt chân lên các hòn đảo của quần đảo Trường Sa. Trường Sa trong ký ức của Đỗ Thanh Tùng xuất hiện từ khi Tùng mới là cậu bé học lớp 5.
Đó là năm 1992, khi những thầy cô giáo của Trường sư phạm Nam Định 12+2 đến kiến tập tại trường tiểu học của Tùng. Trong các buổi sinh hoạt chung, các thầy cô ôm đàn hát, hát khá nhiều nhưng cứ đến bài Gần lắm Trường Sa là các thầy cô lại khóc nức nở…
Những đứa trẻ ngày ấy chưa hiểu chuyện gì nhưng hai chữ Trường Sa đã khắc sâu trong ký ức và điều này thôi thúc Đỗ Thanh Tùng ấp ủ được một lần đặt chân lên đảo Trường Sa…




Các đoàn tham dự Đoàn công tác số 13 tặng quà cho các chiến sĩ trong suốt hành trình
Đại biểu Tùng tâm sự: “Khi được đứng trên mảnh đất Trường Sa, cảm xúc vẫn thật sự đong đầy, nhất là khi tôi được nhìn thấy đảo Nam Yết hiện diện ngay trước mắt từ con tàu KN490 vào lúc bình minh lên, cảm xúc đặc biệt lắm. Đặc biệt bởi được chứng kiến thành quả to lớn từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội dành cho đời sống của sĩ quan, chiến sĩ, nhân dân đang hiện diện trên các đảo; Để thấy những lời hát “Trường Sa ơi, biển đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật” đã thực sự ở ngay trước mặt mình, để mình được chạm vào một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc”.
Trường Sa - “mật mã” gắn kết những tấm lòng người Việt
Nguyễn Thị Xuân Hương - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại của Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt cũng lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa - sau 4 năm bức thư tay dài 3 trang đầu tiên của Hương được gửi đến các chiến sĩ.

Đại biểu Xuân Hương tặng quà các chiến sĩ
“Tôi vốn rất quan tâm và mến phục những người lính cụ Hồ. Được đặt chân lên đảo Trường Sa thật nhiều cảm xúc khi được tận mắt chứng kiến đời sống của lính đảo và trải nghiệm sự quy mô hoành tráng của quân đội Việt Nam nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng” - đại biểu Xuân Hương chia sẻ.
Có lẽ các đại biểu lần đầu đặt chân đến đảo Trường Sa trong đoàn công tác số 13 cũng đều thấy bỡ ngỡ như Xuân Hương khi nhìn thấy đường băng thênh thang ngay trước mắt sau hành trình gần 5 ngày vượt trùng dương. Bầu trời mang một màu xanh ngắt - dù nắng chói chang nhưng không thể cản được sự háo hức được vẫy vùng, được chạy nhảy trên mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió - cách đất liền cả hơn 1.000 hải lý nhưng hạ tầng không khác đất liền bao nhiêu với những bưu điện, trạm y tế, trường học, chùa chiền, nhà khách…

