Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng

Trong sự chuyển mình của thời đại với nhiều thách thức, Thành phố Hà Nội đang lựa chọn một điểm tựa mới cho hành trình phát triển khi xác định 'hạnh phúc của nhân dân' là mục tiêu tối thượng.

Cụm từ này lần đầu tiên được đề cập trong Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, qua đó khẳng định một tầm nhìn chính trị mới và cam kết mạnh mẽ rằng mọi đường lối, chương trình, quyết sách đều xoay quanh người dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Ba Đình. Ảnh: PT

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Ba Đình. Ảnh: PT

Hạnh phúc từ đời sống thường nhật

Chiều 6-11, tại thôn Nguyễn Xá, xã Vân Đình, lễ khởi công nhà Đại đoàn kết dành cho gia đình ông Hoàng Văn Cộng diễn ra trong ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ. Trong đôi mắt ông Cộng ánh lên niềm tin mới về một tương lai bớt nhọc nhằn. Ngôi nhà 50m², kinh phí 200 triệu đồng - trong đó 50 triệu đồng do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ - không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn mở ra hy vọng cho gia đình 6 thành viên, trong đó hai vợ chồng già đều đau ốm, con dâu đang hưởng chế độ khuyết tật, con trai là lao động chính nhưng thu nhập bấp bênh, hai cháu nhỏ đang tuổi đến trường.

“Để nhân dân hạnh phúc”, lãnh đạo các cấp của thành phố đang quan tâm đến những điều bình dị nhất. Đó có thể là một thủ tục hành chính được giải quyết ngay trong buổi sáng, một ngõ phố sạch sẽ hơn, hay một căn nhà mới cho một gia đình nghèo. Qua những việc làm thiết thực ấy, người dân cảm nhận rõ sự quan tâm của chính quyền, không chỉ qua tuyên bố hay cam kết mà qua những hành động cụ thể.

Vì vậy, từ giữa tháng 10, những chuyến xe dịch vụ công lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã đi tới từng thôn xóm, mang theo máy tính, máy in, internet tốc độ cao và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ đến với người dân ở các xã Ba Vì, Mỹ Đức hay Đại Thanh. Tại thôn Dy, xã Ba Vì, xe dừng bánh lúc 8h, bà con đã có mặt đông đủ. Người già đến tra cứu đất đai, phụ huynh hỏi thủ tục hộ tịch cho con, thanh niên được hướng dẫn định danh điện tử và chữ ký số... Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng, thân thiện.

Cụ Lê Thị Vượng ở thôn Dy xúc động chia sẻ: “Cán bộ đến tận nơi thế này, chúng tôi chỉ cần mang giấy tờ sang nhà văn hóa, không phải đi đường xa vất vả nữa”.

Còn tại xã Thiên Lộc, khi phần lớn các gia đình đã quây quần bên nhau sau một ngày làm việc vất vả, vào lúc 20h tối ngày 17-11, tại nhà văn hóa thôn, các chiến sĩ công an vẫn kiên trì gõ từng dòng thông tin, hướng dẫn từng thao tác cho bà con để cập nhật giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện trên hệ thống iHanoi. Sự tận tụy, không ồn ào, không phô trương ấy lại chạm đến trái tim người dân. “Chúng tôi cảm nhận được mình đang được phục vụ bằng tất cả sự tôn trọng” - chị Lê Thị Hòa ở thôn Đoài bày tỏ.

Ở phường Ba Đình, hạnh phúc của người dân hiện lên trong từng góc phố sạch rác, từng hàng cây xanh tươi, từng ngôi nhà gọn gàng, ấm cúng. Có được sự đổi thay ấy là do chính quyền đã phát động và duy trì đều đặn phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% tổ dân phố. Nhờ đó, 47 ngõ phố được chỉnh trang, phố Phan Đình Phùng trở thành “tuyến phố không rác”.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy chia sẻ giản dị: “Đôi khi chỉ cần một nụ cười, một lời chào, hay một sự tận tâm trong lúc hỗ trợ hồ sơ cũng đủ khiến người dân hạnh phúc. Đặt mình vào vị trí người dân, cán bộ phường sẽ thấy mọi điều trở nên dễ dàng hơn”.

