Hamas xác nhận thả con tin có quốc tịch Mỹ từng nói bị mất liên lạc
Hamas cho biết việc thả con tin song tịch Mỹ- Israel Edan Alexander, thể hiện thiện chí trong khi đàm phán với Washington tiến tới lệnh ngừng bắn, mở lại các cửa khẩu và cung cấp viện trợ cho người dân Gaza đang đói khát.
Trong một thuyên bố ngày 11/5, phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine tại Gaza Hamas cho biết, sẽ thả một con tin người Mỹ gốc Israel đang bị giam giữ tại Gazas; đồng thời xác nhận, nhóm đang tham gia đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhằm đảm bảo đạt được lệnh ngừng bắn và đưa hàng viện trợ trở lại với người dân Palestine đang kiệt quệ.
“Trong vài ngày qua, Hamas đã đàm phán với chính quyền Mỹ và sau khi tham vấn, đã quyết định thể hiện thái độ thiện chí và thả con tin người Israel Edan Alexander, người có hai quốc tịch.”, tuyên bố nói, nhấn mạnh, việc thả con tin phải là một phần trong các bước tiến tới lệnh ngừng bắn, mở lại các cửa khẩu và cung cấp viện trợ cho người dân Gaza.
Trước đó cùng ngày, tiết lộ với AFP, hai quan chức Hamas nói rằng, các cuộc đàm phán đang diễn ra tại thủ đô Doha, Qatar với Mỹ đã đạt được tiến triển, đáng chú ý là về việc đưa viện trợ vào Dải Gaza, cũng như khả năng trao đổi con tin để lấy tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ.

Con tin hai quốc tịch Israel- Mỹ, Edan Alexander. Nguồn: libsoftiktok.
Quan chức Hamas thứ hai cũng thông báo về tiến triển trong lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Tuyên bố của Hamas không nêu rõ thời điểm phóng thích Alexander, người đã được Nhà Trắng nhắc nhiều trong những tháng qua, trong khi truyền thông Israel đưa tin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ có mặt tại Israel vào 12/5 để thực hiện thỏa thuận.
Thông báo này được đưa ra ngay trước chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần này.
Ông Witkoff sau đó xác nhận Hamas đã đồng ý thả Alexander với hy vọng tái khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Alexander, 21 tuổi, lớn lên ở Mỹ, đã bị chiến binh Hamas bắt cóc khỏi căn cứ quân sự của mình trong cuộc đột kích xuyên biên giới của nhóm vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Người thân của con tin Alexander trong cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền sớm đưa con tin trở về. Ảnh: Amir Cohen/Reuters/Aljazeera.
Trong tuyên bố hôm 11/5, Hamas cho biết họ sẵn sàng bắt đầu ngay các cuộc “đàm phán chuyên sâu” có thể dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và sẽ đưa Gaza dưới sự quản lý của một chính quyền kỹ trị độc lập, điều mà theo nhóm, sẽ đảm bảo sự yên bình và ổn định lâu dài, cùng với việc tái thiết và chấm dứt tình trạng phong tỏa vùng lãnh thổ Palestine.
Qatar và Ai Cập, các bên trung gian chính, hoan nghênh thông báo của Hamas, cho biết, coi động thái là cử chỉ thiện chí và là bước đi đáng khích lệ hướng tới việc các bên quay lại đàm phán ngừng bắn.
Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, phía Mỹ đã thông tin với Tel Aviv việc Hamas trả tự do cho Alexander sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán để thả thêm nhiều con tin khác .

Ảnh cắt từ video về con tin Alexander do Hamas công bố ngày 12/4, trong đó Alexander tuyệt vọng rằng, mình có thể sẽ trở về nhà là một thi thể. Ảnh: AFP/Getty.
Vào ngày 18/3, Israel đã đơn phương phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng trước đó, tái phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Dải Gaza.
Israel cũng thực hiện phong tỏa toàn diện, cắt đứt mọi viện trợ cho Gaza kể từ ngày 2/3, nói rằng, để gây sức ép buộc Hamas thả những con tin còn lại. Tuy vậy đã không có con tin nào được thả kể từ đó.
Theo phía Israel, hiện vẫn còn khoảng 59 con tin bị giam giữ ở Gaza với khoảng 1/3 số này được cho là vẫn còn sống.
Đầu tháng 5, chính phủ Israel đã phê duyệt kế hoạch mở rộng cuộc tấn công vào Dải Gaza, đồng thời đề cập khả năng việc duy trì sự hiện diện chiếm đóng lâu dài tại dải đất.
Ngày 11/5, Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 2.720 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel tái phát động các cuộc tấn công ngày 18/3, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra lên 52.829 người.