Hành trang vào Đảng

Để được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng là một chặng đường phấn đấu không ngừng của những đoàn viên, chiến sĩ. Từ khi bước chân vào môi trường quân đội với mục tiêu phấn đấu rõ ràng cùng môi trường rèn luyện với nhiều thử thách, các chiến sĩ đã quyết tâm thi đua rèn đức, luyện tài, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Những đoàn viên ưu tú với niềm tin phấn đấu vào Đảng

Những đoàn viên ưu tú với niềm tin phấn đấu vào Đảng

Binh nhất Võ Thành Luân - chiến sĩ Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, phấn khởi nói: “Là một đoàn viên ưu tú, tôi được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là niềm vinh dự, vì vậy, tôi tiếp tục ra sức phấn đấu, quyết tâm để được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng”.

Còn với binh nhất Võ Thanh Tâm - chiến sĩ Đội K73 Long An, hành trang thử thách, tôi rèn là một hành trình phấn đấu không mệt mỏi gắn với những chuyến đi tìm đồng đội trên nước bạn Campuchia. Tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định nhưng Tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ và phục vụ lâu dài. Với binh nhất Võ Thanh Tâm, dù đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, trèo đèo, lội suối, băng rừng để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia đưa về nước nhưng vì trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng nên cố gắng cùng đồng đội vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên ưu tú, binh nhất Võ Thanh Tâm chia sẻ: “Để được kết nạp Đảng, bản thân phải thật sự xứng đáng, phải có trách nhiệm với công việc, với đơn vị, không ngại khó khăn, vất vả. Với tôi, vào Đảng để mình trưởng thành hơn và đóng góp công sức nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trung sĩ Nguyễn Minh Khang - chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, là một trong những đoàn viên ưu tú của đơn vị. Là tiểu đội trưởng, Trung sĩ Nguyễn Minh Khang thể hiện rõ trách nhiệm quản lý, nắm tư tưởng và rèn luyện chiến sĩ trong tiểu đội. Nổi bật trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới vừa qua, tiểu đội do Trung sĩ Nguyễn Minh Khang đảm nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật, kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt kết quả khá, giỏi. Bên cạnh đó, anh luôn tích cực đi đầu trong các phong trào do chi đoàn, đơn vị phát động và trong tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với tinh thần nhiệt huyết và những cống hiến, Trung sĩ Nguyễn Minh Khang vinh dự được đơn vị xem xét giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Không giấu được niềm vui, Minh Khang bày tỏ: “Được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự lớn. Tôi sẽ học tập tốt những kiến thức được trang bị và phấn đấu để trở thành đảng viên. Trong đó, tôi sẽ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Những chiến sĩ trẻ được kết nạp vào Đảng trong thời gian tại ngũ là nguồn động viên, khích lệ lớn để họ nhận thức rõ trách nhiệm mà thế hệ trẻ phải kế thừa và phát huy. Và Đảng là “mặt trời chân lý”, soi đường cho người lính vững bước quân hành./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-trang-vao-dang-a180507.html