Hàng công vô duyên, Real hụt 3 điểm đáng tiếc

Real Madrid vẫn dùng đội hình mạnh nhất của mình để gặp đội bóng yếu Cadiz. Cả trận họ tung ra tới... 36 pha dứt điểm, nhưng trong một ngày vô duyên lẫn thủ môn đối phương xuất sắc, Real đã đánh rơi chiến thắng.

Do Cadiz quá yếu nên Real Madrid không ngần ngại ép sân ngay từ đầu. Phút thứ 7, Benzema đi bóng rồi căng ngang cho Vinicius trong vòng cấm, cú vô lê của cầu thủ này đã bị cản phá. Ngay sau đó ở tình huống Real Madrid đá phạt góc bên cánh trái, Valverde có cơ hội dứt điểm nhưng bóng từ chân anh đi vọt xà ngang.

Phút 15, Kroos tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà. Phút 23, Valverde thực hiện cú sút ngay trước vòng cấm, bóng đi thẳng vào góc cao bên phải khung thành, song thủ môn đối phương đã đổ người cứu thua. 10 phút sau đó, Casemiro nhận đường chuyền từ Valverde bên cánh phải rồi anh ra chân khá nhanh. Nhưng cú đá lại bị thủ môn hóa giải.

Phút 38, Hazard, cầu thủ có lần đá chính hiếm hoi từ đầu mùa, treo bóng cho Valverde dứt điểm, cú sút của cầu thủ này sau đó đã bị cản phá. Đây cũng là pha bóng đáng nói cuối cùng của hiệp 1.

Nhìn chung Real Madrid duy trì sức ép nhưng các cơ hội rõ ràng không nhiều. Vì vậy họ gia tăng sức ép trong hiệp 2, kết cục là... 24 pha dứt điểm đã được tung ra chỉ trong nửa sau trận đấu. Phút 52, Benzema nhận đường chuyền của đồng đội ở giữa vòng cấm, tung cú vô lê hạ gục thủ môn đối phương. Tiếc rằng trọng tài biên đã ra hiệu Benzema việt vị trước khi bắt bóng.

Phút 56, Kroos chuyền vào giữa vòng cấm, Hazard đánh đầu hiểm hóc, nhưng không may cho anh khi bóng vẫn được phá ra. Phút 59, Vinicius bắt vô-lê bằng chân phải, thủ môn Ledesma đã xuất sắc cản phá. Phút 61, cú sút của Alaba từ bên phải vòng cấm bị cản phá, bóng bật ra trước mặt Benzema, tiếc rằng anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Dường như Real Madrid đang tỏ rõ sự vô duyên. Điều đó khiến HLV Ancelotti thay đổi, gia tăng tối đa sức ép. 20 phút cuối, Real chơi với 4 tiền đạo sau khi Jovic vào sân thay Valverde. Nhưng trước sự hăng máu của Kền kền trắng, Cadiz cũng có những cơ hội.

Thủ môn Ledesma có tới 9 pha cứu thua trong trận

Thủ môn Ledesma có tới 9 pha cứu thua trong trận

Phút 74, Negredo nhận đường chuyền của đồng đội từ giữa vòng cấm, anh tung cú sút căng, bóng đi chệch khung thành, Cadiz bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc.

Đáp lại phút 75, Jovic đánh đầu trong vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 82, Benzema thực hiện quả đá phạt ở đầu vòng cấm, bị thủ môn đối phương cản phá. Phút 84, Benzema có pha trả bóng ở cánh phải, cú vô lê kế đó của Vazquez vẫn bị từ chối bởi thủ môn đối phương.

Và pha cứu thua thứ 9 của Ledesma tới vào phút 87, khi anh từ chối nỗ lực sút xa của Kross ở gần vòng cung. Hết trận, Real Madrid chấp nhận hòa Cadiz 0-0 trên sân nhà, đứt mạch 10 chiến thắng liên tiếp dù tung ra tới 36 cú dứt điểm (nhiều nhất của một CLB tại La Liga kể từ mùa 2003/04), cầm bóng 82% (nhiều nhất tại La Liga kể từ mùa 2005/06).

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-cong-vo-duyen-real-hut-3-diem-dang-tiec-post1402781.tpo