Hàng xóm Mái ấm Hoa Hồng: 'Tôi đứt từng khúc ruột khi biết các bé bị đánh đập'

'Gia đình tôi thường xuyên mang quà đến hỗ trợ Mái ấm Hoa Hồng nhưng không ngờ là các trẻ em tại đây bị bạo hành, đánh đập tàn bạo như vậy. Tôi xem clip bảo mẫu đánh vào người, đập thẳng vào mặt các em mà đứt từng khúc ruột', bà Mỹ Vân nói.

Nhiều người dân xung quanh Mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM không khỏi bức xúc, bất bình khi trẻ em nuôi dưỡng tại mái ấm bị bạo hành, đánh đập dã man.

Bà Mỹ Vân (ngụ phường Đông Hưng Thuận,quận 12) là một trong nhiều người thường xuyên hỗ trợ cho Mái ấm Hoa Hồng. Khi hay tin xảy ra bạo hành tại mái ấm, bà Vân đã vội vã chạy đến nơi để tỏ tường sự việc, tìm hiểu tình trạng các em bé sau khi xảy ra vụ việc.

Bà Mỹ Vân bày tỏ bức xúc về vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Xuân Dự

Bà Mỹ Vân bày tỏ bức xúc về vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Xuân Dự

Bà Mỹ Vân chia sẻ: "Nhà tôi cách mái ấm không xa, các con và cháu tôi thương các trẻ em ở mái ấm chịu nhiều thiệt thòi nên thường xuyên đến mái ấm hỗ trợ sữa, quà bánh cho các cháu nhỏ. Các con tôi bảo rằng, mỗi lần đến thì thấy các em bình thường, không có dấu vết hay các biểu hiện bất thường. Thật không thể ngờ khi vắng khách hoặc vào buổi tối, các cháu bé lại bị đánh đập tàn bạo đến như vậy.

Cứ thử nghĩ đi, mình có đứa con mà con khóc ban đêm mình đã thấy xót ruột, đằng này các bảo mẫu lại nhẫn tâm đánh vào người các bé, tát vào mặt đến chảy máu như vậy. Tôi xem các clip mà cảm thấy như đứt từng khúc ruột".

Theo bà Mỹ Vân, bà cảm thấy có phần khuất tất khi nơi này trước đây là khách sạn, sau đó chuyển thành mái ấm nuôi dưỡng trẻ em. Cũng theo bà Vân, không biết mạnh thường quân, khách đến tặng quà bánh, hỗ trợ tiền bạc thì các cháu tại đây có được hưởng phần nào hay không.

"Nếu không nuôi được các trẻ em bị bỏ rơi thì nên gửi đến trại trẻ mồ côi để họ chăm sóc, nuôi dưỡng chứ không nên nhận nuôi rồi lại đánh đập, hành hạ các bé một cách nhẫn tâm như vậy", bà Mỹ Vân bức xúc nói.

Mái ấm Hoa Hồng, nơi trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ bị bạo hành. Ảnh: Xuân Dự

Mái ấm Hoa Hồng, nơi trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ bị bạo hành. Ảnh: Xuân Dự

Ông Minh Phương - người bán trái cây cạnh Mái ấm Hoa Hồng cho biết - ông cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi biết thông tin trẻ em tại mái ấm bị bạo hành không thương tiếc.

"Con của mình nếu có trầy xước, té ngã cha mẹ đã cảm thấy đau lòng, đằng này các trẻ nhỏ mới mấy tháng tuổi đã bị đánh nhiều lần chỉ vì quấy khóc, tôi cảm thấy quá xót xa. Mong rằng sau sự việc này, các con sẽ được đưa đến nơi tốt đẹp hơn, được hưởng sự chăm sóc, yêu thương từ mọi người", ông Phương bày tỏ.

Vào chiều 4/9, tại Mái ấm Hoa Hồng, các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc với chủ mái ấm và những người liên quan để giải quyết các sai phạm tại đây. Đại diện Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cũng có mặt tại đây để tìm giải pháp hỗ trợ các trẻ nhỏ sau khi xảy ra sự việc bạo hành.

Xuân Dự

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-xom-mai-am-hoa-hong-toi-dut-tung-khuc-ruot-khi-biet-cac-be-bi-danh-dap-169240904143031203.htm