Hạnh phúc và tự hào khi các con tiếp bước người cha thân yêu

Vì đã có hẹn trước, sau khi đi qua qua các gian hàng chật hẹp, ngồn ngộn hàng hóa trong khu chợ Đồng Xuân, chúng tôi tưởng giờ trưa sẽ là lúc để rảnh rang trò chuyện với chị Đoàn Thị Thanh Trà, vợ của liệt sĩ công an Lê Văn Sinh. Nhưng, dù đã 12 giờ trưa, chị Trà vẫn đang tất bật, bận tíu tít với khách hàng.

Người mẹ tần tảo sớm hôm

Tới chợ Đồng Xuân, lên tầng 2 mà hỏi chị Trà, những người buôn bán ở đây sẽ chỉ cho bạn tới một gian hàng bày bán quần áo nhỏ hẹp, nằm lọt giữa những gian hàng bày bán quần áo khác. Chị Đoàn Thị Thanh Trà, chủ gian hàng ấy là vợ của liệt sĩ công an Lê Văn Sinh, là người được nhiều tiểu thương chợ Đồng Xuân nhắc tới với sự tần tảo và “duyên” bán hàng trời cho, đông khách vào hàng nhất nhì của khu bán quần áo.

Theo các tiểu thương chia sẻ, chị là người thường xuyên ăn cơm trưa vào lúc 2-3 giờ chiều, là người đến sớm và dọn hàng muộn nhất ở đây. Bữa tối của chị thường bắt đầu vào lúc 9 giờ tối.

Chị Đoàn Thị Thanh Trà bận bịu trong gian hàng bày bán quần áo tại chợ Đồng Xuân

Cách đây 15 năm, chị Đoàn Thị Thanh Trà đã mất đi người chồng thân yêu trong một lần anh thực hiện nhiệm vụ của tổ cảnh sát cơ động, tuần tra trên phố Thụy Khuê. Trong lúc truy đuổi 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe mô tô không đeo biển kiểm soát, tăng tốc bỏ chạy. Chiếc xe chở Thượng úy Lê Văn Sinh và Hạ sĩ Phương Văn Sơn đã bị một chiếc ô tô húc mạnh vào từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy chở 2 chiến sĩ kéo lê một đoạn khá dài, khiến Hạ sĩ Phương Văn Sơn (người cầm lái) hy sinh tại chỗ và Thượng úy Lê Văn Sinh bị thương nặng. Dù đã được đồng đội khẩn trương đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu rồi chuyển tiếp Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật gấp, song do thương tích quá nặng nên anh đã không qua khỏi.

Khi chồng hy sinh, chị Trà mới 32 tuổi, cháu lớn học lớp 1, cháu thứ 2 mới được 2 tuổi. Trong đám tang của chồng, chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chị cũng không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Hai con chị còn quá nhỏ để hiểu hết được những mất mát, thiệt thòi khi mồ côi cha.

Gánh nặng trên vai đang dần vơi

Trước khi chồng mất, chị Trà đã bắt đầu công việc bán quần áo tại chợ Đồng Xuân được vài năm và cả gia đình lúc đó đang đi thuê nhà để ở. Từ khi anh Lê Văn Sinh đột ngột ra đi, chị đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Nhiều đêm trong căn phòng trọ, chị thức trắng lo lắng cho tương lai của các con, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Từ ngày liệt sĩ Lê Văn Sinh ra đi, chị Trà gánh trên vai mình trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ. 3 mẹ con chị đã chuyển nơi ở đến cả chục lần. Từ thuê nhà ở Âu Cơ rồi lại sang phố Gầm Cầu, chuyển về Xuân Đỉnh, mãi rồi mới mua được nhà. Mỗi lần như thế, chị chỉ có 1 mình và 2 đứa con nhỏ, ông bà nội ngoại hai bên thì ở quê. Đặc biệt, ngày 2 cháu còn nhỏ, nhất là thời điểm cháu bé còn đi mẫu giáo, con chị luôn đi sớm và về muộn nhất trường. Vào những ngày mùa đông rét căm căm, trời mới sáng tờ mờ, cháu đã có mặt ở trường. Nhưng khi về, có khi 7 rưỡi - 8 giờ tối, 3 mẹ con vẫn còn đang trên đường trở về nhà vì tắc đường quá! Công việc buôn bán của chị ở chợ bận tối mặt, không thể về đón con đúng giờ, còn để thuê người giúp đỡ lại quá với khả năng tài chính của chị khi ấy.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô trao trợ cấp con Liệt sỹ Công an, con cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô mồ côi trong chương trình “Cùng em vững bước tương lai” qua chị Đoàn Thị Thanh Trà.

