Hàn Quốc đi tiếp ở World Cup: Khoảnh khắc không dành cho người yếu tim

Hàn Quốc gây địa chấn khi đánh bại Bồ Đào Nhà 2-1 nhờ pha ghi bàn ở phút 91 của Hwang Hee-chan. Son Heung-min và các đồng đội nín thở rồi vỡ òa cảm xúc sau khi tiếng còi kết thúc đấu giữa Ghana vs Uruguay vang lên.

Highligths Hàn Quốc 2-1 Bồ Đào Nha (nguồn: VTV):

Bàn thắng:

Bồ Đào Nha: Horta 5'

Hàn Quốc: Young-gwon 27', Hee-chan 90'+1

Đội hình ra sân

Hàn Quốc: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-Won, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Jae-Sung (Hwang Hee-chan 67'), Lee Kang-in (Ui-jo 81'), Son Heung-min; Gue-sung.

Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Vitinha (Bernardo Silva 81'), Nunes (Leao 65'), Neves (Palhinha 65'); Mario (Carvalho 81'); Ronaldo (Andre Silva 65'), Horta.

Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, khi tỉ số trận Hàn Quốc và Bồ Đào Nha đang hòa 1-1. Đội bóng áo đỏ tổ chức phản công, Son Heung-min băng lên như chiếc F1 trước khi chọc khe "xâu kim" hậu vệ Selecao cho Hwang Hee-chan thoát xuống ấn định chiến thắng khó tin cho đội bóng xứ sở Kim chi

Sau màn ăn mừng bàn thắng định đoạt trận đấu, và khi trận đấu kết thúc là quãng thời gian Son Heung-min và các đồng đội nín thở chờ trận đấu cùng giờ giữa Ghana và Uruguay kết thúc

Toàn đội đều hướng mắt vào chiếc smartphone để theo dõi những phút cuối trên sân Al Janoub. Hàng vạn CĐV xứ sở Kim chi trên khán đài sân Education City cũng đều bật điện thoại để hóng kết quả trận đấu cùng giờ.

Và khi trọng tài chính người Đức, ông Daniel Siebert thổi hồi còi mãn cuộc, chiến thắng 2-0 dành cho Urguay thì cũng là lúc các cầu thủ Hàn Quốc vỡ òa cảm xúc vui sướng

Có thể nói, 10 phút bù giờ của trận Ghana 0-2 Uruguay là quãng thời gian dường như dài vô tận đối với mỗi CĐV Hàn Quốc

Đó là những phút giây Son Heung-min và các đồng đội sống trong lo âu, thấp thỏm. Bởi chỉ cần Uruguay ghi thêm 1 bàn nữa vào lưới Ghana thì mọi công sức của Hàn Quốc đều đổ xuống sông xuống biển

Bồ Đào Nha dù thua nhưng vẫn giữ được ngôi đầu. Trong khi Hàn Quốc đoạt tấm vé còn lại nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Uruguay. Bởi Sau 3 lượt trận, Hàn Quốc và Uruguay cùng có được 4 điểm, hiệu số đều là 0, nhưng Hàn Quốc ghi được 4 bàn, trong khi Suarez và các đồng đội chỉ có được 2 bàn

Hàn Quốc đã tạo nên cơn địa chấn và giành vé đi tiếp đầy xứng đáng

Lần thứ hai trong lịch sử, Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup

Niềm vui vỡ òa

Son Heung-min lại khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc

Ở thái cực ngược lại, Uruguay dù thắng Ghana nhưng chưa đủ để vượt qua Hàn Quốc, lấy vé vào vòng 1/8. Lão tướng Suarez đã không cầm được những giọt nước mắt sau trận đấu

Tiền đạo kỳ cựu này bật khóc nức nở khi đội nhà sớm phải nói lời chia tay World Cup 2022

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/han-quoc-2-1-bo-dao-nha-nhung-khoanh-khac-khong-danh-cho-nguoi-yeu-tim-2087204.html