Hàng nghìn người hâm mộ Liverpool đến Anfield tiễn biệt Diogo Jota

Hàng nghìn cổ động viên Liverpool đổ về Anfield, lặng lẽ đặt hoa và cầu nguyện trong nước mắt để tưởng nhớ Diogo Jota.

Sau cái chết của tiền đạo Diogo Jota, hàng nghìn cổ động viên Liverpool đã đổ về Anfield, không phải để chờ một trận đấu, mà để cúi đầu tưởng niệm. Không còi huýt, không tiếng cổ vũ vang dội như mọi khi, chỉ còn lại sự lặng im đến nghẹn lòng.

Người hâm mộ Liverpool đổ về sân Anfield, lặng lẽ cầu nguyện và tưởng nhớ Diogo Jota.

Họ đến đây với những bó hoa, khăn quàng cổ, áo đấu và cả những giọt nước mắt, tất cả dành cho Diogo Jota, chàng tiền đạo tài hoa vừa ra đi sau một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Khu vực Đài tưởng niệm Hillsborough, vốn là nơi tôn vinh những người đã ngã xuống vì CLB, giờ đây trở thành điểm đến đầu tiên cho những trái tim tan vỡ. Từng lẵng hoa được đặt xuống, từng lời nhắn được viết vội trên giấy: "Cảm ơn vì tất cả, Jota", "Mãi mãi là nhà vô địch", hay đơn giản là "Không thể tin nổi".

Bầu không khí nặng nề bao trùm Anfield, nơi từng chứng kiến Jota ghi những bàn thắng rực rỡ, nay trở thành nơi hàng ngàn người đến nói lời tiễn biệt.

Không chỉ cổ động viên Liverpool đến Anfield. Cổ động viên từ các đội bóng khác như Everton, Manchester United, Wolves và thậm chí cả Newcastle cũng mang đến những vòng hoa và khăn choàng. Trong khoảnh khắc mất mát chung, không còn ranh giới giữa các màu áo, chỉ còn lại tình người và lòng tiếc thương.

Người hâm mộ biết ơn sự cống hiến của tiền đạo người Bồ Đào Nha, người đã góp công lớn vào những thành công gần đây của đội bóng.

Một cổ động viên tên Paul Gamble, sống gần sân vận động, nói trong nước mắt: "Tôi làm trong ngành y tế, đã chứng kiến nhiều tai nạn. Nhưng khi nghe tin đó là Jota, tôi không thể tin được. Tôi đến đây thay mặt con gái mình. Chúng tôi đều yêu mến anh ấy".

Sự ra đi của Jota không chỉ là mất mát cho Liverpool, mà còn cho cả thế giới bóng đá. Anh là biểu tượng của sự nỗ lực, khiêm nhường và tài năng. Từ những bước chạy không biết mệt mỏi trên sân cỏ, đến những khoảnh khắc thăng hoa làm nên chiến thắng, Jota đã để lại dấu ấn khó phai trong trái tim hàng triệu người.

Giữa bóng tối của mất mát, tình yêu và lòng biết ơn vẫn sáng rực tại Anfield. Và khi những tiếng hát "You’ll Never Walk Alone" cất lên tất cả đều hiểu rằng Diogo Jota sẽ mãi không đơn độc.

Huy Trung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hang-nghin-nguoi-ham-mo-liverpool-den-anfield-tien-biet-diogo-jota-192250704062929205.htm