Hành trang tri thức

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, phong trào đọc sách đang lan tỏa mạnh mẽ tại các đơn vị vũ trang tuyến đầu. Tại Đồn Biên phòng A Mú Sung và Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lào Cai, những trang sách đã trở thành người bạn đồng hành, là hành trang tri thức thiết thực, giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù.

Phòng đọc của Đồn Biên phòng A Mú Sung

Phòng đọc của Đồn Biên phòng A Mú Sung

Buổi sáng ở A Mú Sung, phòng giao ban của đồn biên phòng đã sáng đèn. Mỗi vị trí một tờ báo; mùi giấy mới xen lẫn mùi giấy cũ.

Ở đây, đọc sách, báo không chỉ là thói quen mà đã trở thành nền nếp được duy trì hằng ngày. Những trang sách, tờ báo là cầu nối thông tin quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ tự trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ đọc báo trong giờ giao ban buổi sáng - thói quen được duy trì hằng ngày.

Cán bộ, chiến sĩ đọc báo trong giờ giao ban buổi sáng - thói quen được duy trì hằng ngày.

Đồn Biên phòng A Mú Sung đứng chân tại xã A Mú Sung, nơi sông Hồng từ đất bạn chảy vào lãnh thổ Việt Nam, dưới chân Cột cờ Lũng Pô. Địa bàn đơn vị quản lý trải dài qua nhiều thôn, bản của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì. Để làm tốt công tác vận động quần chúng, người lính phải hiểu người dân; muốn vậy, trước hết phải đọc.

Theo Trung tá Bùi Trung Thành - Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung, nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm. Đồn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, trong đó xác định trọng tâm là tuyên truyền, vận động Nhân dân. Muốn tuyên truyền hiệu quả, cán bộ phải nắm chắc đời sống, phong tục, tập quán của bà con. Vì vậy, đơn vị luôn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện thông qua sách, báo, tạp chí và tài liệu pháp luật được cấp phát.

Trung úy Gì Đức Hoàng, Đồn Biên phòng A Mú Sung chia sẻ, qua những trang sách, anh hiểu hơn về đời sống, phong tục, tập quán của đồng bào, từ đó dễ dàng hòa nhập, tranh thủ sự ủng hộ của Nhân dân trong việc gìn giữ an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Với người lính trẻ, sách còn là khoảng lặng để cân bằng tinh thần sau những giờ công tác. Đó cũng là nơi rèn luyện sự bình tĩnh, kiên nhẫn, củng cố kiến thức, giúp anh thêm vững vàng với mục tiêu, lý tưởng của mình.

Chương trình “Thư viện lưu động - Hành trình ánh sáng tri thức” của Thư viện tỉnh Lào Cai phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung và Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới dưới chân Cột cờ Lũng Pô.

Chương trình “Thư viện lưu động - Hành trình ánh sáng tri thức” của Thư viện tỉnh Lào Cai phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung và Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới dưới chân Cột cờ Lũng Pô.

Rời biên giới, chúng tôi đến Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lào Cai - nơi công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ là quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Trung tá Hà Thị Duyên - Đội trưởng Đội Tham mưu - Hậu cần, Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lào Cai đọc, cập nhật văn bản pháp luật mới phục vụ công tác quản giáo.

Trung tá Hà Thị Duyên - Đội trưởng Đội Tham mưu - Hậu cần, Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lào Cai đọc, cập nhật văn bản pháp luật mới phục vụ công tác quản giáo.

Theo Trung tá Hà Thị Duyên - Đội trưởng Đội Tham mưu - Hậu cần, tinh thần tự học, tự đọc trong đơn vị ngày càng được chú trọng. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với cán bộ quản giáo, việc đọc mang ý nghĩa kép: vừa để hoàn thiện bản thân, vừa để lan tỏa văn hóa đọc đến những người lầm lỗi.

Qua từng trang sách, cán bộ quản giáo giúp người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân hiểu rõ hơn chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước; từ đó động viên họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo, hướng thiện, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Chiến sĩ trẻ Trại tạm giam số 1 đọc sách, báo trong phòng đọc.

Chiến sĩ trẻ Trại tạm giam số 1 đọc sách, báo trong phòng đọc.

Tại đơn vị, thói quen đọc sách, báo được duy trì thường xuyên trong lực lượng chiến sĩ. Đọc để hiểu nghề, hiểu đối tượng phục vụ và ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Chiến sĩ Vàng Văn Điệp, Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết:

Mỗi trang sách mở ra không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn về Nhân dân, về những người lầm lỗi, còn góp phần bồi đắp tri thức, rèn luyện bản lĩnh, trang bị hành trang tri thức để sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Lý - Tuấn Nam

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hanh-trang-tri-thuc-post898374.html