Hai vòng tàu quanh Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần: Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa trùng khơi
Trong hành trình đến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/2, Đoàn công tác số 15 gồm gần 200 đại biểu đến từ Bộ Y tế, đội ngũ y bác sĩ, doanh nghiệp đồng hành và nhiều cơ quan, tổ chức đã mang theo tình cảm của đất liền đến với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.


Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần - một trong những "pháo đài thép"giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Suốt hải trình trên con tàu HQ-561 thuộc Lữ đoàn 955 Vùng 4 Hải Quân, đoàn công tác đã đến thăm các đảo, điểm đảo và nhà giàn, trao tặng nhiều phần quà, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống, công tác giữa biển khơi.
Trong số những điểm đến của chuyến đi, cuộc gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần đã để lại những cảm xúc đặc biệt đối với nhiều thành viên trong đoàn. Đó là cuộc gặp không có cái bắt tay trực tiếp, không có những cuộc trò chuyện mặt đối mặt nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm chân thành giữa đất liền và biển đảo.
Giữa trùng khơi dậy sóng, những chuyến xuồng vượt bao nguy nan mang tình cảm của đoàn công tác đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Khi tàu HQ-561 tiếp cận khu vực Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần, biển động mạnh. Những con sóng liên tục dâng cao, cuộn mình dưới chân nhà giàn, khiến kế hoạch đưa đoàn công tác lên thăm và giao lưu trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ không thể thực hiện. Sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt nhiều đại biểu bởi sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ai cũng mong được tận tay trao những món quà, được gặp gỡ và trò chuyện với những người lính đang ngày đêm bám biển, canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Dẫu vậy, sóng gió không thể ngăn được những tình cảm từ đất liền đến với những người lính biển. Từng phần quà của đoàn công tác được đóng gói cẩn thận trong các bao tải lớn để bảo đảm an toàn khi vận chuyển trên biển. Từ tàu HQ-561, xuồng công tác liên tục vượt sóng tiếp cận nhà giàn. Giữa mênh mông biển nước, những con xuồng nhỏ bé chòng chành trên các lớp sóng bạc đầu, kiên trì thực hiện nhiệm vụ đưa những món quà nghĩa tình từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Mỗi chuyến xuồng cập sát chân nhà giàn đều thu hút ánh nhìn của hàng trăm người trên boong tàu. Những bao quà được chuyền tay nhau cẩn thận từ xuồng lên nhà giàn không chỉ mang theo vật chất mà còn mang theo tình cảm, sự quan tâm và lòng biết ơn của những người từ đất liền dành cho những người lính nơi đầu sóng.
Trong hành trình đến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Đoàn công tác Bộ Y tế đã gửi tặng Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần 01 bộ máy tính bàn, 06 máy lọc nước ngọt, 01 đầu thu VTC, 03 thùng nước yến sào cao cấp chế biến sẵn, cơ số áo phao. Một món quà đặc biệt khác được gửi đến nhà giàn là một cây guitar chuyên dụng được xử lý đặc biệt để hạn chế cong vênh do hơi nước biển do bác sĩ Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường gửi tặng.
Cuộc giao lưu đặc biệt qua bộ đàm giữa hai đầu sóng
Không thể gặp nhau trực tiếp, cuộc giao lưu giữa đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần được kết nối qua hệ thống bộ đàm. Giữa tiếng gió biển rít qua lan can tàu và tiếng sóng vỗ không ngừng, những lời thăm hỏi vẫn được truyền đi rõ ràng, ấm áp.

Thay mặt đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn gửi lời động viên tới cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trong giây phút xúc động bày tỏ sự trân trọng, cảm phục trước những cống hiến thầm lặng của những người lính biển.
Thay mặt đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn gửi lời động viên tới cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng các đại biểu cũng bày tỏ sự trân trọng, cảm phục trước những cống hiến thầm lặng của những người lính biển.
Từ phía nhà giàn, những lời cảm ơn chân thành, những câu chúc sức khỏe gửi tới đoàn công tác liên tục vang lên qua sóng bộ đàm. Khoảng cách giữa con tàu và nhà giàn dường như được rút ngắn bởi sự đồng cảm và tình cảm chân thành từ hai phía.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia hát tặng các chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.

