Hàng Mã rực rỡ sắc màu, người dân 'nô nức' chơi Trung thu sớm

Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã rực rỡ sắc màu với hàng nghìn món đồ chơi, thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Những ngày đầu tháng 9, các cửa hàng trên tuyến phố Hàng Mã đồng loạt bày bán sản phẩm phục vụ Tết Trung thu. Con phố dài hơn 300 m nhanh chóng khoác lên diện mạo rực rỡ, với những sắc đỏ, vàng đặc trưng của những món đồ chơi trẻ em.

Từ khu vực giao với phố Hàng Đường đến đoạn phố Phùng Hưng, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, sư, rồng, trống ếch... được treo san sát. Bên cạnh đồ chơi truyền thống là nhiều loại đèn lồng hiện đại, phát nhạc hoặc sử dụng đèn LED, tạo nên không gian mua sắm đa dạng.

Gian hàng bán đồ chơi Trung thu thu hút người dân, các bạn trẻ tới tham quan và mua sắm

Gian hàng bán đồ chơi Trung thu thu hút người dân, các bạn trẻ tới tham quan và mua sắm

Bạn trẻ chụp hình bên gian hàng đồ chơi Trung thu nhiều sắc màu

Bạn trẻ chụp hình bên gian hàng đồ chơi Trung thu nhiều sắc màu

Theo khảo sát, đồ chơi Trung thu truyền thống tại phố Hàng Mã có giá từ khoảng 15.000 đến 350.000 đồng/sản phẩm, tùy loại và kích thước. Nhiều mặt hàng thủ công như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân vẫn được các gia đình lựa chọn, trong khi những mẫu đồ chơi hiện đại cũng thu hút trẻ nhỏ và giới trẻ.

Không chỉ mua sắm, nhiều người tìm đến Hàng Mã để chụp ảnh, cảm nhận không khí Trung thu đang đến gần. Những cửa hàng được trang trí cầu kỳ với mô hình hoa sen, vầng trăng, thỏ ngọc, đèn lồng... trở thành điểm check-in thu hút đông đảo khách tham quan.

Chị Nguyễn Hương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chị tranh thủ đến phố Hàng Mã từ sớm để cảm nhận không khí Trung thu và chụp ảnh. “Dù còn nửa tháng nữa mới đến Trung thu nhưng Hàng Mã đã rất rực rỡ, đi giữa những gian hàng đầy màu sắc khiến tôi cảm nhận rõ không khí lễ hội. Tôi cũng muốn đến sớm vì càng gần ngày Trung thu phố càng đông”, chị Hương chia sẻ.

Một số khách du lịch đến từ các tỉnh, thành khác cũng thích thú trước không gian phố Hàng Mã. Chị Ngọc Lê (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến Hà Nội nhưng mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã vẫn mang đến cảm giác rất đặc biệt. Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân được bày bán nhiều khiến tôi nhớ lại không khí Trung thu thời còn nhỏ. Năm nay tôi đưa gia đình đến sớm, vừa tham quan, chụp ảnh, vừa muốn mua một vài món đồ chơi truyền thống làm quà cho các cháu".

Nhiều mẫu đồ chơi như mặt nạ giấy bồi, đầu lân mini, đèn ông sao, đèn hình con cá... bày bán nhiều trước thềm Tết Trung thu 2026.

Nhiều mẫu đồ chơi như mặt nạ giấy bồi, đầu lân mini, đèn ông sao, đèn hình con cá... bày bán nhiều trước thềm Tết Trung thu 2026.

Gian hàng bên phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước thềm Tết Trung thu.

Gian hàng bên phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước thềm Tết Trung thu.

Không khí Trung thu tại Hàng Mã còn thu hút đông đảo các bạn trẻ. Tại khu vực giao giữa phố Hàng Rươi và Hàng Mã, những quầy hàng với đèn lồng treo san sát hai bên đường cũng tạo nên không gian đậm màu sắc lễ hội.

Phố Hàng Mã sớm vào mùa không chỉ phản ánh sức mua đối với các mặt hàng Trung thu mà còn cho thấy sức hút của một không gian văn hóa, mua sắm đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Trong những ngày tới, khi Tết Trung thu đến gần, lượng người dân và du khách tìm đến khu vực này dự kiến tiếp tục tăng.

Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-ma-ruc-ro-sac-mau-nguoi-dan-no-nuc-choi-trung-thu-som-post359880.html