Hàng ngàn người lên chùa Đại Tuệ dự lễ khai bút đầu xuân

Hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân và lãnh tỉnh Nghệ An đến tham dự lễ khai bút trí tuệ, khai xuân và cầu quốc thái dân an tại chùa Đại Tuệ trên dãy núi Đại Huệ.

Ngày 2/2 (mùng 5 Tết), tại chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai bút, khai xuân, cầu quốc thái dân an.

Chùa Đại Tuệ linh thiêng nằm trên dãy núi Đại Huệ ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Chùa Đại Tuệ linh thiêng nằm trên dãy núi Đại Huệ ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Hàng ngàn người lên chùa từ sáng sớm để dự lễ khai bút đầu Xuân Ất 2025 Tỵ. Ảnh: Quốc Huy

Hàng ngàn người lên chùa từ sáng sớm để dự lễ khai bút đầu Xuân Ất 2025 Tỵ. Ảnh: Quốc Huy

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trụ trì chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn, Nghệ An) chia sẻ tại buổi lễ khai bút đầu Xuân Ất Tỵ rằng, trong không khí thiêng liêng đầu xuân năm mới, chúng ta cùng hội tụ tại chùa Đại Tuệ - ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh cao nhất của dãy núi Đại Huệ. Nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh, để cùng nhau tham dự lễ hội khai bút cầu trí tuệ và bình an.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trụ trì chùa Đại Tuệ. Ảnh: Quốc Huy

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trụ trì chùa Đại Tuệ. Ảnh: Quốc Huy

"Từ bao đời nay, người Việt ta luôn coi trọng việc học tập, trau dồi tri thức với niềm tin rằng, trí tuệ chính là ánh sáng soi đường, giúp con người vượt qua vô minh để đến với an vui và giải thoát. Đức Phật từng dạy trong Kinh Chuyển Pháp Luân rằng: "Trí tuệ là điểm khởi đầu, ươm mầm trí tuệ, soi sáng tất cả ngôn từ, hành động, sinh kế, chuyên cần, đều hợp chính đạo, giúp cho hành giả, xa lánh ràng buộc, giải thoát an vui" .

Lời dạy ấy chính là kim chỉ nam cho tất cả chúng ta, đặc biệt trong ngày đầu xuân, khi thực hiện nghi thức khai bút - một truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng tôn kính tri thức, ý chí học hành và khát vọng vươn lên" - Hòa Thượng Thích Thọ Lạc nói.

Chùa Đại Tuệ là nơi chúng ta đang hiện diện, không chỉ là một danh thắng linh thiêng, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, là ngôi chùa duy nhất tại Việt Nam tôn thờ Đức Phật Mẫu Đại Tuệ.

Nhiều người lắng nghe tại buổi lễ khai bút đầu Xuân. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều người lắng nghe tại buổi lễ khai bút đầu Xuân. Ảnh: Quốc Huy

Điều kỳ diệu hơn, nơi đây có mạch nước ngầm phun ngược lên tận đỉnh núi, tạo thành hình tượng thiên nhiên độc đáo - Thiên Bút, như một dấu ấn linh thiêng khẳng định rằng: "Tri thức là sức mạnh, trí tuệ là ánh sáng soi đường".

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, lễ hội Khai bút không chỉ là dịp để mỗi người tự nhắc nhở về trách nhiệm học tập, mà còn là một cơ hội để gieo những hạt giống trí tuệ, hướng đến một năm mới tràn đầy ánh sáng của tri thức, sự hiểu biết và lòng thương yêu.

Ban Tổ chức sự kiện tặng một căn nhà Đại đoàn kết cho một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tương Dương. Đây không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tình thương, sự sẻ chia, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" đối với đồng bào miền núi thân yêu.

Trí tuệ là điểm khởi đầu, ươm mầm trí tuệ, soi sáng tất cả ngôn từ, hành động, sinh kế, chuyên cần, đều hợp chính đạo, giúp cho hành giả, xa lánh ràng buộc, giải thoát an vui

Hòa thượng Thích Thọ Lạc

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An viết vào sổ vàng đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ, gửi gắm thông điệp: "Hưng Thịnh; Thịnh Vượng; Thịnh Phát. Phật tử, nhân dân, doanh nghiệp, toàn tỉnh Nghệ An năm 2025 thịnh vượng, phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên động Thăng Thiên thuộc dãy núi Đại Huệ linh thiêng, ở độ cao 450m so với mực nước biển. Chùa nằm trên khuôn viên khoảng 6.000m2 trong một không gian tĩnh lặng, cảnh vật thơ mộng, hữu tình.

Một số hình ảnh phóng viên Công dân và Khuyến học ghi lại trong ngày 2/2:

Các phật tử đảnh lễ chư tăng vào làm lễ khai bút đầu Xuân 2025. Ảnh: Quốc Huy

Các phật tử đảnh lễ chư tăng vào làm lễ khai bút đầu Xuân 2025. Ảnh: Quốc Huy

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh cồng chiêng. Ảnh: Quốc Huy

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh cồng chiêng. Ảnh: Quốc Huy

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh trống tại buổi khai bút đầu Xuân. Ảnh: Quốc Huy

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đánh trống tại buổi khai bút đầu Xuân. Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đại diện Giáo Hội Phật giáo Việt Nam mở sổ vàng khai bút đầu Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đại diện Giáo Hội Phật giáo Việt Nam mở sổ vàng khai bút đầu Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Quốc Huy

Bậc tu sĩ cho chữ đầu năm tại chùa Đại Tuệ. Ảnh: Quốc Huy

Bậc tu sĩ cho chữ đầu năm tại chùa Đại Tuệ. Ảnh: Quốc Huy

Từng nét chữ được trau chuốt của bậc tu sĩ. Ảnh: Quốc Huy

Từng nét chữ được trau chuốt của bậc tu sĩ. Ảnh: Quốc Huy

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (bên trái) nhận chữ đầu Xuân, mong muốn Nghệ An ngày càng thịnh vượng. Ảnh: Quốc Huy

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (bên trái) nhận chữ đầu Xuân, mong muốn Nghệ An ngày càng thịnh vượng. Ảnh: Quốc Huy

Trần Quốc Huy

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hang-ngan-nguoi-len-chua-dai-tue-du-le-khai-but-dau-xuan-179250202161109067.htm