Hành trình đặc biệt của một cựu chiến binh

Trở về sau hành trình vượt chặng đường 1.300km bằng xe máy vào thành phố mang tên Bác, cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Thanh cho biết vô cùng vui sướng và tự hào vì được trực tiếp chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, cảm nhận những bước đi mạnh mẽ, vững chãi của thế hệ trẻ, sự lớn mạnh của quân đội ta trong thời đại mới.

CCB Trần Văn Thanh kể lại chuyến hành trình đặc biệt của mình.

CCB Trần Văn Thanh kể lại chuyến hành trình đặc biệt của mình.

Mong muốn ngắm nhìn đất nước sau 50 năm độc lập

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của CCB Trần Văn Thanh (1950, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) khi ông vừa trở về sau chặng đường dài bằng tàu hỏa. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi bàn tay chai sạn, sạm nắng nhưng tinh thần của người lính từng tham gia cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 năm xưa thì vô cùng phấn chấn.

Ông hào hứng chia sẻ: “Quyết định đi xe máy vào thành phố mang tên Bác được tôi ấp ủ từ lâu. Tôi mong muốn thực hiện tâm nguyện thắp nén nhang cho đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường Quảng Trị, xem lễ diễu binh lịch sử ở TPHCM và đặc biệt là ngắm nhìn đất nước sau 50 năm giành độc lập. Do đã có tuổi, nếu nói ra ý định này sẽ bị vợ, con ngăn cản nên tôi quyết định “trốn” đi. Nhân lúc bà ấy (bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Thanh – PV) đi chợ, tôi để lại mẩu giấy có nội dung: “Ông đi chơi, bà ở nhà mạnh khỏe nhé! Ông Thanh! Kính chào bà một lần nữa" rồi âm thầm lên chiếc xe Dream thực hiện hành trình”.

Chiếc xe máy Dream đồng hành cùng CCB Trần Văn Thanh vào TP Hồ Chí Minh

Chiếc xe máy Dream đồng hành cùng CCB Trần Văn Thanh vào TP Hồ Chí Minh

Đúng 10 giờ 10 phút ngày 17-4, người lính già trang trọng cắm lá cờ đỏ sao vàng phía sau xe, mang theo hành lý cá nhân cùng các dụng cụ như bếp cồn, võng, dụng cụ sửa chữa xe máy (được xếp gọn gàng trong hộp gỗ)…, bắt đầu thực hiện chuyến hành trình của mình.

Về phần bà Hải, khi đi chợ về đọc được mẩu giấy nhưng vẫn nghĩ chồng mình đùa. Đến trưa không thấy ông về, bà bắt đầu lo lắng. “Tôi cứ nghĩ ông ấy gửi xe máy rồi đi thăm chiến trường xưa như mấy lần trước nên không để tâm lắm. Đến khi con trai về thông báo “bố gọi về nói là đi TPHCM”, rồi thấy mấy người chia sẻ trên mạng là ông ấy di chuyển bằng xe máy, tôi vô cùng lo lắng, bất an. Tôi bảo con gọi điện nói bố quay về nhưng ông ấy không chịu và còn dặn đừng lo lắng” – bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ.

Ngoại trừ lần hết xăng trên đèo Hải Vân, chuyến hành trình của cựu binh Trần Văn Thanh diễn ra khá suôn sẻ theo lộ trình vạch sẵn. “Đi đến đâu tôi cũng được mời cơm, nước uống, lo chỗ nghỉ ngơi, thậm chí có người còn ngỏ lời tặng chiếc xe máy mới nhưng tôi xin phép từ chối. Đặc biệt khi đến xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, người dân cầm cờ đỏ sao vàng đứng bên đường vẫy chào khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi không ngờ, chuyến đi của mình lại được nhiều người quan tâm đến thế…” – CCB Trần Văn Thanh xúc động kể lại.

Cũng theo ông Thanh, trong cuộc sống hiện đại, sẽ có nhiều sự lựa chọn phương tiện để vào TP Hồ Chí Minh xem diễu binh, nhưng bản thân ông muốn di chuyển bằng xe máy để thực hiện nguyện vọng thắp hương cho đồng đội, ngắm nhìn đất nước, ngắm nhìn cuộc sống của người dân thay đổi sau 50 năm giành độc lập. “Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để có thể tự lo cho bản thân từ miếng ăn, giấc ngủ suốt chặng đường đi. Tuy nhiên, đi đến đâu tôi cũng nhận được sự ủng hộ, đón tiếp nồng hậu của bà con khắp các tỉnh, thành. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động và trân trọng vô cùng” – ông Thanh chia sẻ thêm.

Vợ chồng CCB Trần Văn Thanh.

Vợ chồng CCB Trần Văn Thanh.

Xúc động, tự hào về đất nước, con người Việt Nam

Những ngày qua, hình ảnh CCB già 76 tuổi trên chiếc xe Dream, phía sau là hộp gỗ và chiếc valy được chằng buộc kỹ càng, phía trên là lá cờ tổ quốc tung bay phấp phới rong ruổi qua các tỉnh, thành miền Trung vào TP Hồ Chí Minh để xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 - 2025) lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng mạng xã hội, truyền cảm hứng yêu nước nồng nàn tới mọi người, đặc biệt là đối với giới trẻ. “Đối với các bạn trẻ, chuyến đi đó thực sự là một hành trình truyền cảm hứng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về thế hệ cha ông, sẵn sàng hy sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc. Cụ Thanh đã hoàn thành tâm nguyện của mình là được ngắm nhìn non sông, đất nước. Đó là điều đáng trân trọng” - chị Trà Mi (trú TP Vinh) bày tỏ cảm nghĩ.

Sau 9 ngày vừa đi vừa nghỉ, tùy theo thời tiết và sức khỏe của mình, CCB Trần Văn Thanh có mặt tại TP Hồ Chí Minh ngày 26-4. Được trực tiếp chứng kiến sự đổi thay của thành phố mang tên Bác và không khí chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước khiến người lính già hạnh phúc vô cùng. Ông được người dân, các cơ quan đoàn thể dẫn đi tham quan thành phố, xem bắn pháo hoa và hòa mình vào không khí của các buổi tổng duyệt. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã dành cho ông tấm vé mời ở vị trí thuận lợi để theo dõi trọn vẹn lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4. “Trực tiếp xem lễ diễu binh, diễu hành, chứng kiến những bước đi mạnh mẽ, vững chãi của thế hệ trẻ, tôi vô cùng xúc động, tự hào. Tôi cảm nhận được sự lớn mạnh của quân đội ta, lực lượng ngày càng tinh nhuệ, sẵn sàng làm chủ các loại vũ khí, khí tài, có thể sánh vai với các “cường quốc 5 châu” như Bác Hồ hằng mong ước” – ông Thanh bộc bạch.

Chuyến đi đã để lại cho CCB Trần Văn Thanh nhiều cảm xúc nhưng có lẽ điều đọng lại sâu đậm nhất trong ông là tình cảm của nhân dân trong suốt hành trình. Ông đã đi giữa lòng dân để nhìn thấy rõ hơn những đổi thay của đất nước sau 50 năm kiến thiết và xây dựng. Ông cảm nhận rất rõ tình yêu Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình. “Tôi luôn tự hào vì sự đổi thay của đất nước, về những nơi mình đi qua, về tình người của người dân Việt Nam... Hy vọng, thế hệ trẻ hôm nay, bằng sức khỏe và trí óc của mình sẽ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp” – CCB Trần Văn Thanh chia sẻ thêm.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hanh-trinh-dac-biet-cua-mot-cuu-chien-binh-post312787.html