Hành trình của tự hào và khát vọng

Xuyên suốt 5 ngày (từ 25/8/2026), 50 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào đã tham dự Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2026 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình giúp các em hiểu thêm về lịch sử, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

50 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham dự Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2026. Ảnh: BTC

50 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham dự Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2026. Ảnh: BTC

Tự hào về lịch sử và thấu hiểu giá trị hòa bình

Kỳ trại hè không chỉ là một chuyến đi giao lưu, trải nghiệm thực tế sinh động, mà còn là một hành trình về nguồn thiêng liêng, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng mỗi trại sinh - những thế hệ người Việt trẻ đang sống, học tập ở nhiều nước trên thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, các em đã được tham gia nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, kết hợp giữa giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử-văn hóa dân tộc và giao lưu cộng đồng. Có những câu chuyện các em từng được biết qua sách báo, lời kể, nay được tận mắt chứng kiến, được đặt chân tới những địa danh, trực tiếp nhìn những hiện vật, con người cụ thể giúp các em có cái nhìn toàn diện, sâu sắc và thêm tự hào về lịch sử, về quê hương, đất nước mình.

Đặc biệt, chuyến đi hướng về đặc khu Côn Đảo đã mang đến cho các em những trải nghiệm xúc động và đáng nhớ.

Trong không gian linh thiêng của Nghĩa trang Hàng Dương, các thanh thiếu niên kiều bào đã thành kính dâng hoa, dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân trước các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, hiểu thêm những bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Các em cũng đã được tham quan hàng loạt những địa danh như: Bảo tàng Côn Đảo, Trại giam Phú Hải, các khu phòng giam, chuồng cọp và tìm hiểu hệ thống nhà tù tại Côn Đảo, nghe thuyết minh viên kể lại những câu chuyện lịch sử về cuộc sống khắc nghiệt, ý chí bất khuất của những người chiến sĩ đã từng bị giam cầm nơi đây đầy xúc động.

Trong hành trình về nguồn lần này, các bạn trẻ còn có dịp thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và trao những phần quà nghĩa tình đến các gia đình chính sách, cựu tù chính trị. Những phần quà trao đi tuy giản dị nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những lớp thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, giành lại độc lập, tự do cho đất nước, những người con kiên trung, luôn giữ vững lý tưởng cách mạng.

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm nay cũng có một điểm đến vô cùng ý nghĩa đó là các em đã tới dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Nơi đây đã có hàng trăm hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy. Được lắng nghe các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ trực tiếp về quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, em Đặng Tú Quỳnh (20 tuổi, đang học tập tại Nhật Bản và là Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản) xúc động cho biết, ở Nhật Bản, Quỳnh cũng thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Khi có mặt tại đây, được lắng nghe các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ trực tiếp, Quỳnh càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, càng thêm trân trọng và biết ơn những thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các bạn trẻ đến tham quan Bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Các bạn trẻ đến tham quan Bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Sau chuyến dâng hương, các thanh thiếu niên kiều bào đã được giao lưu với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đã chia sẻ về những năm tháng chiến đấu và kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đi qua chiến tranh. Hoạt động này giúp các bạn hiểu thêm về truyền thống đấu tranh, những đóng góp của cha anh trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giúp các em thêm trân quý giá trị của hòa bình hôm nay.

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho quê hương

Trở về Việt Nam dịp này, 50 đại biểu mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một niềm tự hào và ý thức trách nhiệm. Trại hè mang sứ mệnh thiêng liêng: Nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ cho quê hương.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt tập thể sôi nổi đã giúp các trại sinh nhanh chóng xích lại gần nhau. Ở đó, tiếng Việt không đơn thuần là công cụ giao tiếp mà trở thành sợi dây tình cảm, là cầu nối giúp các em hiểu hơn về con người, văn hóa truyền thống của quê hương.

Nhờ đó, các em nhận thức rõ ràng rằng dù sinh sống ở những quốc gia khác nhau, thanh thiếu niên kiều bào vẫn là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Các bạn trẻ đã đến thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (phường Dĩ An). (Ảnh: Ban Tổ chức)

Các bạn trẻ đã đến thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (phường Dĩ An). (Ảnh: Ban Tổ chức)

Ý thức trách nhiệm đó đã biến thành những hành động và suy nghĩ thiết thực. Trong hành trình về nguồn dịp này, các em đã đến thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (phường Dĩ An). Nơi đây đang nuôi dưỡng 347 trẻ em mồ côi, khuyết tật và cơ nhỡ. Các em đã mang đến những phần quà trao tặng tận tay cho các em nhỏ. Cuộc gặp mặt giúp mỗi bạn trẻ ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Em Trần Phúc An Nhi (19 tuổi, đang học tại Học viện Quản lý Singapore) chia sẻ, em vô cùng xúc động khi được gặp mặt, được nghe những câu chuyện chân thật từ các bác cựu tù, qua đó hiểu hơn về những gì thế hệ đi trước đã trải qua, về giá trị của hòa bình hôm nay.

An Nhi cho biết, sau trại hè lần này, em dự định sẽ cùng Hội Sinh viên tổ chức thêm nhiều hoạt động giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, tích cực giới thiệu hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. Nhi khẳng định: “Dù học tập ở bất cứ đâu, việc hiểu rõ nguồn cội và giữ trọn bản sắc dân tộc chính là điểm tựa vững chắc nhất để thế hệ trẻ tự tin hội nhập và cống hiến cho quê hương”.

Trại hè không chỉ là không gian vui chơi mà là nền tảng cho sự gắn bó lâu dài của thế hệ trẻ kiều bào với đất nước. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức tập hợp truyền thống sang chủ động đồng hành, kiến tạo cơ chế để khai thác tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thế hệ kiều bào trẻ được xác định là lực lượng nòng cốt mang tính chiến lược. Thành phố cam kết tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng các diễn đàn giao lưu văn hóa, giáo dục tiếng Việt và tạo môi trường thuận lợi nhất để các tài năng trẻ trở về học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đóng góp trí tuệ.

Sau năm ngày sôi nổi, Trại hè năm 2026 đã khép lại, đánh dấu điểm kết thúc của một chuyến đi trải nghiệm, nhưng lại mở ra một chương mới đó là hành trình của lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm xây dựng quê hương. Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi trại sinh sẽ trở thành một "Đại sứ văn hóa" trẻ tuổi, mang theo ngọn lửa tình yêu tiếng Việt, lan tỏa những câu chuyện đẹp về quê hương và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

VƯƠNG LÊ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hanh-trinh-cua-tu-hao-va-khat-vong-post985970.html