Hàn Quốc: 7 tôn giáo ra tuyên bố chung 'thúc đẩy văn hóa tôn trọng sự sống'

Từ tuyên bố này, Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết sẽ triển khai 'Chiến dịch Nuôi dưỡng sự sống - phục hồi cảm xúc cộng đồng' trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 13/03, lãnh đạo 7 tôn giáo tại Hàn Quốc đã công bố tuyên bố chung kêu gọi thúc đẩy văn hóa tôn trọng sự sống và phục hồi sức khỏe tinh thần cộng đồng, đồng thời phát động chiến dịch chăm sóc đời sống tinh thần cho người dân thông qua các chương trình thiền định, tư vấn tâm lý và hoạt động liên tôn giáo.

Giới tôn giáo Hàn Quốc vừa khởi xướng một sáng kiến chung nhằm lan tỏa văn hóa tôn trọng sự sống và góp phần phục hồi đời sống tinh thần của người dân trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với nhiều biểu hiện cô lập cảm xúc và xem nhẹ giá trị sinh mệnh.

Ngày 13/03, tại cuộc gặp của các lãnh đạo tôn giáo, Hiệp hội Lãnh đạo Tôn giáo Hàn Quốc đã công bố “Tuyên bố chung của các tôn giáo về việc thúc đẩy văn hóa tôn trọng sự sống - Đồng hành gìn giữ sự sống, kết nối trái tim”.

Tuyên bố khẳng định cam kết của các tôn giáo trong việc chung tay bảo vệ phẩm giá của sự sống và chăm sóc đời sống tinh thần của người dân.

Chung tay trước thách thức cô lập cảm xúc trong xã hội

Theo ban tổ chức, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc gần đây xuất hiện ngày càng rõ tình trạng cô lập cảm xúc và xu hướng coi nhẹ giá trị sự sống.

Hiệp hội cho biết các tôn giáo sẽ phát huy trí tuệ tâm linh và tinh thần liên đới liên tôn giáo, nhằm góp phần xây dựng văn hóa tôn trọng sự sống cũng như hỗ trợ phục hồi sức khỏe tinh thần cho cộng đồng.

Trong tuyên bố chung được công bố cùng ngày, đại diện bảy tôn giáo lớn tại Hàn Quốc nhấn mạnh: “Mọi sự sống đều mang giá trị tôn nghiêm, không thể thay thế bằng bất cứ điều gì”.

Các tôn giáo cam kết huy động trí tuệ và thực hành tôn giáo để góp phần phòng ngừa tự tử, đồng thời lan tỏa nhận thức xã hội về việc tôn trọng và bảo vệ sự sống.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các truyền thống tu tập, chiêm nghiệm và tỉnh thức của tôn giáo có thể đóng góp thiết thực cho việc chữa lành tâm hồn và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân.

Lãnh đạo các tôn giáo cùng gửi thông điệp tôn trọng sự sống

Tại sự kiện, lãnh đạo các tôn giáo đã cùng chia sẻ thông điệp về giá trị thiêng liêng của sự sống và tinh thần liên đới trong xã hội.

Hòa thượng Jinwoo, Chủ tịch đồng đại diện của Hiệp hội và là Tổng vụ trưởng Tông phái Tào Khê (Jogye) của Phật giáo Hàn Quốc, nhấn mạnh: “Mọi sự sống đều là những tồn tại quý báu gắn kết với nhau. Với tâm từ bi, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ sự sống và nâng đỡ những người đang chịu khổ đau”.

Giám mục Lee Yong-hoon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, khẳng định: “Sự sống là món quà thiêng liêng từ Thiên Chúa”.

Trong khi đó, mục sư Ko Kyung-hwan, Chủ tịch Liên hiệp Cơ đốc giáo Hàn Quốc, cho rằng: “Tình yêu là sức mạnh có thể cứu sống con người”. đồng thời bày tỏ mong muốn mang lại hy vọng cho những người đang sống trong tuyệt vọng.

Các lãnh đạo tôn giáo khác như ông Na Sang-ho (người đứng đầu Phật giáo Won), ông Choi Jong-su (người đứng đầu Nho giáo Seonggyungwan), ông Park In-jun (người đứng đầu Cheondo giáo) và ông Kim Ryeong-ha (Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Quốc gia Hàn Quốc) cũng nhấn mạnh giá trị nuôi dưỡng sự sống và tinh thần cộng sinh theo truyền thống của mỗi tôn giáo.

Phát động chiến dịch “nuôi dưỡng sự sống - phục hồi cảm xúc cộng đồng”

Từ tuyên bố này, Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết sẽ triển khai “Chiến dịch Nuôi dưỡng sự sống - phục hồi cảm xúc cộng đồng” trên phạm vi toàn quốc.

