Hành động đẹp của Thượng tá Trần Trung Hiếu
Sáng 13-2, Đại tá Phùng Việt Anh, Chính trị viên Hệ 3, Học viện Chính trị cho biết: Chiều 11-2-2025, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trợ lý Chính trị Hệ 3 đã nhặt được chiếc ví ở đường nội bộ trong khuôn viên Học viện Chính trị. Thấy trong ví có một số giấy tờ quan trọng và nhiều tiền mặt, anh Hiếu liền báo cáo chỉ huy đơn vị để trả lại cho người đánh rơi.
Kiểm tra trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thành Nam (hiện là cán bộ thuộc Ban Tài chính, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cùng số tiền 30 triệu đồng. Sau khi thông báo và liên hệ, thông tin người đánh rơi, chỉ huy Hệ 3 đã phối hợp với Trực ban huấn luyện Học viện Chính trị bàn giao trả lại ví cho cho đồng chí Nguyễn Thành Nam.
![Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trợ lý Chính trị Hệ 3, Học viện Chính trị nhặt được của rơi tìm người trả lại.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_16_51466293/1dc585cab5845cda0595.jpg)
Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trợ lý Chính trị Hệ 3, Học viện Chính trị nhặt được của rơi tìm người trả lại.
Nhận lại tài sản, đồng chí Nguyễn Thành Nam rất vui mừng và xúc động: “Tôi không nhớ mình đánh rơi ví ở đâu, tâm trạng đang lo lắng vì có nhiều giấy tờ quan trọng của tôi và người thân. Hành động cao đẹp của Thượng tá Trần Trung Hiếu thể hiện tinh thần nhân văn cao đẹp, tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.
Trò chuyện với Thượng tá Trần Trung Hiếu, chúng tôi được anh chia sẻ: “Tôi nghĩ, đặt trường hợp vào bản thân mình, nếu đánh rơi nhiều giấy tờ tùy thân sẽ rất lo lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cuộc sống. Và có lẽ, người khác nhặt được ví có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng cũng sẽ hành động như tôi để liên hệ tìm người trả lại, huống chi mình là cán bộ đang công tác trong môi trường Quân đội”.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ HUÊ
null