Hành trình đặc biệt của 100 nhà báo nơi đầu sóng

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), 100 nhà báo từ khắp mọi miền Tổ quốc có chuyến hành trình tới quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Chuyến thăm là dịp để mỗi lãnh đạo, mỗi nhà báo cả nước được trải nghiệm thực tế nơi đầu sóng ngọn gió, qua đó làm sâu sắc thêm công tác tuyên truyền biển, đảo trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương.

100 nhà báo trong Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa

100 nhà báo trong Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa

Cảm nhận giữa trùng khơi sóng gió

Hải trình đưa Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm các đảo: Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường SaNhà giàn DK1/19. Đến mỗi đảo, nhà giàn, các nhà báo đã tận mắt chứng kiến cuộc sống tuy còn nhiều gian khổ, thiếu thốn nhưng luôn tràn đầy nghị lực vượt khó, tinh thần lạc quan của những con người nơi này. Quân và dân phải chắt chiu từng can nước ngọt, từng chút đất để trồng cây, tạo vườn rau xanh nho nhỏ để cải thiện đời sống.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ: “Trước đây, quân và dân trên đảo thiếu thốn mọi bề, nay đã có thêm thư viện, tủ sách văn hóa với khá nhiều sách, báo để đọc hàng ngày. Đảo nào cũng có phòng tập thể lực để cán bộ, chiến sĩ tập luyện sau những giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mong muốn của tôi là các nhà báo sẽ có thêm nhiều bài viết phản ánh sâu sắc về cuộc sống nơi đây để người dân cả nước quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho chiến sĩ và người dân vùng đất đặc biệt này”.

Còn nhà văn, nhà báo Phạm Thị Phong Điệp - Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Báo Nhân Dân, thì ấn tượng về những chiến sĩ đa phần tuổi đời còn rất trẻ nhưng rắn rỏi, tự tin. Chị Điệp tâm sự: “Đến đây, tôi thật sự ngưỡng mộ và tin tưởng vào một thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ đã và đang tiếp nối truyền thống, giữ từng tấc đất biển, đảo quê hương. Các bạn ấy thực sự tạo cho chúng tôi niềm tin về sức mạnh của “tinh thần thép” giữa trùng khơi sóng gió như thế này”.

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Đảo Sinh Tồn khi đón nhận những tờ báo in - món quà tinh thần từ các nhà báo

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Đảo Sinh Tồn khi đón nhận những tờ báo in - món quà tinh thần từ các nhà báo

Đón những đại biểu “đặc biệt”, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên mỗi đảo đều cảm nhận được sự khác biệt của các đoàn công tác khác. Trung tá Đặng Văn Tài - Chính trị viên Đảo Đá Tây A, cho biết: “Trong năm nay đã có nhiều đoàn công tác đến thăm đảo nhưng tôi thấy đoàn công tác lần này rất đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo được gặp, giao lưu với nhiều nhà báo đang là lãnh đạo các cơ quan báo chí mà trước đây chỉ được biết tên qua báo, đài. Chúng tôi không nghĩ các đồng chí lãnh đạo báo chí lại gần gũi, thân thiện đến vậy, ai cũng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân khi có yêu cầu”.

Trách nhiệm với biển, đảo tiền tiêu

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định: Đây là lần đầu tiên có số lượng báo chí quy mô lớn, trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các Hội Nhà báo trên toàn quốc cùng đi trên một chuyến tàu ra quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Chuyến tàu này mang ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng, với con số 100 nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ tiếp thêm “sức mạnh” cho các chiến sĩ tại nơi biển, đảo. Khi báo chí cùng đồng hành trên một chuyến tàu, cùng trải nghiệm cuộc sống của những người lính đảo chắc chắn đã có nhiều ý tưởng thú vị, giúp công tác tuyên truyền về biển, đảo nhiều sáng tạo hơn.

Theo chân các đồng chí lãnh đạo và các phóng viên, nhà báo trong hải trình lần này, chúng tôi cảm nhận được tinh thần, trách nhiệm của mỗi người đối với biển, đảo quê hương. Mỗi người ở từng cương vị công tác khác nhau, cơ quan báo chí khác nhau nhưng đều có chung sự quyết tâm hết lòng vì biển, đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc.

Nhà báo Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ: “Khi chúng ta xa khơi, nhìn về phía Tổ quốc, chúng ta thấy được mảnh đất quê hương rất đẹp. Là một nhà báo, tôi thấy mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm hơn với chủ quyền biển, đảo, với chính quê hương mình. Chuyến thăm lần này thật sự là hoạt động rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao quà cho các em học sinh trên thị trấn Trường Sa

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao quà cho các em học sinh trên thị trấn Trường Sa

Đón nhận những phần quà ý nghĩa, những tình cảm cùng sự động viên, chia sẻ từ các nhà báo, quân và dân nơi đầu sóng như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, thiếu thốn. Các cháu học sinh trong vòng tay các cô, các chú nở nụ cười thật rạng rỡ như khẳng định về một niềm tin vững vàng trước bao khó khăn, thử thách về chặng đường các cháu phải tiếp bước.

Trương Nguyễn Triệu Vy - học sinh lớp 4 trên thị trấn Trường Sa, bộc bạch: “Con coi tivi được thấy những bài báo, những clip của các nhà báo đấu tranh với những tiêu cực, con rất ngưỡng mộ. Sau này, con cũng muốn trở thành nhà báo giống như các bác, các cô chú mà con đã gặp mỗi khi có đoàn ra thăm đảo”.

Trong chuyến đi này, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và các đơn vị báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, doanh nghiệp đã hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho Quân chủng Hải quân để đóng xuồng CQ; Công ty CP Phát triển Đô thị Yên Bình cùng một số doanh nghiệp trao tặng Chương trình Thắp sáng Nhà giàn DK1 1,68 tỉ đồng và Đoàn cũng trao tặng những phần quà thiết thực khác trị giá gần 1 tỉ đồng đến cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo, nhà giàn. Đó là những món quà vừa có ý nghĩa tinh thần quý giá, vừa là sự hỗ trợ thiết thực để giúp cán bộ, chiến sĩ nơi đây vượt khó, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hành trình đã mang đến cho các nhà báo một kho tư liệu khổng lồ, với ngập tràn cảm xúc yêu thương, ngưỡng mộ, tri ân,... Thời gian tới, bạn đọc sẽ được đón nhận các tác phẩm báo chí, tác phẩm nghệ thuât đặc sắc về biển, đảo Trường Sa, về Tổ quốc./.

Đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động: Giải chạy việt dã hưởng ứng chiến dịch trồng 1 triệu cây xanh trên quần đảo Trường Sa, thi kéo co, thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam, thi viết cảm nhận, sáng tác các tác phẩm mới về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và thi văn nghệ.

Báo Người Lao Động đã tặng các chiến sĩ và người dân tại các điểm đảo Trường Sa 1.400 lá cờ Tổ quốc của chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và gần 40 suất hỗ trợ học tập, ba lô, tập vở trị giá 50 triệu đồng tặng học sinh tiểu học trên các đảo.

Quang Tiến

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-trinh-dac-biet-cua-100-nha-bao-noi-dau-song-a197179.html