Hành động cứu người cao đẹp trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên dốc cầu Phú Mỹ

Nhiều câu chuyện cảm động về lòng dũng cảm, bất chấp nguy hiểm, cứu mạng sống con người đã được những 'người hùng' kể lại tại Hội nghị tuyên dương, khen thưởng và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho 5 cá nhân đã dũng cảm cứu người bị nạn được tổ chức vào tối 14/8.

Theo đó, 5 “người hùng” được Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng Bằng khen gồm: Ông Mai Lê Duy Quang (45 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức), ông Nguyễn Hoàng Trường (sinh năm 1983, ngụ thành phố Thủ Đức), ông Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1997, ngụ thành phố Thủ Đức), ông Lee Geumho (sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ quận 7) và ông Đặng Bính Quang (sinh năm 1974, ngụ quận 7).

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho 5 "người hùng" cứu người trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho 5 "người hùng" cứu người trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Họ là những người đã giải cứu 2 người bị mắc kẹt bên trong ô tô con trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 8/8 vừa qua, trên dốc cầu Phú Mỹ, thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, ông Mai Lê Duy Quang (45 tuổi, làm nghề xây dựng) - một trong 5 “người hùng” cho biết: Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bản thân ông đang trên đường đi mua dụng cụ thi công công trình gần đó. Là người Việt Nam thì ai cũng có suy nghĩ và hành động cứu người như chúng tôi vào thời điểm đó.

Theo ông Quang, sau khi cứu được người bị nạn ngồi ghế sau ô tô con, linh tính mách bảo đang còn người mắc kẹt bên trong, nên ông bất chấp nguy hiểm leo lên đầu xe ô tô con, phá vỡ cửa kính phía người ngồi lái để kéo nam tài xế bị mắc kẹt. Vào thời điểm trên, xe tải gây tai nạn bốc cháy dữ dội, lửa bắt đầu lan sang chiếc xe con trên. Rất may mắn là đã cứu được tài xế.

“Lúc đó kính lái của ô tô con bị bể hết, không thể nhìn thấy gì bên trong, nên tôi mới nhảy lên đầu xe thì thấy tài xế bị mắc kẹt kêu cứu. Tôi liền đập tấm kính để nắm tay tài xế lôi lên, nhưng không được vì vướng dây an toàn. Lúc đó tôi la lên, ai có dao kéo để cắt dây an toàn thì được một người ở đó đưa cây kéo. Cắt được dây an toàn nhưng tôi vẫn không thể kéo tài xế ra được, nên truy hô mọi người cùng phụ giúp và cuối cùng đưa được tài xế đó ra”, ông Mai Lê Duy Quang nhớ lại.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, thành phố Thủ Đức trò chuyện với "người hùng" Mai Lê Duy Quang (ngoài cùng bên trái).

Lãnh đạo UBND TP.HCM, thành phố Thủ Đức trò chuyện với "người hùng" Mai Lê Duy Quang (ngoài cùng bên trái).

Theo lời kể của anh Lee Geum Ho: Hôm xảy ra vụ tai nạn, bản thân anh đi làm từ quận 7 đến tỉnh Đồng Nai. Khi thấy vụ tai nạn đã dừng lại, cùng mọi người hỗ trợ các nạn nhân vì lo lắng họ có thể chết nếu không thoát ra khỏi xe đang bốc cháy. Bản thân chỉ nghĩ đơn giản là lúc đó giúp người người thoát nạn an toàn sớm nhất có thể.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết: Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã lan tỏa hình ảnh các cá nhân đã dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn và cháy xe liên hoàn trên dốc cầu Phú Mỹ. Hành động của 5 "người hùng" đã không quản nguy hiểm cứu người là hết sức cao đẹp, cao cả. Chúng tôi xin gửi tới các anh lời tri ân, cảm ơn và mong rằng những hành động cao đẹp này sẽ được lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Theo Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Đức: Vào lúc 14 giờ 43 phút, ngày 8/8, xe tải biển số tỉnh Kiên Giang do tài xế tên Dũng điều khiển đổ dốc cầu Phú Mỹ thì bể ống hơi nên lao dốc, tông liên hoàn 7 ô tô khác. Vụ việc làm 2 người bị mắc kẹt trong ô tô đang bốc cháy. Lúc này, nhiều người đi đường đã dũng cảm lao vào đống hỗn loạn, phá cửa kính cứu người. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, xử lý vụ việc.

Xuân Tình

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hanh-dong-cuu-nguoi-cao-dep-trong-vu-tai-nan-giao-thong-lien-hoan-tren-doc-cau-phu-my-175335.html