Những câu chuyện rất đỗi đời thường, tưởng như nhỏ bé, nhưng lại góp phần vào hành trình hướng đến nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Hành trình ấy được vun đắp mỗi ngày bằng sự tận tâm của từng cán bộ, đảng viên, nỗ lực tạo ra sự đổi thay tích cực ở từng phường, từng xã với thước đo là sự hài lòng của mỗi công dân thành phố.

Niềm vui mừng, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Viết Thành

Niềm vui mừng, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Viết Thành

Đo hạnh phúc bằng những chỉ số cụ thể

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Lời căn dặn ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho mọi chủ trương, hành động của Đảng và Nhà nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ, việc đưa khái niệm “hạnh phúc” vào chủ đề Đại hội XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm khẳng định quyết tâm và định hướng xuyên suốt: Toàn bộ hệ thống chính trị phải suy nghĩ và hành động vì mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nơi nhân dân hạnh phúc hơn mỗi ngày. Một điểm mới đáng chú ý là trong nhiệm kỳ này, Hà Nội lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI) vào hệ thống chỉ tiêu phát triển. Như vậy, “hạnh phúc” không còn là khẩu hiệu chung chung mà trở thành một thước đo định lượng để đánh giá hiệu quả chính sách và mức độ hài lòng của người dân. Thành phố đặt mục tiêu đạt HPI 9/10 - con số đầy tham vọng, phản ánh tinh thần tiên phong, đột phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Hạnh phúc không chỉ là cảm nhận mà hoàn toàn có thể lượng hóa thông qua các tiêu chí như môi trường sống, không gian công cộng, chất lượng giáo dục - y tế, hay mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

“Khi hạnh phúc có thể đo được, trách nhiệm của chính quyền lại càng lớn, vì mọi hành động dù lớn hay nhỏ đều sẽ hiển thị trong con số ấy” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Để nâng cao hạnh phúc của người dân Thủ đô, theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo thành phố cần có những quyết sách để người dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được học hành, chăm sóc sức khỏe, được sống trong môi trường an toàn, gắn kết; được tham gia và được lắng nghe trong quá trình xây dựng chính sách. Đặc biệt, các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật phải tiếp cận được các chính sách an sinh một cách công bằng.

“Trước hết, người dân mong chờ Thành phố giải quyết những bất cập về giao thông, ô nhiễm không khí, xử lý ngập lụt một cách căn cơ và coi đây là nhiệm vụ mang tính sống còn. Hạnh phúc còn đến từ giáo dục chất lượng, y tế tốt và những tương tác nhân văn - nơi người dân cảm nhận được sự tử tế trong từng hành vi nhỏ của bộ máy công quyền” - Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng phân tích.

Trên hành trình hơn 7 thập kỷ xây dựng Thủ đô sau Ngày Giải phóng, Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Trong thời điểm hiện nay, việc chọn mục tiêu nâng cao hạnh phúc của người dân như thước đo cao nhất của sự phát triển thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ thành phố nhằm đặt người dân vào trọng tâm trong hành trình xây dựng Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hóa, tri thức dẫn dắt quốc gia.

Để đạt được điều ấy, mỗi cán bộ phải tự rèn mình, tự soi mình để trở thành người phục vụ nhân dân. Mỗi phường, mỗi xã phải chủ động đổi mới để giải quyết những nỗi lo rất cụ thể của người dân. Hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao, mà luôn bắt đầu từ những điều giản dị, như một ánh mắt vui tươi của người dân khi được cán bộ hướng dẫn tận tình, niềm hy vọng trong căn nhà mới của một gia đình nghèo hay nhịp sống bình yên của khu dân cư mỗi sáng thứ bảy... Khi từng hành động nhỏ, từng chính sách lớn đều hướng tới người dân, Hà Nội sẽ không chỉ là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, mà còn thực sự là thành phố của hạnh phúc, nơi mỗi người có thể mỉm cười để nói rằng: “Tôi hạnh phúc khi sống ở đây”.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-phuc-cua-nhan-dan-la-muc-tieu-toi-thuong-724429.html