Hạnh phúc cùng Huy hiệu Đảng

79 năm đã đi qua, bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vẫn vẹn nguyên giá trị, là niềm hạnh phúc, tự hào của dân tộc. Trong niềm vui ngày tết Độc lập hôm nay, nhiều đảng viên được gắn thêm Huy hiệu Đảng trên ngực áo. Đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh và Đỗ Xuân Trường thuộc Đảng bộ TP. Đồng Xoài là 2 trong nhiều đảng viên được trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng dịp Quốc khánh 2-9-2024.

Theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên được tặng Huy hiệu Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, sự hãnh diện của tổ chức Đảng dành tặng những đảng viên ưu tú. Họ là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Sống xứng đáng với Huy hiệu Đảng

Năm nay đã 94 tuổi, đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh ngụ khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài bồi hồi xúc động khi được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ông Thanh cho rằng, những nỗ lực cống hiến của bản thân từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng xã hội chủ nghĩa đã được đền đáp xứng đáng và bản thân luôn giữ trọn lời thề đảng viên.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh - Đảng viên 65 năm tuổi Đảng (bên trái) ở khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài tự hào kể lại những chiến công trong suốt quá trình kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước

Đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh - Đảng viên 65 năm tuổi Đảng (bên trái) ở khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài tự hào kể lại những chiến công trong suốt quá trình kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước

Đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ: Khi đồng chí Đỗ Văn Kha, Bí thư Chi bộ khu phố trao đổi làm bản đề nghị được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tôi mừng đến mất ngủ mấy đêm liền, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Với tôi, ở tuổi này được nhận Huy hiệu Đảng vào ngày tết Độc lập thì không còn gì để nuối tiếc.

Hiện tuổi cao, sức yếu nên khi được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tôi rất toại nguyện. Niềm hạnh phúc này không chỉ dành riêng tôi mà đã lan tỏa tới đại gia đình, người thân và toàn thể đảng viên trong chi bộ. Tôi sẽ tiếp tục tham gia, cống hiến cho tổ chức Đảng để góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Đảng. Đảng viên cao tuổi Đảng càng phải không ngừng hiến kế để xây dựng tổ chức Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên NGUYỄN NGỌC THANH,
khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

Người “anh cả” ở Chi bộ khu phố Tân Xuân Nguyễn Ngọc Thanh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Theo ông Đỗ Văn Kha, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Xuân: Đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh từng là chiến sĩ tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong công cuộc xây dựng quê hương Bình Phước, ông Thanh nhiều năm làm bí thư chi bộ cơ sở và có những công trình, phần việc thiết thực xây dựng địa phương; dẫn dắt nhiều đảng viên và quần chúng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng. Dịp 2-9, chi bộ có đồng chí Thanh nhận huy hiệu cao quý 65 năm tuổi Đảng, là niềm vinh dự to lớn. Chúng tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu tiếp nối tấm gương sáng đảng viên Nguyễn Ngọc Thanh.

Hạnh phúc ngày 2-9

Sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng ở vùng đất giàu truyền thống yêu nước xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, từ nhỏ ông Đỗ Xuân Trường đã ý thức rất rõ giá trị của hòa bình, độc lập. Thuở thiếu niên, Đỗ Xuân Trường làm liên lạc cho cán bộ cách mạng và bị địch bắt đánh đập dã man. Năm 1965, khi 21 tuổi, ông Trường vào bộ đội đi làm cách mạng. Ông nhận mọi nhiệm vụ được giao, từ lính đặc công của đơn vị độc lập, tiểu đội trưởng chiến đấu ở Quân khu VI (hiện sáp nhập thành Quân khu V) đến tiểu đội trưởng sản xuất, tiểu đội trưởng nuôi quân, Trợ lý doanh trại Đoàn 315… Khi đấu tranh vũ trang, lúc làm nhiệm vụ đấu tranh chính trị, trong thực hiện các nhiệm vụ, không ít lần bị kẻ thù bủa vây, song ông vẫn mưu trí vượt qua.

