Hàn Quốc rà soát lại 310.000 vụ báo người mất tích trên toàn quốc sau bê bối hồ sơ chấn động ở Jeju
Hôm 29/8, tờ The Guradian đưa tin Cảnh sát Hàn Quốc sẽ xem xét lại khoảng 310.000 vụ việc báo người mất tích trên toàn quốc đã được khép lại hồ sơ trong ba năm qua. Quyết định này được đưa ra sau bê bối của một sĩ quan bị bắt vì nghi ngờ làm giả hồ sơ nhằm đóng lại hồ sơ các vụ việc báo mất tích của hai người mà sau đó họ được tìm thấy đã tử vong.
Bê bối đã thu hút sự chú ý của cả nước. Tổng thống Hàn Quốc - Lee Jae Myung đã ra lệnh điều tra cách cảnh sát xử lý vụ việc và yêu cầu lực lượng này lập kế hoạch cải cách.
Bộ trưởng Nội vụ Yun Hojung đã lên tiếng xin lỗi công chúng hồi đầu tuần này khi thừa nhận rằng vụ việc đã phơi bày lỗ hổng mang tính hệ thống trong quy trình xử lý các vụ báo người mất tích của cảnh sát.
Bê bối này đã làm dấy lên sự quan tâm và giám sát chặt chẽ hơn của công chúng đối với cách Hàn Quốc xử lý các trường hợp người trưởng thành mất tích. Năm ngoái, có hơn 70.000 trường hợp được báo cáo mất tích, trong đó 99,7% vụ việc bị khép lại mà không có cuộc tìm kiếm quy mô lớn nào được thực hiện. Trong số đó, 931 người được tìm thấy đã tử vong.
Theo luật pháp Hàn Quốc, chỉ trẻ em, người mắc chứng tự kỷ, người bị sa sút trí tuệ hoặc khuyết tật trí tuệ mới chính thức được xếp vào diện "người mất tích".

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đi tuần - Ảnh: Yonhap
Quy chế này cho phép cảnh sát yêu cầu dữ liệu định vị điện thoại, phát cảnh báo khẩn cấp đến mọi điện thoại trong khu vực và đối chiếu mẫu ADN của gia đình. Những người còn lại bị xếp vào diện "bỏ nhà đi" và không được áp dụng tự động các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm nêu trên.
Sĩ quan bị bắt giữ từng làm việc trong đội phụ trách các vụ việc báo người mất tích tại đồn cảnh sát Jeju Western, thuộc hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju ở phía nam đất nước.
Người này bị cáo buộc đã tự ý khép lại hồ sơ vụ việc của cô Jang Mi-ran (37 tuổi) chỉ khoảng hai tiếng rưỡi sau khi bạn đời của cô báo tin cô mất tích vào giữa tháng 5. Sĩ quan này được cho là đã nói với người bạn đời rằng anh ta đã liên lạc được với cô Jang và cô không muốn tiết lộ vị trí của mình; tuy nhiên, cảnh sát sau đó cho biết họ không tìm thấy bất kỳ ghi nhận nào về cuộc gọi như vậy.
Thi thể của cô được tìm thấy tại một trang trại trồng cọ, cách nơi cô từng ở khoảng 400 mét, 104 ngày sau lần cuối cùng cô được nhìn thấy. Cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong.
Cũng chính sĩ quan này bị cáo buộc đã khép lại vụ việc của một người đàn ông ngoài 60 tuổi ngay trong ngày gia đình báo tin ông mất tích vào đầu tháng 7. Thi thể của người đàn ông này được tìm thấy sau đó. Trong một diễn biến khác, hai người từng được báo cáo mất tích tại Jeju đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong.
Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju, viên cảnh sát liên quan đã phủ nhận hành vi sai phạm và khẳng định mình đã liên lạc với hai người mất tích trước khi khép lại các vụ việc. Ông này đã bị bắt giữ trong tuần qua và đối mặt với các cáo buộc, bao gồm thiếu trách nhiệm trong công vụ và làm giả hồ sơ điện tử chính thức.
Hãng tin Yonhap đưa tin rằng quá trình rà soát dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 11, và bất kỳ vụ việc nào bị nghi ngờ có sai sót trong quá trình xử lý đều sẽ được mở lại.
Trong thập kỷ qua, các chính trị gia đã đệ trình hơn 10 dự luật nhằm mở rộng thẩm quyền tìm kiếm đối với người trưởng thành mất tích, nhưng chưa có dự luật nào được thông qua.
Những người phản đối cho rằng người trưởng thành có quyền tự do biến mất nếu họ muốn; họ cũng cảnh cảnh báo rằng quyền hạn theo dõi của cảnh sát có thể bị lợi dụng bởi các chủ nợ đang truy đòi con nợ hoặc bởi những kẻ bạo hành đang tìm kiếm người bạn đời đã bỏ trốn.