Chiến dịch dự kiến bao gồm nhiều hoạt động như:

+ Các chương trình thiền định chữa lành đời sống thường nhật

+ Hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng tâm hồn

+ Tư vấn tâm lý do các tổ chức tôn giáo phối hợp thực hiện.

Thông qua các hoạt động này, các tôn giáo kỳ vọng góp phần khôi phục sức khỏe tinh thần của người dân và lan tỏa văn hóa tôn trọng sự sống trong xã hội.

Toàn văn Tuyên bố

Tuyên bố chung của các tôn giáo về thúc đẩy văn hóa tôn trọng sự sống

– Đồng hành gìn giữ sự sống, kết nối những trái tim –

Hôm nay, chúng tôi cùng tụ họp tại đây với mong muốn nâng đỡ những tâm hồn đang mệt mỏi của người dân và một lần nữa khơi dậy nhận thức sâu sắc về giá trị quý báu của sự sống. Bảy tổ chức tôn giáo thuộc Hiệp hội Lãnh đạo Tôn giáo Hàn Quốc cùng quy tụ trí tuệ và lòng từ bi của các truyền thống tôn giáo để tuyên bố như sau, nhằm thúc đẩy văn hóa tôn trọng sự sống và góp phần phục hồi đời sống tinh thần của cộng đồng.

Trước tiên, chúng tôi tuyên bố rằng mọi sự sống đều mang phẩm giá thiêng liêng và là giá trị quý báu không thể đánh đổi bằng bất cứ điều gì.

Chúng tôi sẽ cảnh tỉnh trước xu hướng xem nhẹ sự sống trong xã hội, đồng thời chung tay phát huy trí tuệ và thực hành tôn giáo nhằm góp phần phòng ngừa tự tử và lan tỏa văn hóa tôn trọng sự sống.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ đi đầu trong việc chữa lành tâm hồn cộng đồng thông qua truyền thống chiêm nghiệm và tu dưỡng mà các tôn giáo đã gìn giữ.

Bằng cách chia sẻ với xã hội những giá trị tu tập và chiêm nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ, chúng tôi mong muốn giúp mọi người có thể tìm thấy sự bình an trong đời sống thường nhật.

Tiếp đó, chúng tôi sẽ thực hành các giá trị hòa hợp và cùng tồn tại trên nền tảng đoàn kết và hòa giải giữa các tôn giáo.

Vượt qua những khác biệt tôn giáo, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và nắm tay nhau, để mang đến cho người dân thông điệp hy vọng và an ủi bằng tinh thần thấu hiểu và bao dung, thay vì xung đột và chia rẽ.

Thêm nữa, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác rộng rãi của toàn xã hội vì sức khỏe tinh thần của người dân, với sự tham gia của chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.

Những vết thương và nỗi buồn trong tâm hồn không phải chỉ là vấn đề của cá nhân, mà là trách nhiệm cần được cộng đồng cùng quan tâm và chăm sóc. Vì vậy, chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và xây dựng môi trường chữa lành cho cộng đồng.

Giới tôn giáo chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng người dân trên con đường gìn giữ sự sống và kết nối những trái tim. Chúng tôi chân thành mong rằng tuyên bố hôm nay sẽ trở thành nguồn an ủi và hy vọng đối với những người đang mệt mỏi, đồng thời là điểm khởi đầu mới để xã hội chúng ta tiến tới một cộng đồng gắn kết, nơi sự sống và tinh thần liên đới được tôn trọng và nuôi dưỡng.

Ngày 13 tháng 3 năm 2026

Hiệp hội Lãnh đạo Tôn giáo Hàn Quốc

Chủ tịch đồng đại diện

Jin Woo

(Tổng vụ trưởng Tông phái Tào Khê - Phật giáo Hàn Quốc)

Đồng đại diện

Ko Kyung-hwan

(Chủ tịch Hội đồng Kitô giáo Hàn Quốc)

Đồng đại diện

Na Sang-ho

(Trưởng trụ sở Phật giáo Won)

Đồng đại diện

Choi Jong-su

(Trưởng giáo phái Nho giáo Seong균gwan)

Đồng đại diện

Park In-jun

(Trưởng giáo phái Cheondogyo)

Đồng đại diện

Lee Yong-hoon

(Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc)

Đồng đại diện

Kim Ryeong-ha

(Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Quốc gia Hàn Quốc)

Tác giả: Phóng viên Yoo Hwa-seok/Chuyển ngữ và biên tập: Hoa Mạn

Nguồn: beopbo.com

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/han-quoc-7-ton-giao-ra-tuyen-bo-chung-thuc-day-van-hoa-ton-trong-su-song.html