Đảng viên Đỗ Xuân Trường - Đảng viên 55 năm tuổi Đảng, Chi bộ khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài chia sẻ về những tấm huy chương, huy hiệu cao quý

Đảng viên Đỗ Xuân Trường - Đảng viên 55 năm tuổi Đảng, Chi bộ khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài chia sẻ về những tấm huy chương, huy hiệu cao quý

Ông Trường kể: Là lính đặc công của Tiểu đoàn Độc lập thuộc Quân khu VI, năm 1971, trong một trận chống càn ở tỉnh Lâm Đồng, tôi bị thương chân trái, được đơn vị đưa về điều trị tại Bệnh xá X1 (Quân khu VI). Hồi đó, Bệnh xá X1 rất khó khăn, lương thực không đủ cho thương binh ăn. Do vậy, khi vết thương tạm ổn, tôi xin ra rẫy của người dân để kiếm các loại rau, củ mì, bắp, đậu về cải thiện bữa ăn cho bộ đội đang điều trị tại bệnh xá. Là vùng thường có máy bay trực thăng và thám báo địch lùng sục, đánh phá nên khi đi tôi mang theo súng tiểu liên AK. Hôm đó vừa ra đến rẫy, tôi gặp 3 chiếc trực thăng rà thấp. Phát hiện có người, chúng bắn phá. Để bảo vệ người dân trên rẫy và Bệnh xá X1 đóng quân gần đó, tôi chọn một vị trí thuận lợi, phục bắn máy bay trực thăng của địch. Sau loạt đạn AK, một chiếc trực thăng trúng đạn lao xuống đất bốc cháy. Sau chiến công đó, tôi được cấp trên tặng 300 viên đạn AK và chứng nhận danh hiệu “Dũng sĩ bắn rơi máy bay”. Sau này, tôi còn được Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tặng các Huy hiệu Chiến thắng năm 1968, năm 1972, xuân 1975 toàn thắng và Huy hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh.

55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao tinh thần của người đảng viên, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Hạnh phúc với Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trong dịp tết Độc lập 2-9, tôi mong muốn 2 con trai nối tiếp truyền thống, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người đảng viên; đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết thống nhất hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu mạnh.

Ông Đỗ Xuân Trường,
khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài

Nâng niu những tấm huân chương cao quý; những huy hiệu sáng ngời bởi tinh thần dũng cảm, kiên trung, sự cống hiến không biết mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng… cựu chiến binh Đỗ Xuân Trường bồi hồi xúc động: Gian khó trong kháng chiến cũng nhiều, nhưng tôi rất may mắn và hãnh diện khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhân Quốc khánh 2-9-1970. Trong thời điểm chiến tranh còn ác liệt, được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì vinh dự nào bằng, càng thêm tự hào và tôi rèn bản lĩnh, khí phách kiên trung của người cộng sản.

Bà Lương Thị Diệu, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài cho biết: Đảng viên Đỗ Xuân Trường dù tuổi cao vẫn giữ trọn lời thề với Đảng, luôn đóng góp tích cực cho tổ chức, xã hội, gia đình. Dù tuổi cao đủ điều kiện được miễn sinh hoạt, song đồng chí Trường vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, chuyên đề. Các buổi học tập nghị quyết, hội nghị do đảng ủy cấp trên tổ chức, đồng chí Trường ít khi vắng mặt. Đồng chí luôn gương mẫu tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phong trào ở địa phương.

Những tấm Huy hiệu Đảng trao tặng đảng viên không đơn thuần là sự ghi nhận về số tuổi Đảng. Đây là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho quê hương, đất nước của các đảng viên ưu tú. Đồng thời là niềm tự hào để mỗi đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thái Hà

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/162040/hanh-phuc-cung-huy-hieu-dang