Giữa biển khơi lộng gió, các chiến sĩ Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần đã cất tiếng hát gửi tặng Đoàn công tác số 15 thông qua bộ đàm. Những giai điệu mộc mạc vang lên từ công trình giữa trùng khơi đã khiến nhiều đại biểu xúc động, không giấu được những giọt nước mắt trong cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hậu phương và tiền tiêu Tổ quốc.
Tiếng đàn không được khuếch đại bởi bất kỳ thiết bị hiện đại nào, nhưng lại chạm đến trái tim của rất nhiều người có mặt trên tàu HQ-561. Giữa mênh mông sóng nước, tiếng hát của người lính biển như mang theo tình cảm của những người đang ngày đêm gắn bó với biển trời Tổ quốc, khiến không ít đại biểu lặng người xúc động.
Hai vòng tàu và cuộc chia tay khiến nhiều người nghẹn ngào
Khi chương trình giao lưu khép lại, tàu HQ-561 từ từ rời khu vực Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần để tiếp tục hành trình. Thay vì đi thẳng, con tàu thực hiện hai vòng cơ động quanh nhà giàn như một lời chào tạm biệt đặc biệt gửi tới những người lính biển.
Khi tàu HQ-561 từ từ cơ động hai vòng quanh Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần, các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn liên tục di chuyển từ mặt này sang mặt khác để dõi theo con tàu. Những cánh tay không ngừng vẫy chào, những tiếng gọi với theo vang giữa biển khơi như muốn níu dài thêm cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy xúc động.
Trên boong tàu, hàng trăm cánh tay cũng không ngừng hướng về phía nhà giàn. Những tiếng hô vang "Trường Sa thân yêu", "Chúc đại biểu khỏe", "hẹn gặp lại" nối tiếp nhau vang vọng giữa biển lớn. Khoảng cách giữa tàu và nhà giàn ngày một xa hơn, nhưng những cánh tay vẫn tiếp tục vẫy cho đến khi hình ảnh nhà giàn chỉ còn là một nét nhỏ nơi cuối đường chân trời.

Con tàu HQ-561 tiếp tục hướng về điểm đến tiếp theo, nhưng rất lâu sau đó, nhiều thành viên trong đoàn công tác vẫn còn đứng lặng bên mạn tàu, ngoái nhìn về phía Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.
Con tàu HQ-561 tiếp tục hướng về điểm đến tiếp theo, nhưng rất lâu sau đó, nhiều thành viên trong đoàn công tác vẫn còn đứng lặng bên mạn tàu, ngoái nhìn về phía Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Nơi ấy, giữa mênh mông sóng nước, những người lính biển vẫn kiên cường bám trụ trên công trình thép giữa biển khơi, tiếp tục nhiệm vụ của mình như biết bao ngày tháng đã qua.

Với nhiều người trong đoàn công tác số 15, ký ức về buổi 'gặp gỡ' đặc biệt ở Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần sẽ là một kỉ niệm vô cùng xúc động và khó quên.
Các thành viên Đoàn công tác số 15 sẽ nhớ đến Trường Sa bằng nhiều hình ảnh khác nhau: Màu cờ đỏ thắm trên những điểm đảo tiền tiêu, tiếng sóng vỗ ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió hay những cái bắt tay nồng ấm với quân và dân trên đảo. Nhưng với nhiều người, ký ức về buổi "gặp gỡ" đặc biệt ở Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần sẽ còn đọng lại rất lâu. Đó là hình ảnh những chiến sĩ chạy quanh bốn phía nhà giàn để nhìn theo con tàu đang dần xa khuất; là tiếng đàn guitar cất lên giữa biển trời lộng gió; là những lời chúc sức khỏe vọng qua sóng bộ đàm.
Giữa biển khơi rộng lớn, cuộc gặp gỡ ấy chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến những tình cảm được trao gửi trở nên sâu đậm hơn. Và khi Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối chân trời, mỗi người trên tàu HQ-561 dường như đều mang theo một cảm xúc chung: Phía sau những công trình lặng lẽ giữa trùng khơi ấy là những con người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, để đất liền luôn bình yên.
Tác giả:











