Hành động đẹp của chiến sĩ công binh Lữ đoàn 293
Sáng 5-12, đại diện Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh) đã khen thưởng đột xuất đối với Hạ sĩ La Thanh Lượm vì nhặt được của rơi, trả lại người mất, trong lúc dọn dẹp, xây dựng lại nhà giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị sập.
Trước đó, chiều 4-12, Hạ sĩ La Thanh Lượm, Trung đội 4, Đại đội 11, Tiểu đoàn 4 cùng đồng đội tham gia dọn dẹp, chuẩn bị xây dựng lại căn nhà giúp gia đình ông Lê Hữu Bộ (trú tại thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) bị sập hoàn toàn do mưa lũ.
Dưới lớp bùn đất trong căn nhà bị đổ nát bởi nước lũ, La Thanh Lượm phát hiện một túi da nhỏ, phán đoán bên trong cất giữ vật có giá trị, đồng chí đã báo cáo chỉ huy đơn vị để tiến hành xác minh chủ nhân của chiếc túi.

Đơn vị trao trả lại tài sản tới gia đình ông Lê Hữu Bộ.
Qua trao đổi, chỉ huy đơn vị xác nhận chủ nhân của túi da nhỏ là gia đình ông Lê Hữu Bộ. Bên trong túi có một dây chuyền bằng vàng, trị giá 2 chỉ vàng. Sau đó, chỉ huy đơn vị cùng Hạ sĩ La Thanh Lượm trao trả lại tài sản tới gia đình.
Nhận lại tài sản, ông Lê Hữu Bộ không giấu được sự xúc động: “Trận mưa lũ vừa rồi, gia đình tôi bị sập hoàn toàn căn nhà. Các vật dụng như ti vi, tủ lạnh, xe máy... bị hư hỏng, thiệt hại rất lớn. Rất mừng, gia đình chúng tôi được bộ đội công binh Lữ đoàn 293 đến giúp dọn dẹp và xây dựng lại căn nhà mới. Tôi rất cảm kích trước đức tính thật thà của chiến sĩ La Thanh Lượm. Đây là tài sản lớn mà gia đình dành dụm được trong những năm qua”.

Đại diện Lữ đoàn 293 trao giấy khen tặng Hạ sĩ La Thanh Lượm.
Ngay trong chiều 4-12, chỉ huy Lữ đoàn 293 đã ký khen thưởng đột xuất đối với Hạ sĩ La Thanh Lượm vì có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người bị mất.












