Hành trang trở về của 3 tuyển thủ thi đấu nước ngoài

Hôm nay 12-6, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn từ Hàn Quốc, là ngươì̀ cuối cùng hội quân cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong đợt FIFA Days tháng 6. Lần đầu tiên ĐTVN có đến 3 gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài: Quang Hải (Pau, Pháp), Công Phượng (Yokohama FC, Nhật Bản) và Văn Toàn (Seoul E-land, Hàn Quốc). Nhưng điều đó không đồng nghĩa giúp đoàn quân của HLV Philippe Troussier 'có giá' hơn, về cả giá trị vật chất lẫn chuyên môn. Bởi hành trang trở về của 2/3 ngôi sao tấn công thuộc 2 lứa cầu thủ U.19 vàng này… nhẹ tênh.

Chờ xem màn thể hiện mới của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn

Chờ xem màn thể hiện mới của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn

* Quang Hải về luôn

Là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài theo hợp đồng chuyển nhượng tự do “thuận mua vừa bán”, lại có những phẩm chất đặc biệt thuộc hàng “của hiếm”, Quang Hải nhận được nhiều kỳ vọng hơn hẳn so với những người đi trước khi được Pau FC ký bản hợp đồng kéo dài tới 2 năm. Nhưng chỉ sau 1 mùa, ngay trước khi trở về tập trung cùng ĐT, cựu tiền vệ Hà Nội và CLB hạng Nhì nước Pháp đã chính thức nói lời chia tay.

Đó là điều đã được báo trước khi vì hạn chế về thể hình cùng nhiều lý do khác, ngôi sao của V.League, “cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008” hoàn toàn không có cơ hội ở Ligue 2. Thậm chí kể từ sau khi cùng ĐTVN tham dự AFF Cup 2022, trở lại đội bóng trung bình yếu ở Giải hạng Nhì nước Pháp này, Hải “con” chỉ có tổng cộng 12 phút ra sân, còn thường xuyên phải xuống thi đấu cho đội dự bị tại giải hạng 5.

* Công Phượng “mất tích” ở Nhật Bản

Yokohama FC là CLB nước ngoài thứ 4 mà Công Phượng khoác áo sau 3 lần xuất ngoại theo diện cho mượn đến Mito HollyHock (2016, Giải hạng 2 Nhật Bản), Incheon Unitted (2019, K-League 1) và Sint-Truiden (2019, Giải hạng Nhì Bỉ). Tuy nhiên ngôi sao từng được kỳ vọng nhất trong lứa học viên đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG tiếp tục mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Thậm chí “đứa con cưng bầu Đức” gần như “mất tích” ở J-League 1, hoàn toàn không có đóng góp nào vào thành tích đang dẫn đầu sau 17 vòng đấu của Yokohama khi không được ra sân lần nào, ngoài… vỏn vẹn 2 phút ở Cúp Liên đoàn Nhật.

Tuy nhiêm xem ra Công Phượng cũng không “ray rứt” lắm với phận đánh bóng băng ghế dự bị ở Yokoham. Ở tuổi 28, gia đình, mọi thứ đủ đầy, tiền đạo từng một thời là “hot boy” của bóng đá Việt Nam dường như xem chuyến trở lại xứ Mặt trời lần này là… dối già. Trước khi có tên trong danh sách được tân HLV Troussier gọi, anh thừa nhận với truyền thông Nhật: “Tôi thực sự không dám chắc liệu ông ấy có biết đến tôi hay không”.

* Chỉ Văn Toàn có đất diễn

Không như các đồng nghiệp, đồng đội cùng lứa ở HAGL Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh; cũng như Quang Hải, mùa này mới là lần đầu tiên “xuất ngoại” của Nguyễn Văn Toàn. Với ý chí, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ như Công Vinh thuở nào và xuất phát điểm vừa tầm (Giải hạng Nhì Hàn Quốc) cùng CLB phù hợp (Seoul E-Land, đang đứng thứ 8/13 CLB ở K.League 2), tiền đạo biệt danh “thần gió” của bóng đá Việt Nam đã bước đầu có sự hòa nhập, tìm được chỗ đứng ở CLB mới. Dù dính chấn thương, buộc phải ngừng thi đấu gần 2 tháng, nhưng Văn Toàn đã có tổng cộng 217 phút thi đấu tại K.League 2.

Đây mới là lần đầu tiên tân HLV Troussier làm việc, “tận mục sở thị” kiểm tra Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn (ở đợt tập trung hồi tháng 3 cầu thủ này đều không được gọi vì không phải dịp FIFA Days), nhưng đồng thời cảnh báo Hải và Phượng lẽ ra không “xứng đáng” được lên tuyển. Thật vậy, nếu xét về phong độ hiện tại thì khó chấp nhận một cầu thủ không thi đấu ở CLB lại được giữ suất trên ĐTQG, nhưng tài năng của 3 cái tên này là điều không cần bàn cãi. Như nhận xét của Nhâm Mạnh Dũng sau buổi tập đầu tiên cùng đàn anh: “Quang Hải vẫn là ngôi sao của ĐTVN”.

Hy vọng, với tất cả sự “tự ái”, ở 2 trận giao hữu tới với Hong Kong và Syria, người ta sẽ thấy lại 2 “Messi Việt Nam” ngày nào.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/hanh-trang-tro-ve-cua-3-tuyen-thu-thi-dau-nuoc-ngoai-3168630/