Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh 'quây' kín trường vì lo con không được học gần nhà

Lo con không được học trường gần nhà, sáng nay hàng trăm phụ huynh 'quây' kín trường Tiểu học Tây Mỗ 3 ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Sáng nay, hàng trăm phụ huynh có mặt từ sớm tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3 để đòi quyền lợi vì lo lắng con sẽ không được học ngôi trường gần nhà.

Anh L.M, một phụ huynh ở chung cư gần trường cho biết, anh đến trường từ 6 giờ sáng vì tối qua nhận được thông tin, ngôi trường mới thành lập đã kín chỗ. Đến chừng hơn 7 giờ đã có khoảng 300-400 phụ huynh cùng đến.

“Chúng tôi rất bức xúc vì nhà ở gần ngay cổng trường và chờ đợi suốt 3 tháng hè để con được chuyển về nhập học nhưng đến giờ này vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào”, anh M nói.

Hàng trăm phụ huynh có mặt tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm sáng nay.

Hàng trăm phụ huynh có mặt tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm sáng nay.

Cũng theo anh M., năm ngoái, con anh và nhiều học sinh khác ở các tòa chung cư cạnh Trường tiểu học Tây Mỗ 3 đã phải đi học xa chừng 5 cây số. Đường xấu, nhiều xe tải qua lại rất nguy hiểm.

Khi đi học ở trường xa, thầy cô giáo cũng động viên, chỉ đi một năm chờ trường mới xây sẽ được chuyển về. Thế mà sắp đến khai giảng năm học mới, vẫn không có thông tin nào về việc chuyển trường trong khi đó lại được biết, ngôi trường mới đã kín chỗ.

Hơn 9 giờ bảo vệ nhà trường mở cửa cho phụ huynh di chuyển vào trong để tránh tình trạng tụ tập đông đúc trước cổng trường.

Hơn 9 giờ bảo vệ nhà trường mở cửa cho phụ huynh di chuyển vào trong để tránh tình trạng tụ tập đông đúc trước cổng trường.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ, gia đình đã đi nhiều lần đến Trường tiểu học Tây Mỗ 3 để hỏi thông tin về tuyển sinh nhưng câu trả lời nhận được là: Nhà trường không có kế hoạch tiếp nhận hồ sơ.

Trong khi giáo viên ở trường cũ nói khoảng sau 21/8 phụ huynh đến trường mới để hỏi thông tin nộp hồ sơ và xin giấy tiếp nhận nhập học sau đó mới quay lại trường cũ rút hồ sơ cho con.

“Nếu không được nhập học trường gần nhà mà chúng tôi rút hồ sơ thì con sẽ bơ vơ. Chúng tôi mong muốn, ngôi trường mới xây trước hết phải ưu tiên học sinh ở gần nhà chứ không phải nơi nào khác.

Trường tách đôi lập tức "lấp đầy"

Trước tình hình hàng trăm phụ huynh quây trường, sáng nay ông Nguyễn Đăng Cường, Phó chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm có mặt để ổn định trật tự. Ông Cường đề nghị phụ huynh cùng vào hội trường để trao đổi.

Hơn 9 giờ bảo vệ nhà trường mở cửa cho phụ huynh di chuyển vào trong để tránh tình trạng tụ tập đông đúc trước cổng trường.

Phụ huynh được đưa đơn xin chuyển trường để đăng ký.

Phụ huynh được đưa đơn xin chuyển trường để đăng ký.

Tuy nhiên, theo một số phụ huynh, sau khi lãnh đạo Phường trao đổi cũng chỉ mới xin lỗi và đưa cho tờ đơn xin chuyển trường chứ chưa có cam kết nào khác. Chúng tôi mong muốn con em gần trường phải được ổn định việc học trước khai giảng để còn yên tâm công việc.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Ngọc Kính, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm nói rằng, quận hiện có hơn 100 trường học gồm cả trong và ngoài công lập, trong đó trường ngoài công lập rất nhiều. Thế nhưng, với số lượng học sinh tăng nhanh, năm học này quận Nam Từ Liêm xây mới đưa vào sử dụng 4 trường học nhưng vẫn chưa đáp ứng. Trong đó, trường học còn thiếu nhiều là khu vực phường Tây Mỗ. Có trường tách đôi ngay lập tức được lấp đầy và vẫn quá tải khi vẫn còn 34 lớp học.

"Năm học tới sẽ xây thêm 2 trường thế nhưng vẫn thiếu khoảng 5-7 trường nữa mới đáp ứng nhu cầu", ông Kính nói.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-hang-tram-phu-huynh-quay-kin-truong-vi-lo-con-khong-duoc-hoc-gan-nha-post1665597.tpo