Hành động nhỏ, nghĩa tình lớn
Giữa cái nắng gắt và những cơn mưa dông bất chợt của tháng Tư, câu chuyện về những chiến sĩ dân quân xã Trà Liên tình nguyện lên đường xây trường học nơi biên giới và sự chung tay của đồng đội nơi quê nhà đã viết nên một bài ca đẹp về nghĩa tình quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và dân quân xã Trà Liên chung tay giúp gia đình anh Tài thu hoạch lúa vụ mùa. Ảnh: BÌNH MINH
Hơn mười ngày nay, anh Lê Minh Tài (32 tuổi, trú thôn Tak Kót, xã Trà Liên) đã có mặt tại thôn A Zứt, xã vùng biên Avương. Anh là một trong 2 dân quân của xã Trà Liên tình nguyện lên đường phục vụ dài ngày cho dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Avương.
Đây là công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư lên đến 293 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai cho con em đồng bào nơi biên giới khi hoàn thành vào tháng 8/2026.
Lần đầu tiên đi công tác xa nhà dài ngày tại nơi khắc nghiệt như A Zứt, nơi thường xuyên mất điện, sóng liên lạc chập chờn và dông lốc vây quanh, anh Tài không khỏi lo âu.
Nỗi lo lớn nhất của người chiến sĩ ấy không phải là sự vất vả trên công trường, mà là 5 sào lúa đang chín rộ ở quê nhà. Anh đi, vợ anh là chị Trần Thị Thuận phải một mình xoay xở với con nhỏ, trong khi mùa gặt Trà Liên đang vào cao điểm, những cơn gió lốc xoáy có thể ập đến bất cứ lúc nào, đe dọa công sức của cả một vụ mùa vất vả.
Thấu hiểu tâm tư của đồng chí mình, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Trà Liên đã thực hiện một hành động đầy ý nghĩa, khi cử 7 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã xuống đồng giúp gia đình anh Tài thu hoạch lúa.
Dưới cái nắng ban trưa, màu áo xanh dân quân hòa cùng màu vàng óng của lúa chín, khẩn trương gặt, tuốt và vận chuyển toàn bộ lúa về tận kho an toàn.
Đứng trước những bao lúa đầy đặn, chị Trần Thị Thuận (vợ anh Tài) xúc động nói: “Thật sự biết ơn các anh bộ đội, dân quân đã tới giúp, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn!”.
Từ công trường xa xôi, nhận được tin báo qua điện thoại, anh Tài đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Những dòng tin nhắn cảm ơn vụng về nhưng chứa chan tình cảm gửi về đồng đội chính là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, giúp anh thêm vững tâm dấn thân vì nhiệm vụ cao cả nơi biên cương.
Trung tá Võ Duy Thảo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Liên cho biết, việc chăm lo hậu phương cho dân quân đi làm nhiệm vụ là trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị. Sau gia đình anh Tài, đơn vị sẽ tiếp tục giúp gia đình dân quân Nguyễn Ánh Dương thu hoạch lúa để anh yên tâm công tác tại vùng biên.
Những bao lúa vàng được đưa vào kho, những ngôi trường mới đang dần mọc lên... Tất cả đều bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng mang nghĩa tình sâu nặng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần chung tay bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc thân yêu.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hanh-dong-nho-nghia-tinh-lon-3334648.html











