Hân hoan ngày hội đến trường
Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, hơn 200.000 học sinh trên địa bàn tỉnh cũng nô nức tới trường. Trên khắp các nẻo đường, từng tốp học trò trong đồng phục mới, tay cầm cờ hoa, gương mặt hớn hở theo cha mẹ bước vào cổng trường, tạo nên bức tranh rộn ràng, náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Học sinh Trường THCS Chi Lăng (phường Lương Văn Tri) tập duyệt cho lễ khai giảng - Ảnh: HOÀNG TÙNG
Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Năm học 2025 – 2026 khai giảng trong bối cảnh toàn ngành kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-2025). Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh khó khăn. Đồng thời, thống nhất thời gian khai giảng từ 7 giờ 30 phút sáng 5/9, bảo đảm ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với từng cấp học. Đến 8 giờ sáng, các trường cùng tham dự khai giảng trực tuyến theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút). Với sự chuẩn bị đồng bộ, toàn ngành quyết tâm tổ chức ngày khai giảng thực sự là ngày hội của toàn dân, mở ra một năm học mới hiệu quả, chất lượng”.
Sẵn sàng cho ngày hội
Trên cơ sở chỉ đạo của ngành, để có một lễ khai giảng thành công và ý nghĩa, công tác chuẩn bị đã được các trường triển khai kỹ lưỡng, trường lớp được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng năm học mới. Nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh tựu trường sớm để ổn định nền nếp, tập dượt các tiết mục văn nghệ đặc sắc chuẩn bị biểu diễn trong lễ khai giảng. Đồng thời, ngành giáo dục phối hợp với chính quyền các cấp rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, kịp thời sửa chữa, bổ sung những hạng mục còn thiếu; vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có đủ sách vở, quần áo mới trước thềm năm học.

Cô và trò lớp 1A9, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa trong ngày tựu trường chuẩn bị cho năm học 2025-2026 - Ảnh: DƯƠNG DUYÊN
Tại xã Thiện Long, một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, không khí chuẩn bị diễn ra rất khẩn trương. Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã hiện có 8 trường chính và 20 điểm trường lẻ với hơn 1.000 học sinh theo học. Ông Lý Phương Đông, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Thiện Long cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, xã đã yêu cầu các trường rà soát điều kiện dạy học, chủ động sửa chữa nhỏ, bổ sung thay thế thiết bị cũ hỏng, đảm bảo hoàn tất trong tháng 8/2025 để kịp thời đón học sinh nhập học. Đối với ngày khai giảng, xã cũng chỉ đạo mỗi trường chính tổ chức lễ khai giảng và huy động học sinh ở các điểm trường lẻ về dự tại trường chính nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho buổi lễ, đồng thời giúp các em cảm nhận trọn vẹn niềm hân hoan, náo nức của ngày hội khai trường.
Các xã, phường khác trên toàn tỉnh cũng tích cực hoàn thiện mọi mặt công tác chuẩn bị. Tại Trường THPT Ba Sơn, một ngôi trường vùng biên giới, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Năm học 2025–2026 trường đón 435 học sinh, trong đó có 160 học sinh đầu cấp lớp 10. Ngay từ ngày 25/8, sau khi học sinh tựu trường, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau tổng vệ sinh trường lớp, trang trí khuôn viên sạch đẹp. Thầy Trần Văn Trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ban Giám hiệu đã phân công giáo viên và học sinh lao động dọn dẹp, treo cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu chào đón năm học mới. Đồng thời, nhà trường rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ các em khi đến trường.

Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng "Tiếp bước em đến trường" cho học sinh trên địa bàn xã Xuân Dương - Ảnh: BÍCH THUẦN
Được biết, để chuẩn bị cho lễ khai giảng, từ sáng 3/9, nhiều trường đã tổ chức sơ duyệt; ngày 4/9 tổng duyệt toàn bộ chương trình để buổi lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa. Có thể thấy, với sự vào cuộc sớm của ngành giáo dục và các địa phương, toàn tỉnh đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất để khai giảng năm học 2025–2026. Từ đô thị đến vùng cao, biên giới xa xôi, tất cả các trường học đều trong trạng thái sẵn sàng.