Các đại biểu nữ thích thú với đường băng trên đảo Trường Sa

Trải nghiệm thú vị ở đường băng trên đảo Trường Sa của phóng viên báo PLVN
Để có được những hình ảnh mới mẻ, đầy sức sống trên quần đảo Trường Sa hôm nay, ngoài sự quan tâm đầu tư đặc biệt của nhà nước, là biết bao tình cảm, đóng góp của tầng tầng lớp lớp nhân dân. Đó là những người mới chỉ đặt chân đến Trường Sa một lần nhưng đã ngay lập tức muốn đóng góp sức mình cho Trường Sa, cho biển đảo của Tổ quốc.
“Tôi luôn suy nghĩ sống trong hòa bình hôm nay phải biết ơn Tổ quốc, biết ơn những người đã ngã xuống bảo vệ hòa bình cho dân tộc, biết ơn những người lính đã chấp nhận hy sinh để giữ vững chủ quyền biển đảo. Do đó, trong cuộc sống, với những thành công, dù nhỏ hay lớn, tôi đều nghĩ mình nên đóng góp một phần để tri ân, để cảm ơn những người đã hy sinh cho đất nước nói chung và những người lính ở Trường Sa nói riêng” - đại biểu Xuân Hương tâm sự.
Đây cũng là điều mà chúng tôi ghi nhận được ở hầu hết đại biểu của đoàn công tác số 13 khi các đại biểu đều chia sẻ rằng, sau chuyến đi sẽ mang những câu chuyện về sự hy sinh của những người lính trên đảo Trường Sa - đảo tiền tiêu của Tổ quốc kể cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân nghe… Để thấy rằng, để đổi lại bình yên cho đất liền, để chúng ta có thể tập trung vào lao động, học tập, sản xuất thì đã có rất, rất nhiều chiến sĩ đã ngày đêm đang phải hy sinh cho sự bình yên này. Và điều này thôi thúc chúng ta phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn, để có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, có những đóng góp thêm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ biển đảo…
Đại biểu Nguyễn Thị Hiền tâm sự: “Tôi chỉ mong rằng có sức khỏe để làm việc nhiều hơn nữa để cống hiến cho biển đảo, cho Trường Sa, để góp một phần công sức của mình vào công cuộc bảo vệ, gìn giữ vùng trời, biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Và chắc chắn, đi đến đâu tôi cũng lan tỏa về tình yêu Tổ quốc và tình yêu Trường Sa đến với mọi người”.
Mỗi đại biểu mà chúng tôi gặp đều chia sẻ rằng, những đóng góp của họ rất nhỏ… Nhưng có lẽ chúng ta đều đã trải nghiệm và thấm thía sức mạnh chung tay đóng góp của người Việt, sự “góp gió thành bão” của cộng đồng những người mang dòng máu Việt ở trong nước và trên thế giới…
Trên con tàu KN 490, chúng tôi đã gặp rất nhiều những tấm lòng như thế, họ sẵn sàng đóng góp những vật dụng nhỏ nhất, miễn là hữu ích với những người lính đảo, như chia sẻ của một đại biểu Hải Phòng - vốn có nghề thuốc đông y. Ông bảo rằng, ra Trường Sa mới thấy thời tiết khắc nghiệt quá và khi thời tiết khắc nghiệt như thế, đường sẽ là thứ cần thiết để giúp các chiến sĩ tăng cường đề kháng. Sau chuyến đi này, ông sẽ có một bức thư gửi đến Quân chủng Hải quân đề nghị cho ông được đóng góp một phần cho mỗi đảo, cho các chiến sĩ trên đảo từ những kg đường thiết yếu…
Có thể khẳng định rằng, Trường Sa - không còn chỉ là một quần đảo, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là “mật mã” để gắn kết những tấm lòng người Việt với nhau và với biển đảo quê hương… để từ đó, những tình cảm sâu sắc với Trường Sa và mong muốn đóng góp cho Trường Sa cứ lặng lẽ lan tỏa trên khắp dải đất hình chữ S…
Ngày 6/5/2026, tàu KN 490 đã cập cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), hoàn thành hải trình đưa đoàn công tác số 13 đi thăm quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đoàn do Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân - Phó Tư lệnh Hải quân, làm trưởng đoàn.
Tham gia đoàn có hơn 200 đại biểu đến từ thành phố Hà Nội; thành phố Hải Phòng; tỉnh Quảng Ninh; Bộ Xây dựng; các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho biển đảo; văn nghệ sĩ; phóng viên báo, đài và cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân. Trước chuyến hải trình, đoàn đã có một số hoạt động như: Dâng hương, hoa và thăm Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), chùa Linh Nguyên; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân tại khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Trong thời gian 7 ngày (từ 30/4 đến 6/5), đoàn đã đến thăm và làm việc tại các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Núi Le, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19 (Quế Đường). Cũng trong chuyến hải trình, đoàn đã tổ chức các hoạt động như lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực biển gần đảo Len Đao - Cô Lin; tổ chức trồng cây tại đảo Phan Vinh; chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Sơn Ca, Trường Sa; dâng hương khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, Đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa và các công trình văn hóa tâm linh trên các đảo.…
Tại các điểm đến, đoàn công tác đều có buổi làm việc, thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân, dân và các lực lượng trên các đảo, nhà giàn. Tổng trị giá quà tặng mà đoàn công tác dành cho các đảo trong chuyến đi lên đến hơn 90 tỷ đồng.











