Hành động đẹp của hai anh bộ đội

Mới đây, gia đình chị Hồ Thị Thu Trang, tạm trú tại phường Lang Biang-Đà Lạt (Lâm Đồng) phải đưa con nhỏ là Nguyễn Hồ Đình An, sinh năm 2024, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều trị bệnh hồng cầu hình cầu bẩm sinh. Do cơ thể cháu không thể tự sản sinh đủ hồng cầu nên phải phụ thuộc vào nguồn máu bên ngoài để duy trì sự sống. Tuy nhiên, do nhóm máu của cháu An là AB (nhóm máu hiếm) nên tại thời điểm này, nguồn dự trữ máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng không còn.

Trong lúc khó khăn, người thân của chị Trang đang công tác tại Đại đội Trinh sát cơ giới 1 (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) đã đăng lời kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội.

Đọc được lời kêu gọi này, Thiếu úy QNCN Nguyễn Ngô Anh Đức và Thiếu úy QNCN Đoàn Bùi Khánh Du, thuộc Đại đội Trinh sát cơ giới 1 đã báo cáo chỉ huy đơn vị xin được đi hiến máu. Do hai đồng chí cùng nhóm máu AB nên các bác sĩ đã nhanh chóng lấy máu hiến để truyền cho cháu An trong sự xúc động của gia đình cháu.

Thiếu úy QNCN Đoàn Bùi Khánh Du (bên phải) và Thiếu úy QNCN Nguyễn Ngô Anh Đức hiến máu.

Thiếu úy QNCN Đoàn Bùi Khánh Du (bên phải) và Thiếu úy QNCN Nguyễn Ngô Anh Đức hiến máu.

Nói về hành động của mình, Thiếu úy QNCN Nguyễn Ngô Anh Đức chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ nếu mình có thể giúp được thì phải giúp ngay, nhất là với một cháu bé đang cần máu để điều trị bệnh”. Thiếu úy QNCN Đoàn Bùi Khánh Du thì bộc bạch: “Đã là người chiến sĩ thì luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Giúp người trong lúc cấp bách cũng là một nhiệm vụ đặc biệt mà chúng tôi không thể chậm trễ”.

Trước hành động đẹp của hai anh bộ đội, chị Hồ Thị Thu Trang không giấu được cảm xúc: “Trong lúc tuyệt vọng nhất thì chúng tôi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các anh bộ đội. Chúng tôi vô cùng biết ơn và mãi ghi sâu ân tình này”.

BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hanh-dong-dep-cua-hai-anh-bo-doi-1034071