Náo nức trong ngày khai giảng
Sáng 5/9, khắp các trường học trên địa bàn tỉnh rộn ràng trong tiếng nhạc và cờ hoa chào mừng năm học mới. Các trường học từ mầm non đến THPT đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trong không gian trang hoàng lộng lẫy. Sân trường nào cũng rực rỡ sắc màu, các em nhỏ tay cầm cờ, hoa đứng xếp hàng ngay ngắn trước sân trường. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, nhiều trường tổ chức các tiết mục văn nghệ vui tươi với những điệu múa, bài hát do chính học sinh thể hiện đã khuấy động bầu không khí phấn khởi của ngày hội đến trường. Trên khuôn mặt các thầy cô giáo, niềm vui và hy vọng cũng ánh lên rạng ngời khi nhìn thấy học trò của mình hân hoan bước vào năm học mới.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng - Ảnh: DƯƠNG DUYÊN
Đối với mỗi học sinh, ngày khai trường luôn là kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là với những em ở bước chuyển cấp quan trọng. Tại Trường Tiểu học – THCS Khánh Khê, lễ khai giảng sáng nay càng thêm ý nghĩa đối với các học sinh lớp 1. Lần đầu tiên được dự lễ khai giảng ở ngôi trường mới, em Hoàng Thị Thảo Tiên, học sinh lớp 1B không giấu được vẻ bỡ ngỡ xen lẫn hào hứng. Em hồn nhiên chia sẻ: “Năm nay em vào lớp 1, vừa rồi em đã được đến trường học trước 2 tuần để làm quen. Hôm nay được đứng trong lễ khai giảng, em rất thích vì từ nay được cắp sách tới trường học tập cùng các anh chị”. Niềm háo hức trong đôi mắt trong veo của cô học trò nhỏ cùng tiếng cười giòn tan của các bạn đồng trang lứa khiến không khí khai trường tại ngôi trường vùng quê thêm phần tươi vui, rộn rã.
Với những học sinh lớn hơn, đặc biệt là các anh chị cuối cấp, mỗi mùa khai giảng lại mang đến những cảm xúc khác biệt. Tại Trường THPT chuyên Chu Văn An, sân trường sáng nay ngập tràn tiếng nói cười của hơn một nghìn học sinh trong lễ khai giảng. Đứng dưới hàng cờ Tổ quốc tung bay trong gió thu, em Đồng Minh Nghĩa, học sinh lớp 12C (chuyên Hóa), không giấu được vẻ xúc động khi bước vào năm học cuối cấp. Nghĩa chia sẻ: “Trải qua nhiều năm học phổ thông và dự nhiều lễ khai giảng, nhưng em cảm nhận lễ khai giảng năm nay mang nhiều cảm xúc nhất đối với em, bởi quãng thời gian được làm học sinh chỉ còn vỏn vẹn một năm học nữa. Đứng trong không khí trang nghiêm hôm nay, em càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên thầy cô, bạn bè và tự nhủ phải quyết tâm chuẩn bị tốt hành trang cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sắp tới”.
Niềm vui ngày khai trường không chỉ của riêng thầy trò, mà còn là của các bậc phụ huynh, những người cha, người mẹ luôn dõi theo bước chân con trẻ đến lớp. Anh Hoàng Văn Linh, phụ huynh ở thôn Đâư Linh, xã Thất Khê chia sẻ: “Năm nay nhà tôi có một cháu vào lớp 8 và một cháu nhỏ lên lớp 5. Mấy ngày qua các cháu mong chờ lắm. Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục cho con. Hôm nay được cùng con dự lễ khai giảng, nhìn thấy không khí náo nức thế này, chúng tôi càng thêm tin tưởng và yên tâm”. Niềm vui và kỳ vọng của anh Linh cũng là tâm trạng chung của hàng chục nghìn phụ huynh trên vùng đất Xứ Lạng trong ngày hội đặc biệt này.
Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm nay không chỉ đánh dấu khởi đầu thuận lợi cho thầy và trò mà còn tiếp thêm động lực để toàn ngành quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, hứa hẹn một năm học mới gặt hái nhiều thành công.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/han-hoan-ngay-hoi-den-truong-5057778.html