Hàng trăm người tham gia lễ xá tội vong nhân của người Hoa ở TP.HCM

Hàng trăm người ôm bài vị, làm lễ qua cầu trong ngày cuối của lễ xá tội vong nhân (7/7 Âm lịch) tại Khánh Vân Nam Viện (quận 11, TP.HCM).

 Khoảng 15h30 ngày 10/8 (7/7 Âm lịch) tại Khánh Vân Nam Viện (quận 11), hàng trăm người dân đến làm lễ xá tội vong nhân. Không gian đặt bài vị nghi ngút khói, mọi người giơ cao cây nhang dài gần nửa mét. Trong Đạo giáo, xá tội vong nhân là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Theo đó, lễ cúng là dịp để cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và những người đã khuất. Trong ngày cuối cùng của tuần lễ, phần quan trọng là lễ qua cầu.

Khoảng 15h30 ngày 10/8 (7/7 Âm lịch) tại Khánh Vân Nam Viện (quận 11), hàng trăm người dân đến làm lễ xá tội vong nhân. Không gian đặt bài vị nghi ngút khói, mọi người giơ cao cây nhang dài gần nửa mét. Trong Đạo giáo, xá tội vong nhân là ngày mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh. Theo đó, lễ cúng là dịp để cầu siêu, để người dân bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và những người đã khuất. Trong ngày cuối cùng của tuần lễ, phần quan trọng là lễ qua cầu.

 Bên cạnh những người đến làm lễ, nhiều người đến đây vì tò mò, muốn tìm hiểu thêm về nét văn hóa đặc biệt của người Hoa.

Bên cạnh những người đến làm lễ, nhiều người đến đây vì tò mò, muốn tìm hiểu thêm về nét văn hóa đặc biệt của người Hoa.

 Người có gửi tro cốt của người thân tại đây, cầm theo cây nhang lớn, có phong bao kèm lá bưởi và trắc bách diệp. Cây nhang cầm trên tay sẽ được mang về nhà sau khi hoàn tất nghi lễ. Dù trong không gian đông người và khói nhang cay mắt, gương mặt người dân vẫn chứa đầy sự thành tâm, khẩn cầu.

Người có gửi tro cốt của người thân tại đây, cầm theo cây nhang lớn, có phong bao kèm lá bưởi và trắc bách diệp. Cây nhang cầm trên tay sẽ được mang về nhà sau khi hoàn tất nghi lễ. Dù trong không gian đông người và khói nhang cay mắt, gương mặt người dân vẫn chứa đầy sự thành tâm, khẩn cầu.

 Một nghi lễ quan trọng là các đạo sĩ, đạo cô bắt đầu dẫn lễ cho các linh hồn hướng ra ngoài sân, sau khi đọc kinh, lên hương, thỉnh lễ. Lối đi vòng qua cửa sau, không băng qua chánh điện.

Một nghi lễ quan trọng là các đạo sĩ, đạo cô bắt đầu dẫn lễ cho các linh hồn hướng ra ngoài sân, sau khi đọc kinh, lên hương, thỉnh lễ. Lối đi vòng qua cửa sau, không băng qua chánh điện.

 Khoảng 16h, nghi lễ qua cầu bắt đầu, đây, dòng người cầm theo bài vị của người thân bước qua chiếc cầu làm bằng thép, đặt bên ngoài sân Đạo quán.

Khoảng 16h, nghi lễ qua cầu bắt đầu, đây, dòng người cầm theo bài vị của người thân bước qua chiếc cầu làm bằng thép, đặt bên ngoài sân Đạo quán.

 Vừa cầm theo bài vị, người dự lễ vừa rải tiền cúng, với ý nghĩa mong muốn các ngạ quỷ dưới sông sẽ không làm khó vong linh.

Vừa cầm theo bài vị, người dự lễ vừa rải tiền cúng, với ý nghĩa mong muốn các ngạ quỷ dưới sông sẽ không làm khó vong linh.

 Lễ qua cầu diễn ra khoảng 15 phút. Tại Đạo quán, việc đặt cầu Vàng, cầu Bạc với ý nghĩa, mong muốn những vong linh chuyển vào những kiếp sống no ấm, đầy đủ.

Lễ qua cầu diễn ra khoảng 15 phút. Tại Đạo quán, việc đặt cầu Vàng, cầu Bạc với ý nghĩa, mong muốn những vong linh chuyển vào những kiếp sống no ấm, đầy đủ.

 Cuối lễ, bài vị được đem hóa trong lửa, ở ngôi tháp gần cửa vào.

Cuối lễ, bài vị được đem hóa trong lửa, ở ngôi tháp gần cửa vào.

 Trong tuần lễ xá tội vong nhân tại Khánh Vân Nam Viện còn diễn ra nhiều nghi lễ khác như lễ khai đàn, lễ cầu siêu, lễ phá cửa địa ngục... Theo chia sẻ của nhân viên tại đây, mỗi ngày là một buổi lễ khác nhau, thường được bắt đầu buổi trưa hoặc chiều.

Trong tuần lễ xá tội vong nhân tại Khánh Vân Nam Viện còn diễn ra nhiều nghi lễ khác như lễ khai đàn, lễ cầu siêu, lễ phá cửa địa ngục... Theo chia sẻ của nhân viên tại đây, mỗi ngày là một buổi lễ khác nhau, thường được bắt đầu buổi trưa hoặc chiều.

 Bà Huệ, (quận 5, áo trắng) đi một mình để cúng giúp cho người nhà. Đến Đạo quán nhiều lần nhưng lần đầu thực hiện tham dự, bà Huệ tò mò theo dõi nghi lễ trong qua khe cửa sổ.

Bà Huệ, (quận 5, áo trắng) đi một mình để cúng giúp cho người nhà. Đến Đạo quán nhiều lần nhưng lần đầu thực hiện tham dự, bà Huệ tò mò theo dõi nghi lễ trong qua khe cửa sổ.

 Kể từ hai năm khi vợ mất, lễ xá tội vong nhân trở nên ý nghĩa hơn với người đàn ông trung niên. Đến đây lúc 12h30, anh đang chờ làm lễ, sau khi đặt mâm lễ cúng cho vợ tại phòng để tro cốt. "Tôi cầu siêu cho vong linh của vợ, cũng bình yên cho mọi nhà", anh nói.

Kể từ hai năm khi vợ mất, lễ xá tội vong nhân trở nên ý nghĩa hơn với người đàn ông trung niên. Đến đây lúc 12h30, anh đang chờ làm lễ, sau khi đặt mâm lễ cúng cho vợ tại phòng để tro cốt. "Tôi cầu siêu cho vong linh của vợ, cũng bình yên cho mọi nhà", anh nói.

Khương Nguyễn

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hang-tram-nguoi-tham-gia-le-xa-toi-vong-nhan-cua-nguoi-hoa-o-tphcm-post1491273.html