Thế rồi, những khó khăn ấy cũng qua đi khi các cháu lớn dần lên, tự lập hơn và giúp đỡ mẹ được nhiều việc hơn. Nhưng khó khăn vẫn chưa hết với chị Trà khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn còn đó. Đặc biệt, gánh nặng về việc đi thuê nhà càng tăng khi giá thuê không ngừng tăng. Chị Trà đã có quyết định mạnh mẽ khi vay mượn 2 bên nội ngoại để có được căn nhà tuy chật hẹp, 22 m2 nằm trong ngõ Thụy Khuê.

Với 3 mẹ con chị, căn nhà ấy tuy nhỏ, nằm sâu ngõ nhưng đã là lý tưởng. Khi cháu lớn là Nhật Anh đến tuổi vào đại học, chị Trà đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên để Nhật Anh tiếp bước bố hay học một ngành nghề khác cho những trăn trở, băn khoăn về hiểm nguy con có thể đối mặt. Sau 1 năm theo học trường Đại học Điện lực, Nhật Anh đã đột ngột thay đổi quyết định, chuyển sang học Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I và tiếp bước con đường của bố còn đang dang dở.

Sau khi tốt nghiệp, Nhật Anh đã ra trường và hiện đang làm việc tại Công an phường Ba Đình. Đây là niềm hạnh phúc và tự hào đối với chị Trà khi con trai cả đã có quyết định sáng suốt, tiếp bước người cha thân yêu, đem sức mình đóng góp cho công cuộc bảo vệ an ninh trật tự và giữ yên bình cuộc sống của nhân dân của Công an Hà Nội.

Còn cháu gái thứ hai là Nhật Linh đang theo học Trường Văn hóa của Bộ Công an tại Thái Nguyên. Tâm sự với chúng tôi, chị Trà kể, đã rất nhiều lần, chị thầm cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, cùng sự đồng hành trong suốt những năm tháng qua của Báo An ninh Thủ đô. Các con đã lớn, đã trưởng thành, gánh nặng của chị Đoàn Thị Thanh Trà đang dần nhẹ hơn.

Từ năm 2000, Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô duy trì trợ cấp hàng tháng cho 8 con liệt sĩ Công an Thủ đô đến khi đủ 18 tuổi, thể hiện sự tri ân, sẻ chia với những mất mát trong lực lượng. Năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Báo An ninh Thủ đô vận động doanh nghiệp đồng hành, đồng thời tăng mức trợ cấp cho con liệt sĩ và con cán bộ, chiến sĩ từ trần, đến năm các cháu đủ 18 tuổi, giúp các cháu có thêm kinh phí học tập, sinh hoạt hàng tháng.

Và Tân Hiệp Phát – doanh nghiệp nước giải khát của Việt Nam đã quyết định đồng hành cùng An ninh Thủ đô trong chương trình “Cùng em vững bước tương lai”. Tân Hiệp Phát chu cấp tiền hàng tháng cho các cháu là con Liệt sĩ, con cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội từ trần đến năm các cháu đủ 18 tuổi với các mức kinh phí phù hợp với nhu cầu sử dụng ở từng cấp học. Thời gian bảo trợ từ quý 1 năm 2025 đến khi các cháu tròn 18 tuổi (năm 2025 đến năm 2031). Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp các cháu là 999 triệu đồng. Riêng kinh phí trao năm 2025 là 300 triệu đồng.

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-phuc-va-tu-hao-khi-cac-con-tiep-buoc-nguoi-cha-than-yeu-post651634.antd